Hạng F
13/1/06
12.136
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Tui cũng tháo banh nhiều món đồ lắm nhưng...bó tay cũng nhiều lắm [:-],sau đó cứ gói toàn bộ lại định để khi nào rảnh sẽ sửa tiếp .Cuối cùng thì thường là quên luôn,cuối năm lại phải dọn dẹp và cho ve chai ;).Với người bận rộn không có nhiều thời gian như mình thì tốt nhất cứ đem thợ nhờ giúp vậy,nếu món gì không sửa được hoặc đắt quá thì mới đành bỏ.Nhưng tiêu chí của tui thường là không bỏ một thứ gì hết trừ khi không còn cách khắc phục mà thôi.Bởi thế mà nhà tui có nhiều đồ cũ nhưng vẫn xài tốt lắm,:D
 
Hạng F
13/1/06
12.136
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Các bác trong xóm "nhà lá cao tầng" chắc là đã ngủ kỹ sau một ngày đi chơi với gia đình nhỉ? Tối nay tui lấy xe chở cả nhà (cả ông bà nội lũ nhỏ) ra trung tâm SG chơi xem Lễ hội đón chào Năm Mới.Phải đi từ lúc 17giờ chiều vì sợ đi trễ ra ngỏai sẽ hết chỗ đậu xe.Quả nhiên, mới sẩm chiều mà đại lộ Lê Lợi đã kín xe đậu.Rảo rảo một hồi thấy còn một chỗ trống khiêm tốn phía trước một em Asia cũng màu trắng,thế là lùi vô chỗ đó ngon lành.Ông chủ em Asia kia khi ra lấy xe chắc hẳn sẽ ấm lòng khi thấy có"đồng hương đồng chí"giữa chốn phù hoa?Gủi xe ở trung tâm dịp Lễ hội mà chỉ hết có 5K lệ phí kể cũng rẻ,hôm nọ đưa Bà Cả và lũ nhóc ra Diamon Plaza chơi gửi xe trên đường Nguyễn Văn Chiêm cũng 5K nhưng khi ra lấy thì có một chú lạ hoắc sà đến xin 20K tiền trông xe...[:-](!?)
SG mùa Lễ hội thật đông vui,người xe đi như nêm cối.Ăn tối ở 1 tiệm đông khách xong,khi về tui chạy một vòng chở mọi người đi ngắm cảnh đèn hoa trang trí trên các con đường trung tâm.Cả nhà ai cũng tấm tắc khen cảnh đẹp và đông vui quá,chả trách mà người ta đua nhau đổ về khu trung tâm càng lúc càng đông,khi ấy khỏang hơn 20giờ.Em Asia của mình với vóc dáng nhỏ gọn có thể luồn lách dễ dàng trong dòng người đông đúc tối nay,kể cũng sướng ghê nơi!Lúc rẽ vào đường Đồng Khởi gặp một bác đi BMW có dán stick OS đang chở "bồ" đi cùng mà không biết là bác nào?Biên số hình như ...7932 thì phải?Mình nháy đèn vài phát như để chào mà chắc bác ấy chẳng thể hiểu đâu.Có lẽ bác ấy còn nghĩ sao cái thằng cha nào đi xe ghẻ mà cứ bày đặt xin vượt hòai?:)
Xe mình chạy rất ổn,thấy vậy ông Nội tụi nhỏ rủ Tết này đóng cửa không bán nữa và cả nhà sẽ đi chơi Mũi Né 2 ngày,he he chắc là dzui phải biết?

@Nightpinky:Bác khen về điều gì thế?:D

Và đây là hình ảnh đêm 29-12 ở Đại Lộ Lê Duẩn trước Dinh Thống Nhất,nếu gửi xe bên lề,đi bộ vào tận nơi xem sẽ thấy lung linh hơn vạn lần:
2005790417470636066_rs.jpg


Gửi đến các bác lời chúc mừng tốt lành nhất,2008 là năm PHÁT đấy,chúc các bác cùng gia đình đón Năm Mới thật là vui vẻ,hạnh phúc may mắn và ai ai cũng đều PHÁT TÀI nhé!:D
2001528870855355538_rs.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
14/5/07
1.130
10
0
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Bác Hcivic biết tận hưởng thú vui thế là trẻ khỏe lâu dài àh:D
Bây giờ có sức thì rong ruổi cũng đâu có sao, thế bác có tính cho em Asia nhà bác vuợt vủ môn ra trung thăm Bác Thiet không ?
 
