RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...
Và "last but not least": Giá. Ông chủ lúc đầu nói 45triệu, sau đó giảm 1, còn 44triệu.
Các bác thấy giá này được không?
Tôi đã xem qua cái Asia này, tôi cũng không rành về xe, lại đi 1 mình nên cũng không biết xem cái gì. Tổng quát như sau: Đời 92, không có đồng hồ tua, không có gạt nước kính sau. Nội thất te tua hết, cả giàn văn hoá thông tin cũng vậy, thua xa so vối xe của bác hcivic. Sơn jin, kính jin (theo như ông chủ nói), đã dặm lại sàn và gầm. 2 tay nắm cửa kéo bên ngoài bị gãy hết, không có cánh nào mở bên ngoài được, tay nắm cửa bên trong cũng bị gãy mấy cái núm tay cầm. 2 cửa trượt khá nhẹ. 2 cửa tài và phụ còn kín so với thùng xe khi đóng cửa, cửa bên tài cũng bị gãy cái tay quay kính. Băng ghế sau cùng để chỏng chơ, không bắt vít xuống sàn. 5 cái vỏ chắc cũng còn >50%. Máy lạnh hư, ông chủ nói là tụi nó đã tháo mất cái lốc lạnh, ra mua chỉ khoảng 2 triệu (?!). Ghế tài cũng bị gãy cái tay chỉnh ghế y như của bác hcivic. Nhìn sơ qua thấy chấp nhận được, nhất là giàn đồng thấy còn ngon lắm (theo nhận xét chủ quan của tôi). Về máy thì tôi không biết gì nên chưa xem được. Tiếc là hôm qua tôi không đem theo máy chụp hình để làm vài pô.Trích đoạn: hcivic
@To all: Hôm nay đi ngang cái ga-ra trên đường Điện Biên Phủ P17-BT lại thấy bác chủ ga-ra để bảng bán một em Asia màu đỏ mận đấy.Nhìn thoáng qua thấy em nó cũng còn cứng lắm và chưa tút gì cả (?).Ông chủ ga ra vẫn để nguyên tình trạng hiện hữu thì phải?Bác nào quan tâm thì ghé đó xem sao nhé.
Và "last but not least": Giá. Ông chủ lúc đầu nói 45triệu, sau đó giảm 1, còn 44triệu.
Các bác thấy giá này được không?
Last edited by a moderator: