Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Bệnh không của riêng ai...

Cảm ơn Các MOD đã cho chuyển bài này của tui về nơi lưu trữ,kiếm mãi trong box Chuyện bên lề mà không thấy bài đâu-tưởng bị Delete rồi chứ?Hú vía các bác ạ [8|].
Cảm ơn luôn bác Hoahoanglanthang5 và các bác khác đã quan tâm và nhắc nhở!Tui bán cafe nhưng không ghiền cafe (tháng uống giỏi lắm là 3ly thui-thiệt đó),còn mấy thứ thuốc viên xủi thì cũng có khi dùng như giờ thì phải cảnh giác,với lại dùng cũng được nhưng không dùng vào buổi tối và điều quan trọng là phải luôn nhớ uống nhiều nước trong ngày,vận động nhiều hơn là ngồi.Mấy bác làm văn phòng,làm thợ may,làm lái xe đặc biệt là lái cẩu trên cao toàn phải ngồi lâu hãy nhớ tìm cách phòng ngừa bệnh sỏi thận cho tốt kẻo Vợ Cả mất nhờ đấy.Bà Cả mình thì nhân cơ hội này cứ đổ thừa:" ai bảo ộng cứ ngồi với OS hoài quên cả đi uống nước nên sau này mới bị sỏi thận đấy" (!?[8|]).Còn chuyện bia bọt thì thú thiệt là tui cũng dở nốt mặc dù biết món này uống vào lợi tiểu lắm chớ.Các bác OS nhà ta (đặc biệt các bác hay ỌP ấy) uống giỏi thiệt,uống vậy cũng vui vẻ và xả stress này,tăng cường tình thân mến thân với bạn bè này,nhưng uống nhiều mà vẫn lái xe tốt thì tui đây cũng bái phục lắm lắm!Từ giờ phải ráng ráng thu xếp chịu khó đi ỌP Lai để tranh thủ được những dịp uống bia cho có nước trong người nhể.Tui nhớ là OS mình có 1 bác có chữ ký thế này:"...hôm qua em đọc tờ báo nói về tác hại của bia,từ nay em thề sẽ không bao giờ...mua tờ báo đó nữa",vui nhỉ!:D
Về các loại nước uống lợi tiểu khác thì dân gian cũng có truyền miệng nhau về nước miá lau nâú với râu ngô và lá ngò gai,ăn nhiều rau cải xoong (hay xà-lách xoong) rất tốt-giúp tan sỏi hoặc cặn thừa trong nước tiểu...

À,để tui gửi các bác xem hình "viên" sỏi thận nhé,trông nó xù xì như một mảnh san hô.Chắc là sau khi uống mấy chục lít "nước dân gian" kể trên cùng toa thuốc của bác sỹ (toa này trị giá 450K VNĐ) thì 'viên" sỏi 7mm đã bị phá bớt lớp ngoài đi trông nham nhở như hình chụp dưới đây,nó chỉ còn nhỏ chừng 4-5mm nhưng không tròn đều và dễ dàng thoát ra ngoài theo đường tiểu.Nếu ai mà để nó già cỗi hơn không tự thoát ra được thì có phải đi tán sỏi bằng máy thì giá thành cho việc điều trị bệnh sẽ cao lắm,hết tiền uống bia mấy năm ấy nhỉ?:(
DSC00156 by Sonhai OX, on Flickr


DSC00159 by Sonhai OX, on Flickr


DSC00158 by Sonhai OX, on Flickr
 
Chỉnh sửa cuối:
O.S.P.D
16/8/04
2.804
128
63
61
"Trung Tâm Công Nghệ Hoá Màu"
RE: Bệnh không của riêng ai...

Mừng bác đã trục xuất được mầm tai họa ra khỏi cơ thể ! Tuy không biết gì về Y học , nhưng tôi có nhận xét như vầy : Đa phần dân uống Bier thì không bị sỏi thận , tụi tui chẳng có mấy ai đủ ý thức mà kiêng khem mọi thứ , trời kêu thì dạ , tuy nhiên có lẽ uống bier nhiều và thànhthói quen nên trong bạn hữu hiếm thấy sỏi thận . Lúc xưa tôi toàn chơi rau muống luộc , mà húp nước rau liên miên , có khi có chanh , có khi không , tiềm ẩn nguy cơ nhiều nhưng may không sao , có lẽ nhờ Bier !?;)
Bác chắc chắn là phải uống nhiều nước và không được nhịn tiểu , dân lái xe hay bị nạn nhịn tiểu lắm ! Nhịn tỉểu nằm còn đỡ , nhịn tiểu ngồi là tác hại ghê lắm ! Mà bị một lần thì nguy cơ đọng lại lần sau sẽ cao hơn , y như két nước bị cặn vậy đó !
Trà Sâm , Rau má , Mè đen bác cứ nạp tưng bừng đi , thập niên 70-80 có mấy ai sỏi thận đâu mà khi ấy nước Mía , Râu Bắp và Rau má ( quẹt tí hột sầu riêng ...) là .." Thơm " rồi !Lấy đâu ra Bier , may lắm thì có ...Bier "Hải Âu lên Cơn" !:)
Ráng giữ sức khỏe cho ngon để còn vô 8 mỗi ngày nữa nhé Bác ! Ở viện buồn hơn ở nhà đó !!Dzụ này tui biết ....
24.gif
 
  • Like
Reactions: Hcivic
Hạng D
14/5/07
1.130
10
0
RE: Bệnh không của riêng ai...

