RE: Báo cáo với các bác:tui mới cưới Vợ Hai 3,5K...
@ALL:
- Cái máy xe tui chụp sau khi trả tiền cho gara rồi đó, anh chủ gara nói máy còn ngon, không đụng tới. Chắc ý ảnh không đụng tới là cũng không vệ sinh luôn đó... [&:]
- Bữa trước tui cũng dặn gara là xem thử cái công tắc Lock/Unlock và cái công tắc kế bên xài cho cái gì nhưng họ kiểm tra không ra (?!)...
- Cái nắp của radio bị mất, bữa nào tui đi lùng đồ cũ chắc có thôi.
- Bộ đèn sau 2 cái, bác chủ gara nói phải mua chính hãng Huyndai Mobis thay vô (còn hộp), 2 cái cũ của nó bể rồi.
- Két nước súc rồi đó bác ơi...

- Cái băng ghế sau thì ở gara không làm mà kêu ở ngòai vô làm, băng ghế thì của mình có sẵn, chỉ việc chế bát để xếp gập lại được thôi. Tính giá đó thì mãi mãi tui không dám làm ghế ở ĐQ nữa. Ngay cả khi làm xong rồi cũng không chịu sơn mấy chỗ chân ghế, các bác nhìn kỹ thì thấy, quá tệ...
Theo tui thấy thì anh chủ gara cũng không rành lắm về Asia này, nhiều cái tui hỏi thì ảnh lại ngoắc thợ tới trả lời thay. Ở đây cũng không mặn mà lắm về cái xe này, có thể là do mấy ngày này khách đông chăng?
@ Bác Thiết: Có gì bác cứ bình phẩm thỏai con gà mái, tui lỡ buồn rồi, mong là sẽ nhận được nhiều góp ý đáng giá của bác về vợ 2 tui, ví dụ như nên kiểm tra cái gì, làm cái gì và nếu có thể thì bác chỉ luôn là phải làm ra sao, làm như thế nào kỹ kỹ 1 chút, tui đang gà mờ khỏan 4B này mà. Ngay cả cái kính hậu, chắc tại tui không biết chứ không chắc là giá ở NT rẻ hơn ở SG phải không bác? Hôm qua chạy chậm cả buổi trong tp, trời khá nóng mà đồng hồ nhiệt chỉ chưa lên đến 1/2, chắc do nước mới thay và còn đủ... À, nhờ bác chỉ dùm là phải châm nước gì để rửa kiếng và bình nước rửa kiếng nằm ở đâu luôn nhé.
@ bác hcivic: Thiệt tình là lúc nhận xe thì gara có rửa sơ lại bên ngòai, bên trong thì chỉ vài nhát chổi thôi, máy óc thì bẩn nguyên. Tui sẽ phải đem ra tiệm rửa xe cho nó làm sạch lại bên trong. Còn máy thì chắc bữa nào tui ghé qua bác xin cái chai tẩy rửa để về làm vệ sinh máy, cám ơn bác trước về chai nuớc tẩy và cái đệm nhé. Bác có biết chỗ nào bán mấy cục caosu bọc pêđan xe tui không, cả cái đồ mồi thuốc (cái phần lỗ có mấy jack cắm thôi chứ không phải cái cục mồi thuốc) để tui có thể xài bơm điện hay mấy thứ linh tinh khác, cái của tui bị sét rẹt hư rồi, cái nắp radio cassete nữa. Mà cái dây côn xe bác sao lòng thòng sát quá vậy, dễ bị máng theo mấy thứ gì cao cao trên đường lắm đó.
@ bác Luuhong: HicHic.. Đúng là chồng cũ của vợ 2 tui không chăm sóc em nó kỹ mà rất ẩu tả, không bao giờ chăm sóc giữ gìn gì hết nên em nó mới tơi tả vậy... Tui thấy bình thường tài xế rất có trách nhiệm với cái xe mình, họ chăm chút vợ 4B từng li từng tí chứ đâu như anh chồng cũ này...
@ bác sioto: Đúng là dàn đồng, sơn của vợ 2 tui là còn khá so với máy móc và nội thất, bữa trước tui cũng cho sơn chống sét lại dàn gầm luôn rồi. Thấy bên ngòai mướt vậy chứ nghía vô bên trong thì còn ẹ lắm bác ơi.
@ bác dawn: Bác đưa hình xe bác vô topic này làm tui tủi thân quá, chắc bác nên mở 1 topic mới?