  • Like
Reactions: Hcivic
Hạng D
2/5/07
1.690
25
0
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Chà, bác hcivic có vẻ tận hưởng những cảm xúc của mình đối với gđ, với chiếc xe nhỉ. Qua cách viết của bác, tui nghĩ gđ bác là 1 gđ hạnh phúc, ấm cúng và đầy những đam mê...Chúc bác và tất cả ae nhà lá 1 năm mới lúc nào cũng ấm cúng và hạnh phúc!
@bác Dawn: ở bển cuối năm bây giờ vui o bác? hay là đang gặm nhắm nổi nhớ nhà, chia sẻ với bác nhé!
033102beer_1_prv.gif
 
  • Like
Reactions: Hcivic
Hạng F
13/1/06
12.136
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Ở nơi xa xứ dù có trẻ trung sôi nổi mấy cũng phải mủi lòng khi thời điểm đón chào năm mới cứ đến dần đến dần và khớp lệnh 0 giờ 00 ập tới,nhất là thời điểm giao thừa Tết âm lịch của quê nhà mới khiến lòng người xốn xang làm sao!Hồi tui đi lao động ở nước ngòai cũng thế ,buồn ứa lệ luôn!Mà hồi đó chưa văn minh như bây giờ càng buồn tệ,giờ thì có xa lộ thông tin,có email chat chit với gia đình,người yêu và OS-4R thì đỡ tủi thân nhiều lắm bác Dawn nhỉ?Tui thì rất muốn làm một chuyến ra Trung thăm bác Thiết lắm chứ nhưng phải làm xe cộ cho ngon cái đã bác ạ.Bà cô VK Pháp đã về lại bên kia đại dương rồi,rảnh rảnh tui sẽ mang Vợ hai lên gara CM để làm lại những gì cần thiết nhất,miễn sao xe có thể vượt được vũ môn ngon lành đi thăm bác Thiết cùng các bác Nha Trang khác.Và phải về đến nhà mà không nằm đường ngủ chợ nữa chứ.

@Kittyharry:
Gia đình tui rất thích đi chơi với nhau,hồi đó có chiếc Daihatsu 7c 2máy đời 82 cả nhà đi chơi xa được 4-5 lần trong vòng 2 tháng đó bác.Giờ có Asia ngon hơn nhưng lại bận quá không phải lúc nào muốn đi là đi được đâu [8|].Gia đình tui có lẽ cũng giống như bao gia đình khác thôi mà.Khi có thể được thì chúng ta hãy cố gắng tổ chưc những cuộc vui cho cả nhà bác ạ vì gia đình là truyền thống,là căn cơ cội rễ của cuộc đời mỗi chúng ta.Bác có biết cái bài hát gì gì ấy của Phương Thảo-Ngọc Lễ không nhỉ?Trong đó có câu "...lung linh lung linh gia đình tình yêu,lung linh lung linh 2 tiếng...gia đình" kết thúc bài hát rất hay!

Hôm qua rảnh tý nên chăm sóc Vợ hai chút đây các bác:
Vâng lời bác Thiết mở cái nắp châm nhớt ra kiểm tra thấy cốt nắp đã bị co hẹp do sức nóng lâu ngày nên phún nhớt ra dơ carte máy,lau chùi sạch sẽ và quấn thêm cao su non quanh cốt nắp nhớt,đóng nắp lại rất chặt,hy vọng sẽ không bị xì nhớt nữa.
2006269890056776258_rs.jpg

Lau sạch nắp carte máy để theo dõi xem có bị xì nhớt nữa không
2006286142532781065_rs.jpg

2001772939114694900_rs.jpg
(hình hồi trước khi kiểm tra nắp nhớt & lau chùi)

Mở lọc gió ra thổi sạch,hình như cái lọc còn ngon hở bác Thiết?
2006292673883817935_rs.jpg

Mở nắp xả e trên ống dẫn nước giải nhiệt phụ dưới ghế tài,cạo rỉ chà rửa lại cho sạch và đóng chặt lại theo dõi tiếp xem còn bị xì hơi nước rỉ sét không
2006276333421694421_rs.jpg

Chở nặng ,chạy lâu nhiệt độ máy tương đối ổn định không nóng như trước nữa,máy chạy bốc khỏe hơn.Tuy nhiên đây là ban đêm trời mát,còn phải theo dõi khi đi trời nắng và dùng AC nữa...Và tốt nhất vẫn là phải kiếm mua thay bộ nắp và miệng ống xả e mới mong khắc phục hòan tòan bệnh hụt nước giải nhiệt.Thấy bác Thiết kể về nhiệt độ máy xe của bác mà thèm.
2006265526132733273_rs.jpg


À,các bác cho tui hỏi ngu tý là cái sợi dây curoa cam có phải là một trong 2 sợi trong hình dưới đây không hay nó nằm cái chỗ mô hé?
2005713947804862618_rs.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
2/4/07
6.177
403
83
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Curoa cam của Asia towner chạy trong cái nắp hộp này,bác Hcivic ơi !

