Thảo Luật Chung Bđs tèo thật cmnr

Hạng F
3/10/15
9.840
12.113
113
cần gì đám cò đất anh, đám cò đất thì dùng chữ lưu manh mất dạy cho tụi nó thì hợp lý hơn. Còn tựu chung thì đám sale cho các vị trí mà tuyển ồ ạt, tiêu chuẩn đầu vào rất dễ hoặc cho có như bank, chứng hoặc sale ô tô thì toàn là lũ XL cả. Nay nói kiểu này, mai nói kiểu khác, lá mặt lá trái chụp giựt ko khác gì phường buôn gánh bán bưng.
Hôm qua em đi khám sức khỏe định kì, trùng với lúc công ty VNDirect cho nhân viên đi khám luôn, nhìn vào list năm sinh thì thấy toàn là 96-98, còn có vài đứa 99-2000 nữa. Vậy mà tụi nó tạo group tự phong chuyên gia rồi hô hào mua đi bán đi như đúng rồi :D :D
Bác rất công tâm luôn.
Chính xác phải nói là mất dạy, trơ trẽn, tráo trở để chỉ đám cò đất nói riêng và đám sale nói chung.
Vậy mà có 2 bạn trong đây còn bảo "có người này người kia", "vơ đũa cả nắm"
Vơ đũa cả nước còn đúng nữa là cả nắm !!
Bác thấy chưa, bác chứng nhận nhé, vô tình bác thấy bọn sale toàn 96, 98, 99, 2000...mà vì vài đồng tiền trở thành mất tư cách, mất dạy.
Lấy toàn bọn nhỏ đó bắt nó làm thứ công việc này để làm hư nhân cách tụi nó.
Bảo sao giờ thuê người lao động khó, vì toàn lao động không thể xài được như thế này thôi.
Em thuê người làm 6 tháng nay bở hơi tai vì toàn loại kém chất lượng, dở mà tham, mồm ăn mắm tôm nói láo, thích ngồi trên đầu thằng khác,...
Cái giọng cò chứng khoán thì nói như đúng rồi, lá mặt lá trái lúc nào tụi nó cũng đúng, chỉ có thằng mua cổ là sai thôi!
Cái giọng cò đất thì bác dùng từ mất dạy rồi, khỏi đổi.
Mẹ nó "căn hộ tuyệt vời, nơi đáng sống, giá chỉ 20 tỷ."......
Em thêm cái giọng XL của cò oto nữa, nhất là cò mấy xe Đức, nói xe này số 1 hết chê, xong đến khi đời sau ra mắt, nó kêu mình lên xem rồi nó chê cái xe của mình mua trước đây còn tệ hơn con cờ, bảo để tôi phải coi những xe hãng khác đã, thì bố bảo mợ bảo rằng: không có tiền mua thì nói đại đi!
Thôi DM tao chạy theo đời xe mỗi năm để làm giàu cho mày, rồi mày chuyển thành tao, còn tao trở thành sale xe hơi thay mày chắc!!
Mẹ nó cái xe sản xuất 2008 tới đời 2022 này chỉ khác có cái vỏ, ít nội thất, màn hình tổ bố, còn đâu y chang ABS, cruise,...này kia, rồi cái máy chỉ khác mỗi turbo và dung tích nhỏ hơn,...
Tưởng kỹ thuật nghìn năm của thế giới mà có thể thay đổi chóng mặt như âm thanh từ cái mồm đầy mùi mắm ruốc của mày chắc.
"Xe giá tốt, chỉ 6 tỷ thôi. Nhà này ổn, giá có 20 tỷ, mua đi anh chị!"
Xong tối về các em mua bánh mì, lên xe máy, chạy về nhà trọ cách cửa hàng gần 20km!!
Suốt đời cứ giấc mơ tiêu hoang với sang xịn mà chả hiểu bản chất vấn đề.
Thà là cứ nói về cái nhà, cái xe, xong giá bao nhiêu thì đó là việc của thằng chủ đầu tư phát ra, thì cứ thế đưa khách, chứ cứ mồm thối vào chi cho mất tư cách.
 
Chỉnh sửa cuối: