Hạng D
13/7/10
1.047
13.665
113
Bảo dưỡng 5000km hết 1t9 . Công 400k , mỡ bò 100k mà ko thấy xài miếng mỡ bò nào .... Tính tiền long đền mà hỏi long đền cũ đâu thi nói mất rồi .... Vệ sinh thắng , lọc gió vớ vẩn ... Lọc nhớt thì 2 lần thay nhớt mới cần thay lọc mà đè khách ra bắt thay luôn ...Nếu ra ngoài tự thay nhớt hết 300k nhưng nó éo bảo hành ... Cay Mitsu .
 
Tập Lái
30/1/17
19
1
3
35
Công khai luôn trung tâm bảo dưỡng cho anh em biết né luôn cụ.
 
Hạng D
6/9/07
4.511
37.895
113
E nghe nói chai vệ sinh bố thắng, thợ sài 1/2, còn lại bán ra ngoài 100k/ chai.
Để hôm nào em "tọt" xuống xưởng kiểm tra thử. Em có quen vài anh bên báo SGGP. Biết đâu kiếm được con Outlander 2.4, giảm giá ... 50% :rolleyes:
 
Hạng B2
24/6/13
277
670
98
Nghe chán và nản ghê. Đi đâu cũng thấy vấn đề con người. Chỉ lo bớt xén, ăn cắp vặt, bỏ túi riêng...để rồi cái uy tín càng ngày càng mất đi...và tất nhiên hậu quả là lợi nhuận cũng mất theo.
 
Hạng C
16/2/16
613
776
93
Nghe chán và nản ghê. Đi đâu cũng thấy vấn đề con người. Chỉ lo bớt xén, ăn cắp vặt, bỏ túi riêng...để rồi cái uy tín càng ngày càng mất đi...và tất nhiên hậu quả là lợi nhuận cũng mất theo.
Đã từng nghe câu chuyện của ông người Nhật làm tại VN, ổng nói thẳng người VN sẽ không bao giờ phát triển dc chỉ vì cái lợi ích nhỏ cá nhân mà làm hại tổ chức. Ổng lấy ví dụ, một con tán công trình nhập từ Nhật qua có giá trị hơn điếun thuốc lá rất nhiều nhưng khi nó rớt xuống đất thì các anh công nhân đá chỗ khác hoặc bỏ đi vì nó ko phải là việc của ảnh nhưng tổ chức sẽ phải nhập thêm, sẽ mất time, tiền bạc thêm để bù trong khi điếu thuốc lá của ảnh chỉ có 1.000đ thì nếu rớt xuống đất ảnh sẽ nhặt lên để hút tiếp, rồi thì công nhân sẵn sàng bòn rút bán dây đồng chỉ vài trăm ngàn trong khi cty sẽ phải tốn bit bao nhiêu tiền để nhập lại. Em nghe qua mà chạnh lòng! Nay lại đến một hãng xe của Nhật có người VN làm cho họ và lại bị ảnh hưởng từ những cái đó ra.
 
Hạng B2
17/1/18
190
96
28
36
Em phải công nhận là giờ trắng đen lẫn lộn và các gara ngoài cũng chặt chém kinh quá. Đi xe đúng là khổ, mua đc cái xe đi đường thì bao nhiều loại phí và xxx rồi. Đến lúc đi sửa xe, bảo dưỡng thì lại bị chặt chém nữa :(
 
Hạng C
27/2/08
638
261
78
Bởi vậy thế hệ con chúng ta phải dạy thế nào chứ ko mãi mãi đi sau người ta.đất nước phát triển thì con cháu chúng ta mới sướng dc
 
Hạng B2
25/5/17
395
157
58
42
Bảo dưỡng 5000km hết 1t9 . Công 400k , mỡ bò 100k mà ko thấy xài miếng mỡ bò nào .... Tính tiền long đền mà hỏi long đền cũ đâu thi nói mất rồi .... Vệ sinh thắng , lọc gió vớ vẩn ... Lọc nhớt thì 2 lần thay nhớt mới cần thay lọc mà đè khách ra bắt thay luôn ...Nếu ra ngoài tự thay nhớt hết 300k nhưng nó éo bảo hành ... Cay Mitsu .
Bác up cái báo giá hóa đơn cho ae xem nhé,
 
Hạng D
24/10/15
3.588
2.466
113
33
Em cũng mê mit lắm mà em cũng ngán khi nghe khâu hậu mãi của mit