2002577851047764676_rs.jpg
 
  • Like
Reactions: Hcivic
Hạng F
13/1/06
12.136
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Hì hì em đúng là ngáo quá bác nhỉ!;) À,trong lúc tháo hộp lọc gió làm vệ sinh ,em thấy trên thành hộp còn sót lại một bộ phận nhỏ như hình dưới đây,nhìn giống cái rờ-le tiếp điện,bác Thiết cho em hỏi sao họ lại tháo bỏ hết dây điện ra (chỗ 2 con vít và đầu ống hơi ) không còn liên kết với máy xe nữa.Xe bác có vậy không?
2006371760240072072_rs.jpg

2006380248654108554_rs.jpg
2006336212726694550_rs.jpg

Nhìn hình cái bình phụ bị xì của em bác post lại trên kia ghê quá nhỉ!Giờ em đã cọ rửa sạch để theo dõi xem có bị xì hơi nước ra nữa không nè ,còn cuaroa cam nằm trong cái hộp tròn màu đen phải không bác?:
2001731430097541325_rs.jpg
2003537914827362731_rs.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
14/5/07
1.130
10
0
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Bác Kitty nói làm em muốn khóc quá, bây giờ 12 giờ đêm ngồi ăn mì tôm nè bác:D Em được nghĩ lễ hơn 20 ngày nhưng chẳng đi đâu, dồn lực cho 2 năm tới tốt nghiệp là phi qua London 1 chuyến cho đã đời, giờ thì cứ nhịn thèm nhìn bạn bè đi nghĩ lễ. :(
Đúng là giao thừa thì mơi thấy nhớ nhà kinh khủng, cứ nhớ lại đêm 30 sách xe chạy vòng vòng cùng bạn bè, chờ 12 giờ cúng giao thừa, thật là giờ phút thiêng liêng mà chỉ khi xa quê mới thấy nó quan trọng dường nào. Gia đình bác Hcivic chịu đi chơi vậy mà hay đó, chính lúc này mới làm các thành viên trong nhà đoàn kết lại, thương yêu nhau hơn, chứ đâu phải ai muốn đi cũng làm được đâu, tiền bạc là 1 chuyện , cách dùng tiền lại là chuyện khác. Nhất là lúc đi chơi giúp tụi nhỏ dễ dàng tâm sự với cha mẹ, dễ chia sẽ hơn vì cuộc sống bây giờ bận rộn, ai lo việc người đó làm cho gia đình mất đi cái ý nghĩa của nó. mà trẻ em bây giờ nó nghĩ khác mình lắm, không theo kịp chúng là mệt đó.

Bác Hcivic ráng tân trang vợ 2 cho ngon, chạy xa thì chịu khó không mở máy lạnh chứ không có cách nào khác đâu bác, hồi xưa nhà em cũng có 1 chiếc, bật máy lạnh là yếu hẳn.
 
Hạng F
2/4/07
6.177
403
83
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Cái lỗ bỏ trống đó là 1 van nhiệt (bên trong). Nguyên thủy nó được nối với ống hơi vào đâu đó để thay đổi trạng thái hoạt động của động cơ theo nhiệt độ môi trường . Ở xe mình vẫn còn nhưng là cắm mò,chưa chắc đã đúng...Cái lỗ phía trên cũng không nên để trống. Cái lọc bụi của bác còn tốt,tuy nhiên nên dùng khí nén thổi bụi ra sau 1 thời gian chạy,và thay cái mới vẫn tốt hơn (manual hướng dẫn thay sau mỗi 10.000km,nhưng mình xài cố sau vài lần như vậy!). Bác chú ý kẻo băng teflon rớt vào trong máy.!!. Dây Timing belt đúng là chạy trong cái nắp đen,kéo dài xuống phía dưới :

20fz0.jpg
 
  • Like
Reactions: Hcivic