Hạng F
13/1/06
12.148
2.304
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Đẹp lắm bác Huynhchuong,liền lạc hết từ trên xuống dưới,từ trước ra sau.Mấy cái tay nắm mở cửa nhìn pro hơn hẳn khi chúng được ốp âm hẳn vào vỏ thùng xe,còn xe mình không có,mấy cái cần chỉnh ngả ghế của xe mình gãy hết rồi,phải độ lại bằng kim loại cho cứng vậy.Dàn ống hơi còn kẹp bó gọn gàng chứng tỏ em còn khoẻ mạnh ít phải đi bác sỹ và được tôn trọng.Cái dàn âm thanh đời mới hơn ,có màn hình nằm ngang sáng rõ,âm thanh 4 loa chắc chắn sẽ mạnh và hay hơn.Chúc mừng bác đã là người có vợ 2 trẻ đẹp nhất hội tính theo thời điểm này,không biết là sẽ có bác nào cứơi được vợ 2 Asia trẻ đẹp hơn không nhỉ?:D

@Bomdien: Bác nói chí phải,có mơ ước và hoài bão thì mới có mục tiêu để phấn đấu.Bác cũng là một fan của SE ?Bác đang xài handphone gì thế?:D

@Bác Thiết: Cảm ơn bác đã giúp nhận định và hướng dẫn...Chắc ngày mai phải cho em nó đi khám tổng quát thôi bác ạ.Hôm nay tiếp tục nghe ngóng trên đường đi thấy phần nhiều tiếng rít ken két và lạo xạo phát ra khi mình đang nhả côn và nhấn ga...
 
Last edited by a moderator:
Hạng B1
20/1/07
79
0
6
47
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Trích đoạn: Mr.Thiet

Sắm được cái xe vừa hầu bao mà tốt,tiện dụng,quả là niềm vui nhân đôi...Sáng chủ nhật,gần 9h,cả nhà tụ tập tại nhà anh Hai (là mình),cũng toàn ông già bà lão cả,uống hết chung trà,tán dóc 1 hồi,hết chuyện. Cô Út gợi ý: Đi Dalat chơi. Ừ...thì đi!
Kêu thêm đứa cháu,chạy rước bà cụ (gần 90 tuổi)...Lên xe,ngược Dalat luôn khi gần 10h.
Dạo Dalat một vòng,ăn cơm trưa rồi vào chợ mua sắm vài thứ :dâu,bông,rau quả...ngắm nghía là chính. Hơn 15h...tà tà hạ san. Xe xuống đèo, trong màng sương mù dày đặc. Cả nhà được hưởng cái cảm giác đi trong mây của Tôn hành giả,thật thú vị. 18h,ai về nhà nấy, kết thúc chuyến du ngoạn đầy cảm hứng mà nếu không có xe nhà,chắc phải lên kế hoạch trước cả tuần,mà chắc gì mỹ mãn được vậy..!
Em mơ ước nhất là được thế này thôi bác ạ! Đọc mà cứ thấy nôn nao thế "lào" ý! Ngưỡng mộ, ngưỡng mộ!
033102flo_1_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Trích đoạn: DB5MAN

Bác Thiet ui, Làm sao mình kê bánh xe lên vậy Bác, Xe Em là Matiz, Em muốn tự thay nhớt, nhưng chưa biết phải làm sao?
Bác vui lòng chỉ Em với
Bác ra mấy chỗ vựa gỗ VLXD mua vài khúc đầu gỗ 6x12 hoặc 8x16, nhờ họ cắt thành những đoạn 30 cm. Về nhà bác kích xe lên, chêm những súc gỗ này vào bánh (nhớ kéo thắng tay cho chặt). Thế là xe được kê lên. Còn thay nhớt cho Matiz ntn và có phải kê xe hay không thì mình chưa biết. Chắc bác phải hỏi những bác có Matiz (như Tranvietanhtuan...chẳng hạn)..!
 
