Hạng B2
20/8/12
238
3.519
93
50
bautx.blogspot.com
Em có ông chú dượng bị gần chục năm, khá nặng, ổng đi khắp các bệnh viện chữa không khỏi, sau có người giới thiệu lên Tuyên Quang uống thuốc nam của 1 bà trên đó, đến giờ hơn chục năm thấy ổn, không bị phát lại.
Rồi em xin số đt cho đứa em của ông Cậu mới 10 tuổi cũng mới bị 1-2 năm ở thể nhẹ, Ông Cậu lên đó lấy thuốc về, có 2 loại uống và tắm, Đứa em không chịu uống mà chỉ tắm thôi, đến giờ cũng 3-4 năm rồi không thấy bị lại nữa.
Còn thêm 1 trường hợp đứa bạn ở quê em nó bị hơn chục năm rất nặng, vảy lên đến đỉnh đầu, các ngón chân, ngón tay bị co rút hết vào, cũng lên Tuyên Quang lấy thuốc, nhưng họ nói chỉ giảm chứ không hết được, vì trường hợp này quá nặng. Vậy mà bây giờ cũmg 4-5 năm chỉ bị nhẹ khi vào mùa, bị khoảng vài đốm. Nhưng ngón chân ngón tay thì vẫn bị co quắp lại. Trường hợp này là nó chạy vào các khớp rồi.
Em vẫn còn số đt của bà đó, nhưng nghe Cậu em nói bà đó chết rồi, giờ còn người nhà bà ý bán thuốc thôi.
Cậu em lên đó có 1 lần, những lần sau gọi điện lên là họ gửi thuốc ngờ nhà xe đưa về.

Ps : em vừa điện thoại hỏi lại Ông Cậu ngoài đó thì ổng nói là Bà đó vẫn còn chứ không phải đã chết, bữa đó ổng lên lấy thuốc thì bà ý đi viện , mà em nghe lầm là chết. Em đính chính lại.

Anh có thể cho mình xin điện thoại của bà kia được không?
Cảm ơn anh nhiều.
 
  • Like
Reactions: nhonck
Hạng B2
6/3/15
119
5.124
93
Tp HCM
Anh có thể cho mình xin điện thoại của bà kia được không?
Cảm ơn anh nhiều.
Mình đã từng chứng kiến bạn thân và người nhà mình bị bệnh vảy nến, khi đến mùa phát bệnh nhìn thấy thật kinh khủng vì những gì họ phải chịu đựng, phần bị người xa lánh, phần chịu cảnh ngứa khắp toàn thân, gãi tới đâu da rụng tới đó. Nhưng có điều đăc biệt của căn bệnh này là tuy lở loét khắp người nhưng hầu như không ai bị nhiễm trùng da.
Qua mùa phát bệnh da lại trở về trạng thái lành gần như cũ.
Chính vì vậy mà khi người thân mình đi chữa trị khỏi, mình đã lưu lại số điện thoại này, để khi nào gặp ai mắc phải, mình sẽ cho để họ đến đó chữa, hi vọng bệnh sẽ khỏi hoặc thuyên giảm.
Nói trước là mình không quảng cáo hay nói phóng đại chuyện này để làm gì, vì người chữa bệnh ở Tận miền núi Tuyên Quang, còn mình thì ở Sài Gòn gần 30 năm rồi nên chảng ai biết mặt ai, nên anh em trong này nếu thấy cần tìm nơi chữa trị và có niềm tin việc trị được căn bệnh này thì cứ mạnh dạn liên hệ tới thầy thuốc, theo mình biết thì việc lấy thuốc khá dễ vì họ có thể chuyển thuốc cho mình, trả tiền vào tài khoản cho họ, Thuốc này khá rẻ.(theo lời nói của Ông Cậu nhà mình)
Vậy mình post luôn số điện thoại của thầy thuốc lên đây cho tất cả những ai quan tâm về căn bệnh vảy nến này: lưu ý Bà này chỉ chữa duy nhất bệnh vảy nến bằng thuốc nam.
Số điện thoại Bà Lang nhà ở Tuyên Quang:
Bà Âu Thị Vui (Bà Lang Học) : 01646532282
Ps:
Anh em nào liên hệ và lấy thuốc được nhớ review lại xem như nào nhé. Em thì chưa liên hệ bao giờ vì không có nhu cầu về bệnh này!
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng C
27/3/08
994
24.729
93
chốn hoang liêu tiêu sơ
Bị từ lúc 2-3 tuổi tới giờ...cũng 13-14 tuổi rồi.