Thời nay có nhiều thứ thuốc hay quá, hồi xưa toàn phải mổ, chẳng có máy tán, còn không thì thuốc dân gian lợi tiểu. Nhưng em nghĩ bệnh này cũng thuộc về "thể tạng" tức là có người rất phù hợp để tạo sỏi.

Có người nhìn vào cứ nghĩ dễ dàng thành con bệnh của đủ loại sỏi, vậy mà không sao. bác Hcivic đã bị rồi, thì phải triệt để kiêng cử vì nó có thể tiếp tục hình thành sỏi mới. Bây giờ chắc mỗi bửa phải yêu cầu thực đơn 1 lon bia, quá ngon rồi:D
 
  • Like
Reactions: Hcivic
Hạng C
31/8/07
880
6
18
RE: Bệnh không của riêng ai...

Mừng bác HCIVIC khỏi bệnh nhé
Tui nghĩ các bác có triệu chứng tưng tức bể thận thì uống nước nấu lá kim tiền thảo rất tốt, kể cả khi đi tiểu cám giá buốt, đái rắt,...
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Hcivic
Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Bệnh không của riêng ai...

Cảm ơn bác Đè và các bác Dawn-Belar đã khuyên bảo!Tui đọc cũng nhiều lắm,chưa hề thấy người ta phê phán hay lên án về bia đâu,còn khen nữa vì nó có tác dụng giúp người uống đi tiểu nhiều-lợi tiểu,tốt-chỉ khuyến cáo mọi người đừng lạm dụng nhiều quá,cái gì cũng vậy dù có tác dụng tốt nhưng nếu ta lạm dụng quá sẽ trở thành mất cân bằng...Nhất là bia rượu nên uống có chừng mực sẽ tránh được nguy cơ gặp phải tai nạn giao thông,thế thôi.

@Ferrari Dino: Chụp cận ảnh vậy thôi chứ nó chỉ khỏang 3,5 x 5,1 mm thôi ,khi được dòng nước bao bọc nó được đưa khỏi cơ thể mình một cách khá nhẹ nhàng.Cũng có người kêu đau lắm,chắc là viên sỏi của họ to hơn,xù xì hơn,họ uống nhiều thuốc dân gian như râu ngô...kim tiền thảo quá nên viên sỏi bị thúc ra sớm chưa kịp mòn bớt nên gây đau nhỉ?:D
 
Hạng B2
7/9/06
344
1
18
Thành phố Bác
RE: Bệnh không của riêng ai...

trời 7 mm mà còn 3.5mm ,tuyệt quá vậy bác ,bác cho em cái đơn thuốc dân gian cộng với cái toa thuốc em tham khảo với :)
à đái ra sỏi được là còn tùy cơ địa con người nữa phải ko bác [&:]
 
  • Like
Reactions: Hcivic
Hạng F
13/1/06
13.891
35.965
113
RE: Bệnh không của riêng ai...

Sỏi nhỏ và ngừa, các bác có thể áp dụng cách sau, rất đơn giản: Mua bưởi ăn, lấy hạt ngâm nước ấm uống (bỏ hạt), Sử dụng một thời gian ngắn siêu âm không thấy sỏi. Kinh nghiệm bản thân qua báo QĐNDVN mà em xem lâu rồi.
 
  • Like
Reactions: Hcivic
Hạng F
13/1/06
12.137
2.086
113
59
Bình Thạnh -Tp HCM
RE: Bệnh không của riêng ai...

Món này ngon lắm,tui cũng thích ăn bưởi lắm nhưng mà bưởi ở SG mắc lắm bác ui!Vậy là mình ăn bưởi và uống nước hạt của nó thì sỏi thận tiêu luôn hở bác?Dù sao thì cách này cũng đơn giản và thực tiễn nữa bác nhể,cảm ơn bác Phantan nhé!

@Tuyanh & ALL:
Toa thuốc bác sĩ cho tui uống đây (chữ bác sĩ thường khó đọc):
Bệnh không của riêng ai...



Bệnh không của riêng ai...


Tuy nhiên, có ông bác sĩ quen thân với gia đình tui sau khi xem toa lại điều chỉnh cho tăng "đô" lên vì ông ấy cho rằng liều của ông BS kia nhẹ quá so với thể trạng bệnh nhân...

Vậy là thay vì 2 lần/ngày thì tui uống 3 lần/ngày...
Bệnh không của riêng ai...

Bên cạnh đó vẫn uống thêm nước mía lau bỏ thêm ít lá ngò gai nữa (chính cha tui nấu bắt uống thêm vậy đó-tui thì sợ làm vậy kỵ rơ nhưng rốt cuộc thì không sao).Và sau một tuần thì viên sỏi đã rời khỏi nơi cư trú...


Còn tờ này là gì lại quên rồi...?
Bệnh không của riêng ai...
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
15/5/07
1.488
2.035
143
RE: Bệnh không của riêng ai...

Trích đoạn: Mr.Thiet

Tuyến tiền liệt chỉ có vấn đề với những bác lười "làm việc" thui...:)..!
Mừng Hcivic tè được của nợ ấy ra. Bác giữ cái đơn thuốc lại để cố vấn cho bà con nào bị sỏi. Hồi trước mình thấy phải uống nước quả dứa (thơm,khóm) đốt gần cháy...rắc rối quá ..!

Uống cái đó tốt lắm bác ạ! Mẹ em cũng bị sỏi thận uống cái quả dứa đốt gần cháy rồi ép lấy nước đó khoảng 4 tháng là bớt hẳn, mấy cục sỏi tiêu từ từ
 
  • Like
Reactions: Hcivic