Hạng B2
24/5/07
195
1
18
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Tổng hợp lạ như vậy là xe bác huynhchuong là nhất hội ASIA. Thích nhất là tấm ảnh thứ 2 xe của bác huynhchuong chụp. Rất đẹp và nghệ thuật.
 
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Thật ra thì hệ thống ống của xe bác Huynhchuong cũng đã tháo lắp,nhưng gặp được thợ cẩn thận đánh dấu đầu ống nên chắc ít sai sót. Quan trọng là anh thợ đầu tiên, nếu làm ẩu,thì những thợ sau có cẩn thận cũng sai theo. Có vài chỗ ống xe mình đi khác xe HC, mình đấu theo nhưng lại nghĩ không biết xe nào đúng hơn?! Xe bác Hcivic thì bị đơn giản khá nhiều. Thực tế mình đã thấy ở vài xe cũ hơn,thợ bỏ gần hết mà lái xe kêu vẫn chạy tốt(tất nhiên!).Riêng mình cứ muốn phục hồi sao cho gần thiết kế ban đầu nhất,chỉ bỏ đi những thứ biết chắc không ảnh hưởng gì,nhưng đến nay vẫn chưa vừa ý,vì tài liệu quá ít...mà xe thì vẫn chạy vi vu..:)..!
 
Hạng F
13/1/06
12.148
2.304
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

@Hieu_wangler:Bác nói rất trúng đó,cũng vì ngại mấy cái "nồi" đó mà tui ra quyết định sắm 4B gấp dù trong ngân khố có quá ít tiền, và Asia Towner đã trúng tuyển bác ạ.Sáng nay đi sân bay đón thân nhân từ Mỹ về chơi ,đường đông,xe cộ nối đuôi chen chúc ngược xuối qua lại như mắc cửi,vậy mà mình điều khiển em Asia này vượt qua nhanh chóng và dễ dàng lắm,kịp giờ đón đoàn.Chiều chở cả nhà cùng khách đi ăn ở Vườn Cau hoa viên,tất cả gồm 6 người lớn,3 trẻ em lớn và 2 trẻ em nhỏ 1tuổi rưỡi.Xe chạy ngon lành ,máy vẫn khoẻ lắm,tới nơi anh bảo vệ ra đón chờ mọi người lũ lượt chui ra mà sốt ruột vì ...đông quá thế!:DTối về bật máy lạnh thì thấy cũng mát hơn nhưng bọn trẻ có vẻ khó chịu vì đông người quá đóng hết cửa tụi nó ngộp.Xe này chỉ nên đi 7 người thôi,lý tưởng nhất là 2 vợ chồng,2 ông bà và 2-3 con nhỏ,đi chơi xa tốt luôn.Bác mua thêm một em như thế này đi trang trại cũng hay lắm chứ,cho em nó lăn xả mọi địa hình và lâu lâu chở nông sản về làm quà phát cho bà con cũng vui lám:D.

@Chinhhan_vn: Bác thích kiểu xe đa dụng này nhưng Vợ Cả bác không chịu có lẽ là do sợ rước "của nợ" này về rồi 5ngày-3tật tốn tiền?Kể ra nếu bác có quen ai nhập dùm bác một em Asia Towner đời 97-2000 là chạy vô tư luôn,nhìn xe Asia đời mới hơn nó bóng lộn nước sơn zin cùng những đường nét cứng cáp liền lạc,máy nổ êm ru,là Bà Cả mê liền.
 
Hạng F
2/4/07
6.178
406
83
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

@ Bác Hcivic: Mình sực nhớ ra là cái tiếng kêu" như trộn bê tông"ở xe bác có thể phát ra từ mấy nơi này: Miếng tone chắn nhiệt bắt trên cuống bô (chỗ cái cảm biến hơi xả), miếng tone lớn chắn nhiệt bắt dưới thùng xe,(trên ống giảm thanh), Bản thân ống giảm thanh có vài vách ngăn bị mục bên trong ,Đường ống hơi của bô va chạm vào sườn xe (chúng được treo bằng những vòng cao su). Bác thử dùng thanh gỗ gõ vào những nơi này theo các hướng khác nhau, ở đâu phát ra tiếng rè rè thì đệm ronđen bắt chặt lại, riêng ống giảm thanh thì phải đưa ra thợ làm bô,mổ ra hàn lại..!
 