Mấy năm trước em cũng có lên hỏi trên cnl, nhưng hình như cũng ko có đáp án!View attachment 2185704
View attachment 2185705
Thằng bé dùng nhiều corticoid quá
Hội chứng moon face rõ ràng luôn kìa
Anh bể phốt dẫn bé đi khám nội tiết lại nha, coi chừng tuyến thượng thận của bé.
Anh nên dẫn đếnBS Trần Quang Khánh Nội tiết bên BV đại học y dược 1 hoặc BS Hên bên nội tiết Chợ Rẫy
 
Hạng D
15/5/13
1.547
8.963
113
37
kinh nghiệm của mình ko biết giúp gì a ko:
đầu tiên nên đi khám kí sinh trùng ở quận 5 trần hưng đạo, giải quyết kí sinh trùng trong cơ thể.
sau đó bốc thuốc nam để tăng cường giải độc chức năng gan thận, may ra mới khỏi.
đề phòng thì hạn chế tiếp xúc với chó mèo, ăn rau đã luột chín, hoặc rửa sạch, vệ sinh nơi ở. hạn chế thịt trứng sữa, tăng cường rau quả, nước ép trái cây, cà rốt, ko nên tối này trốn trong phòng lạnh, cũng nên ra ngoài vận động tí, thế thôi.
 
AIV confirmed
Tập Lái
31/1/11
24
145
28
Thằng bé dùng nhiều corticoid quá
Hội chứng moon face rõ ràng luôn kìa
Anh bể phốt dẫn bé đi khám nội tiết lại nha, coi chừng tuyến thượng thận của bé.
Anh nên dẫn đếnBS Trần Quang Khánh Nội tiết bên BV đại học y dược 1 hoặc BS Hên bên nội tiết Chợ Rẫy

Anh cho mình hỏi, bác sỹ Nôi tiết anh nhắc tới là Endocrinologist phải không? Nếu liên quan Lupus hay autoimmune diseases sao không gặp Rheumatologist vậy anh? Xin loi anh mình không có ý bắt bẻ mà muốn hiểu rõ vì có thể sẽ có việc liên quan cần tìm bác sỹ. Ma tìm bác sỹ Rheumatologist giỏi trong Sài Gòn thì gặp ai anh. Nhờ anh chỉ giáo.
 
AIV confirmed
Tập Lái
31/1/11
24
145
28
Anh cho mình hỏi, bác sỹ Nôi tiết anh nhắc tới là Endocrinologist phải không? Nếu liên quan Lupus hay autoimmune diseases sao không gặp Rheumatologist vậy anh? Xin loi anh mình không có ý bắt bẻ mà muốn hiểu rõ vì có thể sẽ có việc liên quan cần tìm bác sỹ. Ma tìm bác sỹ Rheumatologist giỏi trong Sài Gòn thì gặp ai anh. Ah, là bác sỹ gì tiếng Việt vậy anh. Nhờ anh chỉ giáo.
 
Hạng C
25/3/10
677
23.635
93
Thằng bé dùng nhiều corticoid quá
Hội chứng moon face rõ ràng luôn kìa
Anh bể phốt dẫn bé đi khám nội tiết lại nha, coi chừng tuyến thượng thận của bé.
Anh nên dẫn đếnBS Trần Quang Khánh Nội tiết bên BV đại học y dược 1 hoặc BS Hên bên nội tiết Chợ Rẫy
còn bệnh lichen thì sao anh?
 
27/12/18
656
14.102
93
Em có ông chú dượng bị gần chục năm, khá nặng, ổng đi khắp các bệnh viện chữa không khỏi, sau có người giới thiệu lên Tuyên Quang uống thuốc nam của 1 bà trên đó, đến giờ hơn chục năm thấy ổn, không bị phát lại.
Rồi em xin số đt cho đứa em của ông Cậu mới 10 tuổi cũng mới bị 1-2 năm ở thể nhẹ, Ông Cậu lên đó lấy thuốc về, có 2 loại uống và tắm, Đứa em không chịu uống mà chỉ tắm thôi, đến giờ cũng 3-4 năm rồi không thấy bị lại nữa.
Còn thêm 1 trường hợp đứa bạn ở quê em nó bị hơn chục năm rất nặng, vảy lên đến đỉnh đầu, các ngón chân, ngón tay bị co rút hết vào, cũng lên Tuyên Quang lấy thuốc, nhưng họ nói chỉ giảm chứ không hết được, vì trường hợp này quá nặng. Vậy mà bây giờ cũmg 4-5 năm chỉ bị nhẹ khi vào mùa, bị khoảng vài đốm. Nhưng ngón chân ngón tay thì vẫn bị co quắp lại. Trường hợp này là nó chạy vào các khớp rồi.
Em vẫn còn số đt của bà đó, nhưng nghe Cậu em nói bà đó chết rồi, giờ còn người nhà bà ý bán thuốc thôi.
Cậu em lên đó có 1 lần, những lần sau gọi điện lên là họ gửi thuốc ngờ nhà xe đưa về.

Ps : em vừa điện thoại hỏi lại Ông Cậu ngoài đó thì ổng nói là Bà đó vẫn còn chứ không phải đã chết, bữa đó ổng lên lấy thuốc thì bà ý đi viện , mà em nghe lầm là chết. Em đính chính lại.
Vậy làm ơn cho e xin số điện thoại bà Thầy thuốc ở Tuyên Quang đó đi.
Trân trọng cảm ơn!
 
  • Like
Reactions: nhonck