hy vọng sau lần này bác chủ rút kinh nghiệm!
Chạy xe ngoài đường gặp đèn pha bực mình lắm bác ơi!
Chạy xe ngoài đường gặp đèn pha bực mình lắm bác ơi!
wimax5giay nói:Do mình cảm tử đi đầu tiên cho nên bị xxx bắt vô chứ mấy thằng sau nó cũng bật tè le không thấy thổi ?dcv nói:Lum la dung roi, phat that nang loi nay moi duoc
coi như bác làm bạch tuộc cho anh em hôm đó rùi
à em nói thêm..nói dân trí thấp không biết pha/cos là không đúng..vì em thuờng xuyên đi bac liêu bằng đuờng quảng lộ phụng hiệp..dân trí trên dọc đuờng phần lớn là dân làm ruộng..đuờng không có đèn nên rất tối...>90% dân chạy xe 2B đuờng này đều sử dụng pha..tuy nhiên khi gặp xe hơi đá pha lập tức họ hạ cos lập tức.
Nói vô GD như bác gì ở trên hơi nặng nhưng có lẽ nên dùng câu "Có học mà ứng xử vô giáo dục" đúng hơn.
Nói vô GD như bác gì ở trên hơi nặng nhưng có lẽ nên dùng câu "Có học mà ứng xử vô giáo dục" đúng hơn.
Không chỉ trong nội thành, ngay cả khi đi ngoài xa lộ khi hai xe ngược chiều đến gần nhau thì cũng phải chuyển từ đèn chiếu xa sang chiếu gần cứ. Nhiều chú cứ để nguyên pha sáng quắc đâm thẳng vào mặt xe đối diện rất khó chịu. Em ủng hộ việc phạt để lần sau các bác này nhớ !


sao bác không lấy " bantayden" che lại?
bantayden nói:chô em nói thêm có một số thằng chạy xe máy, mà cái đèn hậu của nó còn sáng hơn đèn pha. Mỗi lần nó nhá thắng, cái đèn hậu nó như cái đèn pha dọi vào mình. Thiệt là đau lòng....... nhưng không biết làm sao. Các Bác có cách gì trị bọn này không?
Thú thực em chỉ ý thức về pha/cos từ hồi ôm vô lăng chứ trước đó chạy 2B chẳng mấy để ý (em tin nhiều người khác cũng vậy). Mong một số bác bớt nặng lời. Phạt là đúng để nhắc nhớ mọi người tham gia GT cho an tòan.