Thảo Luận Chung Beeeeeeeeeeeep

Hạng F
12/9/10
6.652
41.346
113
48
Bà Tó
Đang chạy làn ngoài Ql22 , V 55-58km/h .
Phía sau có 1 xe bồn dzí sát.....beepppp....beepppp.....
Hạ kính , chúm ngón trỏ và ngón giữa dưa lên .

Không còn nghe beepp nữa .
 
Hạng F
20/9/14
6.378
13.966
113
TP HCM
Mịa mấy thèng xe buýt nó bóp kèn thấy ghét bà cụ tổ nhà nó ấy chứ!... :mad:
Khi cần cảnh báo 2b lơ đễnh cũng phải bem một phát chứ!... :p
 
  • Like
Reactions: hungnm
Hạng D
24/7/12
4.193
13.281
113
Thường e dùng còi khi chuẩn bị qua ngã tư, hẻm cắt ngang đường...và khi thấy xe phía trước chạy ngược hướng chuẩn bị rẽ trái mà không quan sát. Không dùng khi đèn đỏ-xanh
 
Hạng D
31/10/14
2.039
4.417
113
Biên Hòa
Thường e dùng còi khi chuẩn bị qua ngã tư, hẻm cắt ngang đường...và khi thấy xe phía trước chạy ngược hướng chuẩn bị rẽ trái mà không quan sát. Không dùng khi đèn đỏ-xanh
Em lại chúa ghét mấy thằng sắp đến ngã tư (khuất tầm nhìn) còi inh ỏi. Những ngã tư khuất tầm nhìn là rất ít, và đến đấy ta phải đi chậm đủ để không bị va chạm bất ngờ (tức là đủ thời gian đạp thắng nếu có biến). Nhất là trong hẻm nhiều mợ 2b còi inh ỏi điếc cả tai khi đến ngã tư hẻm. Hành vi cực kỳ kém văn hóa.
Nhưng những thằng hô hào cấm bóp còi là những thằng đầu đất. Rất nhiều tình huống trên đường nếu không bóp còi thì không tránh khỏi tai nạn, không thắng kịp. Điển hình là rẽ bất ngờ không quan sát, và băng qua đường không quan sát. Giả sử thằng 2b ngay trước đầu 4b cách khoảng 1m, nếu 4b thấy nó chớm nghiêng người ra thì còi ngay, nó sẽ giật mình thẳng lại. Nếu không còi, nó lạng ra (để quay đầu, sang đường...) thì xác định là hốt luôn chứ thắng không kịp.
 
Hạng D
6/5/07
1.704
18.490
113
Em lại chúa ghét mấy thằng sắp đến ngã tư (khuất tầm nhìn) còi inh ỏi. Những ngã tư khuất tầm nhìn là rất ít, và đến đấy ta phải đi chậm đủ để không bị va chạm bất ngờ (tức là đủ thời gian đạp thắng nếu có biến). Nhất là trong hẻm nhiều mợ 2b còi inh ỏi điếc cả tai khi đến ngã tư hẻm. Hành vi cực kỳ kém văn hóa.
Nhưng những thằng hô hào cấm bóp còi là những thằng đầu đất. Rất nhiều tình huống trên đường nếu không bóp còi thì không tránh khỏi tai nạn, không thắng kịp. Điển hình là rẽ bất ngờ không quan sát, và băng qua đường không quan sát. Giả sử thằng 2b ngay trước đầu 4b cách khoảng 1m, nếu 4b thấy nó chớm nghiêng người ra thì còi ngay, nó sẽ giật mình thẳng lại. Nếu không còi, nó lạng ra (để quay đầu, sang đường...) thì xác định là hốt luôn chứ thắng không kịp.
Toi lại cho rằng nơi khuất tầm nhìn nên sử dụng còi, nhưng chỉ một tiếng cảnh báo thôi. Khu tôi ở trước đây vì chủ quan khg sd còi nên 3 mạng bó bột. Hôm vừa rồi nhờ tiếng còi mà 2 cha con tôi thoát khỏi tai nạn ngay ngã 3 khuất tầm nhìn vì 1 anh 4b mới lái ôm cua khg hết lấn sang đường. Khi 2 xe dừng lại thì đối đầu chỉ 1m
 
  • Like
Reactions: anhbocau