Cần gì PTS. Nó bắn ngoài bảng vài chục hoặc 100m là xong. Có mấy ai thuộc đường tới nỗi nhìn hình mà biết.
Còn bác gì nói không rảnh PTS . Đúng là nó không rảnh làm việc đó dù là để đủ chỉ tiêu này nọ. Nhưng nó phải PTS vì nó biết người đã yêu cầu có hình thì chắc chắn sẽ chiến 100% nếu nó không đưa được bằng chứng phạm lỗi ra.
Em kể lại vụ của em lần thứ mấy chục cho các bác chú ý . Em bị 47/40 ở cầu La Ngà . Ngoài cầu là 50. 10 phút mà hơn 1 chục xe bị hốt vào với 51-57/40. Và đều ra đi đồng giá công khai 1.5tr (thông báo oang oang không sợ quay phim chộp hình nha). Chỉ có em 47/40 vì em luôn chạy thấp hơn bảng báo 2kmh cho chắc. Vì vậy đòi xem hình. Nó cho xem ngay. Lúc đó thua dù biết mình không quá tốc. Nghĩ không ra. Về sau mới sực nhớ là nó cấm 40 khúc ngắn trên cầu thôi vì đang làm cầu. Và toàn bộ khúc đó có dãy tôn xanh che công trình. Vậy mà trong hình bắn lại toàn nhà dân chẳng có miếng tôn nào!
Còn bác gì nói không rảnh PTS . Đúng là nó không rảnh làm việc đó dù là để đủ chỉ tiêu này nọ. Nhưng nó phải PTS vì nó biết người đã yêu cầu có hình thì chắc chắn sẽ chiến 100% nếu nó không đưa được bằng chứng phạm lỗi ra.
Em kể lại vụ của em lần thứ mấy chục cho các bác chú ý . Em bị 47/40 ở cầu La Ngà . Ngoài cầu là 50. 10 phút mà hơn 1 chục xe bị hốt vào với 51-57/40. Và đều ra đi đồng giá công khai 1.5tr (thông báo oang oang không sợ quay phim chộp hình nha). Chỉ có em 47/40 vì em luôn chạy thấp hơn bảng báo 2kmh cho chắc. Vì vậy đòi xem hình. Nó cho xem ngay. Lúc đó thua dù biết mình không quá tốc. Nghĩ không ra. Về sau mới sực nhớ là nó cấm 40 khúc ngắn trên cầu thôi vì đang làm cầu. Và toàn bộ khúc đó có dãy tôn xanh che công trình. Vậy mà trong hình bắn lại toàn nhà dân chẳng có miếng tôn nào!