Lượm cục đá, núp lùm, canh nó chạy qua chọi thấy miẹ nóthang455411 nói:bantayden nói:chô em nói thêm có một số thằng chạy xe máy, mà cái đèn hậu của nó còn sáng hơn đèn pha. Mỗi lần nó nhá thắng, cái đèn hậu nó như cái đèn pha dọi vào mình. Thiệt là đau lòng....... nhưng không biết làm sao. Các Bác có cách gì trị bọn này không?
Méc xxx
em chạy xe attila trong nội thành, thỉnh thoảng vẩn gặp một số bác chạy 4 bánh đàn sau cứ để pha, em chạy từ từ cho qua xong rồi...... gửi ánh sáng pha lại cho bác ấy cảm nhận sự khó chịu.f2f_001 nói:Sợ nhất mấy chiếc Atila chuyên mở pha cực chói mắt người lưu thông ngược chiều mà người chạy Atila chẳng thấy sáng gì ví đèn chẳng gom mà cứ tóe le ra.
Atila đèn của nó trùm chói chang luôn .Quách Bạch Long nói:em dị ứngnhất là 2 bánh mà chơi xenon đó.nó chói lòa luôn, xe tải đi còn chịu không thấu hốn chi sedan!
Công nhận là gặp mấy thằng nhóc chạy xe có đèn hậu kiểu nay nóng máu thiệt!Newboy nói:Lượm cục đá, núp lùm, canh nó chạy qua chọi thấy miẹ nóthang455411 nói:bantayden nói:chô em nói thêm có một số thằng chạy xe máy, mà cái đèn hậu của nó còn sáng hơn đèn pha. Mỗi lần nó nhá thắng, cái đèn hậu nó như cái đèn pha dọi vào mình. Thiệt là đau lòng....... nhưng không biết làm sao. Các Bác có cách gì trị bọn này không?
Méc xxx![]()
Xe 2 bánh mở pha em thấy tập trung nhiều nhất là Attila, chẳng biết có đặc trưng gì không, cứ 10 chiếc pha thì Attila chiếm khoảng 7 chiếc, cụ nào nghiên cứu hiện tượng trên thì chỉ dùm em là tại sao tỉ lệ này lại nhiều thế ạ
.
Nói về chuyện văn hóa sử dụng đèn thì em để ý trường hợp rất nhiều xe (đặc biệt là Nouvo, Sirius...của Yamaha) hay sử dụng đèn sau dùng mica màu trong chứ không phải màu đỏ thông thường, chạy qua mặt mình cũng chói y như là đèn lái pha vô mặt vậy, nhất là khi bóp thắng...
Nói về chuyện văn hóa sử dụng đèn thì em để ý trường hợp rất nhiều xe (đặc biệt là Nouvo, Sirius...của Yamaha) hay sử dụng đèn sau dùng mica màu trong chứ không phải màu đỏ thông thường, chạy qua mặt mình cũng chói y như là đèn lái pha vô mặt vậy, nhất là khi bóp thắng...