Chào các bác!Sau nhiều tháng ngày trăn trở với ý định cưới một em Vợ Hai xịn thật là xịn nhưng mơ ước sẽ chỉ là mơ ước trước tình hình vật giá leo thang và mức thuế về xe cộ thì vẫn thật còn khá cao không biết đến bao giờ thì giảm cho những người mê xe 4 bánh nhưng không nhiều tiền như tui đây chẳng hạn?!Cuối cùng ,để thoả mãn niềm đam mê 4 bánh cùng những niềm vui sau tay lái,tui đã quyết định chọn một em xe cũ rẻ tiền như của bác Thiết để đi cho khỏi nắng mưa bụi bặm.Xe này vừa nhỏ xinh,vừa không xấu cho lắm,lại rẻ-rất rẻ và còn có thể chở được cả 3 thế hệ trong gia đình đi đó đây thật vui vẻ sum vầy!Hôm qua xe đã về nhà tui, chạy thử nhiều việc và đi thử cơn mưa vừa rồi.Sau đó đem tắm rửa sạch sẽ và chụp mấy kiểu hình post lên ra mắt với các bác đây.Mong mọi người sẽ không chê cười tội nghiệp tui nhé!
Chụp mâm zin Asia,giúp dáng xe thêm khoẻ & đẹp:
Cảm nhận :Chiếc xe này còn khá ngon,máy bốc-khoẻ và êm,ít hao xăng-khoảng 5-6L/100km đường trường (Đi nội thành và dùng máy lạnh sẽ tốn hơn-khoảng 7-10L/100km).Dàn đồng-sơn và gầm sàn...còn zin hết.Xe được trang bị 2 kính bấm phía trước,rất tiếc là những nút bấm đẹp như của Honda Civic đã bị xộc xệch ,một nút bấm kính bên phụ bị sút ra do bể lỗ bắt vít (chắc là do tự sửa không khéo léo làm hư?) khiến cho việc điều khiển kính bấm không được dễ chịu cho lắm.Máy lạnh zin khá lạnh tuy nhiên không hiểu sao khi dùng máy lạnh thì có tiếng kêu rè rè khiến người đi đường có vẻ chú ý vào xe mình lắm?

Dàn ghế nệm da có thể cho ngả dài hoặc trượt về phiá sau, chúng còn sạch-đẹp và sang,tuy nhiên cặp loa đã bị móp méo sứt mẻ-uổng quá !Một số chi tiết trong nội thất đã bị lỏng lẻo tuột sút(chủ cũ không ý tứ trong sử dụng)khiến ta phải nghe thấy nhiều tiếng rung-rè lạch cạch khi đi vào đường dằn xóc-sẽ có khá nhiều việc để làm đây.[:'(]
Tay lái 4 chấu dễ điều khiển,tuy không trợ lực nhưng khá nhẹ,trừ khi dừng hẳn muốn chuyển hướng nhiều mới phải dùng trợ lực ...cơm thôi
Số manual 5 tốc độ+lùi (R) và 2 dây seat belt tự động.
Máy hình như còn zin ? Nó nằm ở dưới ghế bác tài nên khi chạy lâu hơi bị hâm nóng...tý chút.
Thảm sàn zin,sàn zin chưa hề rỉ-mục
Dàn pedal zin-còn nguyên các mấu cao su
Bộ "văn nghệ & thông tin"
Chỗ này còn trống ,sẽ học theo bác Thiết: gắn mấy cái đồng hồ đo đạc gì đó cho đỡ trống
Có thêm một quạt nhỏ chống nóng mỗi khi không mở máy lạnh
Tối khuya,sau khi dọn dẹp xong cửa hàng,lùi xe vô nhà cho chắc ăn,để ngoài đường sợ bọn lang thang nó nghịch trầy xe hoặc nó ..."tè" vào lốp rỉ mất bộ vành
Cái xe coi nhỏ xíu vậy mà khi em nó đậu trong nhà rồi lại thấy bự ra phết,sát đầu-sát đuôi luôn nom chật cả căn phòng.Đứng trong góc nhà chụp không hết được toàn thân em nó:
Tui cưng vợ hai mới này lắm!Tuy nhiên giá mà kiếm được một em màu đỏ ĐÔ thì Vợ Cả sẽ thích hơn.Nhưng thôi,nhịn lâu quá rồi (hơn 1 năm sau khi ly dị em civic 1994) thèm lái chịu không nổi các bác ạ.
Trên đây có sử dụng một số hình ảnh do bác Hieu_wangle (thành viên OS tại Vũng Tàu) chụp gửi tham khảo sau khi bác ấy đến xem xe trước dùm tui.Chân thành cảm ơn bác Hieu_wangle rất nhiều!Mong sớm có dịp gặp bác tại VT trong những chuyến đi chơi sắp tới đây.
