RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...
Trích đoạn: Mr.Thiet
Ui...Xe bác,chân dài còn không dám chê. Bác để đây, Asia đành tự an ủi : "Em đẹp, nhưng sức mấy chở 8 được!"...cho đỡ tủi thân..[&o].
Cảm ơn bác đã khen. Nói thiệt, xe tui o biết để mô. Để ở topic ngòai thì kì kì, tại quí cái topic này nên bỏ vào đây. Mong các bác nhận em nó.

Chiếc này chở được 8 đó bác. Thế này: tui lái, vợ cả và bé con 3 tuổi ngồi bên, băng sau là bà ngọai, ông ngọai (ba mẹ vợ), bà chị vợ và 2 đứa con gái bà chị (đứa 5 tuổi, đứa 2t rưỡi) = 8 người! tất nhiên sẽ o thỏai mái, nhưng mà khi cần đi gần thì có thể "đèo" được! Vẫn biết là Asia chở nhiều người (hồi trước có mượn anh bạn chiếc suzuki 7 chỗ chở tới ...13 người

), nhưng mà đi "làm ăn" thì nó hơi ...khó xem, nên đắn đo và quyết định cưới ''em'' này, và cũng khóai Accord lắm
@all các bác: Thật tình tui o rành về kỉ thuật xe cộ, nhưng có lẽ tình cảm đối với xe thì cũng ...hay nằm mơ như mấy bác lắm

Cảm ơn các bác đã chia sẽ những tình cảm về "vợ 2" tui! Nội thất đây:
Tui mua thêm cái chụp vô lăng gắn vô, trông cũng hài hòa với màu xe ra phết mấy bác hỉ
Các đệm caosu chân thắng, ga và côn cũng còn "gin"????
Tui ké vài bài chia sẽ tình cảm, mong mấy bác thứ lỗi nhé!