Hạng B2
6/3/15
119
5.124
93
Tp HCM
Kính chào các Anh/chị trong này
e là nam, 4x tuổi, mà bị bệnh vảy nến > 15 năm rồi
đã dùng nhiều thuốc: Tây, tàu, ta, . . . mà k khỏi
cũng đã vô BV Da liễu Saigon rồi, cũng thua
Vậy, e nhờ các Anh/chị trong này hoặc người nhà có bài gì hay chỉ em với
Trân trọng cảm ơn!
Em có ông chú dượng bị gần chục năm, khá nặng, ổng đi khắp các bệnh viện chữa không khỏi, sau có người giới thiệu lên Tuyên Quang uống thuốc nam của 1 bà trên đó, đến giờ hơn chục năm thấy ổn, không bị phát lại.
Rồi em xin số đt cho đứa em của ông Cậu mới 10 tuổi cũng mới bị 1-2 năm ở thể nhẹ, Ông Cậu lên đó lấy thuốc về, có 2 loại uống và tắm, Đứa em không chịu uống mà chỉ tắm thôi, đến giờ cũng 3-4 năm rồi không thấy bị lại nữa.
Còn thêm 1 trường hợp đứa bạn ở quê em nó bị hơn chục năm rất nặng, vảy lên đến đỉnh đầu, các ngón chân, ngón tay bị co rút hết vào, cũng lên Tuyên Quang lấy thuốc, nhưng họ nói chỉ giảm chứ không hết được, vì trường hợp này quá nặng. Vậy mà bây giờ cũmg 4-5 năm chỉ bị nhẹ khi vào mùa, bị khoảng vài đốm. Nhưng ngón chân ngón tay thì vẫn bị co quắp lại. Trường hợp này là nó chạy vào các khớp rồi.
Em vẫn còn số đt của bà đó, nhưng nghe Cậu em nói bà đó chết rồi, giờ còn người nhà bà ý bán thuốc thôi.
Cậu em lên đó có 1 lần, những lần sau gọi điện lên là họ gửi thuốc ngờ nhà xe đưa về.

Ps : em vừa điện thoại hỏi lại Ông Cậu ngoài đó thì ổng nói là Bà đó vẫn còn chứ không phải đã chết, bữa đó ổng lên lấy thuốc thì bà ý đi viện , mà em nghe lầm là chết. Em đính chính lại.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng B2
11/2/12
330
9.347
93
Em có ông chú dượng bị gần chục năm, khá nặng, ổng đi khắp các bệnh viện chữa không khỏi, sau có người giới thiệu lên Tuyên Quang uống thuốc nam của 1 bà trên đó, đến giờ hơn chục năm thấy ổn, không bị phát lại.
Rồi em xin số đt cho đứa em của ông Cậu mới 10 tuổi cũng mới bị 1-2 năm ở thể nhẹ, Ông Cậu lên đó lấy thuốc về, có 2 loại uống và tắm, Đứa em không chịu uống mà chỉ tắm thôi, đến giờ cũng 3-4 năm rồi không thấy bị lại nữa.
Còn thêm 1 trường hợp đứa bạn ở quê em nó bị hơn chục năm rất nặng, vảy lên đến đỉnh đầu, các ngón chân, ngón tay bị co rút hết vào, cũng lên Tuyên Quang lấy thuốc, nhưng họ nói chỉ giảm chứ không hết được, vì trường hợp này quá nặng. Vậy mà bây giờ cũmg 4-5 năm chỉ bị nhẹ khi vào mùa, bị khoảng vài đốm. Nhưng ngón chân ngón tay thì vẫn bị co quắp lại. Trường hợp này là nó chạy vào các khớp rồi.
Em vẫn còn số đt của bà đó, nhưng nghe Cậu em nói bà đó chết rồi, giờ còn người nhà bà ý bán thuốc thôi.
Cậu em lên đó có 1 lần, những lần sau gọi điện lên là họ gửi thuốc ngờ nhà xe đưa về.
Đang mùa dịch sao đi đc.
 
  • Like
Reactions: nhonck
Hạng B2
6/3/15
119
5.124
93
Tp HCM
Đang mùa dịch sao đi đc.
Mà ở ngoài Tuyên Quang anh ạ. Giờ dịch đi chắc không được, mà em không biết gọi điện thoại có lấy được thuốc không, nhưng mấy ông kia thì lần đầu có lên đó, những lần sau thì alo gửi thuốc về tận nhà. Nghe Ông Cậu kể là thuốc rất rẻ, toàn lá cây rừng thôi.
 
  • Like
Reactions: longtong75
Hạng D
3/1/12
1.500
22.763
133
Em có ông chú dượng bị gần chục năm, khá nặng, ổng đi khắp các bệnh viện chữa không khỏi, sau có người giới thiệu lên Tuyên Quang uống thuốc nam của 1 bà trên đó, đến giờ hơn chục năm thấy ổn, không bị phát lại.
Rồi em xin số đt cho đứa em của ông Cậu mới 10 tuổi cũng mới bị 1-2 năm ở thể nhẹ, Ông Cậu lên đó lấy thuốc về, có 2 loại uống và tắm, Đứa em không chịu uống mà chỉ tắm thôi, đến giờ cũng 3-4 năm rồi không thấy bị lại nữa.
Còn thêm 1 trường hợp đứa bạn ở quê em nó bị hơn chục năm rất nặng, vảy lên đến đỉnh đầu, các ngón chân, ngón tay bị co rút hết vào, cũng lên Tuyên Quang lấy thuốc, nhưng họ nói chỉ giảm chứ không hết được, vì trường hợp này quá nặng. Vậy mà bây giờ cũmg 4-5 năm chỉ bị nhẹ khi vào mùa, bị khoảng vài đốm. Nhưng ngón chân ngón tay thì vẫn bị co quắp lại. Trường hợp này là nó chạy vào các khớp rồi.
Em vẫn còn số đt của bà đó, nhưng nghe Cậu em nói bà đó chết rồi, giờ còn người nhà bà ý bán thuốc thôi.
Cậu em lên đó có 1 lần, những lần sau gọi điện lên là họ gửi thuốc ngờ nhà xe đưa về.
Vậy giờ nếu hết dịch thì đón xe lên đó hay sao anh? Con bà cô mình cũng bị.
 
  • Like
Reactions: nhonck
Hạng B2
11/2/12
330
9.347
93
Mấy anh có ng nhà bị bệnh chụp hình nhờ ng quen gần đó lên bốc thuốc, đưa hình cho xem.
 
Hạng B2
16/2/10
129
1.488
93
61
HCM
Kính chào các Anh/chị trong này
e là nam, 4x tuổi, mà bị bệnh vảy nến > 15 năm rồi
đã dùng nhiều thuốc: Tây, tàu, ta, . . . mà k khỏi
cũng đã vô BV Da liễu Saigon rồi, cũng thua
Vậy, e nhờ các Anh/chị trong này hoặc người nhà có bài gì hay chỉ em với
Trân trọng cảm ơn!
Cái này hồi nhỏ mình cũng bị kể cả trên đầu đầy nhóc. Má mình nấu nồi nước sả (3,4 cây đập dập) mình tắm xong thì dội lại nước sả từ đầu đến chân rồi để khô. Tối má dùng dầu cù là sao vàng xoa khắp người đâu chừng 2, 3 tháng là hết tới bây giờ. Anh làm thử xem sao, biết đâu nó hế.t
P/s: thời của mình ko có thuốc, chỉ chữa bằng cây nhà lá vườn.