Hạng D
22/2/07
1.410
43
48
vietuc.info
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Cái topic này xôm tụ và em cũng khoái cái asia rồi đó, đang tính mua vợ hai nhỏ gọn như matiz, CD5 vì nhà thì nhỏ, hẻm bé nhưng người thì nhiều làm sao nhét vô xe matiz được. Làm sao bỏ con voi vô tủ lạnh thì dễ trả lời nhưng làm sao bỏ 5-6 người vô matiz thì khó à nha?
Asia là hợp lý nhất nhưng bà cả chưa chịu, bả nói mua thì được nhưng bán thì sao được? Anh mua anh đi... hic hic. Chắc phải kiếm thêm vài đứa con nữa cỡ 4,5 đứa là bả ok liền!
 
Hạng F
13/1/06
12.148
2.304
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

Ồ,hình như em màu đỏ này ông chủ muốn để đó chọc tức người hâm mộ cho họ thèm chơi vậy chứ ổng không muốn bán hay sao đó.Hồi đó tui cũng có liên hệ số điện thọai bàn thì gặp một giọng nữ trả lời"em hổng biết gì hết,anh gọi số di động cho ổng đi".Gọi di động thì ổng chẳng thèm bắt máy nhiều lần rồi mới lạ chứ.Thế là tui chuyển hướng qua Bà Rịa VT luôn...Bác nào máu thì dzọt qua xa lộ HN xem em này đi,nghe quảng cáo xe còn zin đó.
Hôm qua mình bị một vố mệt nhừ cả người vì chưa quen cảnh ôm vô lăng nối đuôi đi trong TP quá lâu.Kiếm ông chủ cũ đầu tiên để làm sang tên .Ổng ở tận quận Tân Phú xa xôi quá chừng,lỡ dại đi tuyến Võ thị Sáu -3-2 lên Đầm Sen rồi qua Lũy Bán Bích -Vườn Lài-kiếm đường Bình Long.Xui xẻo gặp ngày kẹt xe,nối đuôi nhau dài bất tận,có những chỗ mình phải chen vào len trong để tranh thủ nhưng rốt cuộc thì cũng gần trưa mới đến được nhà anh chủ xe:mad:.Sau đó là chặng về,rút kinh nghiệm đi về hướng Bình Hưng Hòa-Tân Kỳ Tân Quý ra Cộng Hòa...cũng đông nhưng còn được chạy thong dong đỡ mỏi chân côn và nặng chân ga.Chiều lại cùng nhau đi làm thủ tục,do nhà nước đổi thủ tục mua bán nên lại chẳng được việc gì vì hồ sơ thiếu tùm lum và vì phải ra cơ quan Công Chánh nên mãi tận sáng nay mới đi làm thủ tục tại Công Chánh được.Mọi thủ tục nhiêu khê hòan tất lúc gần 11giờ trưa,anh chủ xe than quá vì bán cái xe có mấy chục mà họ bắt đủ mặt vợ chồng cầm theo hôn thú,hộ khẩu ,CMND lên ký trước mặt họ làm như bán cái nhà đắt tiền vậy.Có nhất thiết phải như thế không nhỉ?

@Bác Thiết:Tiếng kêu đó không phải là từ những chỗ như bác vừa nêu ở trên đâu,em có cảm tưởng nó phát ra từ hộp số hoặc bộ côn bác ạ.Nó chỉ xuất hiện khi đang ở số 1,2 lên 3,khi nhả côn không dứt khóat cùng lúc tăng ga lên là nó bắt đầu rít lên và nghiến như tiếng cỗ máy trộn bê tông khiến người đi gần cũng phải chú ý.Còn tiếng pô thì vẫn êm lắm bác.Theo anh chủ cũ tư vấn thì ,có thể tiếng kêu đó là do khô mỡ ở đâu đó.Nên hạ máy kiểm tra sức khỏe tòan bộ em nó và cho súc rửa máy,két nước,thay nước giải nhiệt lon,thay dầu máy,dầu số,thay dầu đít (anh ta nó thế :D) và cả dầu thắng nữa.Anh chủ cũ cũng dân máy xe,có mấy chiếc xe tải nhẹ và bán tải chạy hàng gia đình.Anh ta nói máy xe này là Daihatsu 800cc rất bền và khỏe,nếu biết giữ và dưỡng nó đúng cách nó chạy ngon như Accord (!?).Buổi sáng cho xe nổ máy tại chỗ khỏang 15 phút là sau đó chạy êm không thể tưởng tượng được.Còn cái blog lạnh zin Daihatsu hồi đó anh ta trang bị chạy siêu bền luôn,nghe cũng thấy thích quá các bác.Tui đang lên kế họach dự chi để đại tu cho em nó tòan diện luôn,đến phiên mình phải làm lại cho ngon và đẹp từ trong ra ngòai,không được long lanh như em BỌ phục chế thì ít ra cũng phải làm cho em nó KHÔNG CÓ GÌ ĐỂ CHÊ ĐƯỢC các bác ạ.:D
 
Hạng F
13/1/06
12.148
2.304
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...

@Trong kiet: Lẽ ra tui nên tìm hiểu kỹ các thủ tục trước khi đi gặp chủ cũ của xe thì đỡ mất công như thế bác ạ.Năm ngoái bán Civic ,bên mua họ tự lo hết nên mình đâu có rành rẽ gì .Trước đó khi lấy em Civic thủ tục đơn giản hơn ,không phải ra công chứng như bây giờ.Chiều nay đi đóng trước bạ hết 800K,hơi xót ruột tý!Lẽ ra nói nhỏ ông chủ cũ ghi giá bán xe trong tờ HĐ MUA BÁN XE in ít thôi-khoảng 2-3chục chai ,đàng này ổng tự ghi vô 40chai thế là về phòng thuế trước bạ họ phết luôn 800K.Sáng mai ra 282 NTL làm nốt thủ tục sang tên,chắc lại bị mệt nữa cho mà coi.

@Haanh: Xe này họ bán lâu rồi bác ạ,lái mua về dọn lại trang bị thêm này nọ sau đó bán cho chủ Bà Riạ VT đi khoảng vài năm mới đến tay tui.Chủ cũ còn tỏ vẻ ngạc nhiên là sao cái kính giữa giờ nó lại thành kính 2mảnh,hồi xưa nó zin một mảnh bật ra bật vô mà...Ổng nói :"xe đã bán đi được 3 năm rồi,hồi đó kẹt tiền nên bán đại cho Lái chứ để đến giờ chở vợ con đi học đi chơi cũng sướng lắm".Qua tiếp xúc và gạn hỏi nhiều điều từ hôm qua,hôm nay và đến giờ nghe bác nói thì tui nhận thấy bác chủ xe cũ có cái chân thật theo cách dân lái xe vận tải chuyên nghiệp và dân dã.Lâu lâu còn chửi tục một câu nhưng lại rất tận tình chỉ cách chăm sóc xe cho tui và cố gắng lo xong thủ tục công chứng cho tui.Chiếc xe này không thể là xe đã để gần chỗ bác mấy tháng nay được bác nhỉ?

@Bác Thiết: Dạ,em cũng rất muốn làm cho chiếc xe của mình ngon và mới lại từ trong ra ngoài luôn nhưng chắc còn tuỳ thuộc vào ngânsách hiện hữu.Có lẽ phải chia ra thành 2 giai đoạn được không bác?:D