Hạng C
12/4/13
873
13.361
93
Em đi làm hàng ngày nên ở HCM thì em chẳng sợ đếch thằng nào (nhưng vẫn cố gắng đi đúng luật nhé, cùng lắm thì lấy BB đi nộp phạt). Nhưng đi tỉnh thì ngại dây vào xxx vì nghĩ tới cảnh quay lại đó lần nửa để giải quyết thì thấy ngán rồi.
Có lần em đi làm ở Lào Cai, thuê xe máy cho mấy đứa nó đi. Bị bắt vì kg gương, kg bằng lái. Nhung em vẫn xin bb. Về SG rồi xử lý vụ đó là cả vấn đề, tốn gần 4tr cho tất cả các chi phí. Nhưng em vẫn thích như vậy hơn!
 
  • Like
Reactions: Tohoa and katori
Hạng D
14/8/15
1.565
25.304
113
Thời buổi nào rồi mà nhiều anh vẫn còn phán thấy CSGT là "khớp". Các bác cứ chạy cho chuẩn vào, còn nhở có vi phạm thì xin cái bb , cùng lắm bằng bữa nhâu của các bác chứ mấy! Em đi đường giờ trong cho bị bắt vào mà hiếm khi lắm! Bữa ở Nguyễn Duy Trinh kia hốt mình vào mình mừng húm! Ngôi yên trên xe hạ kính xuống quát to: có chuyện gì đấy! .... Mời anh vào làm việc ... Bla bla anh vướt dưới dốc cầu.... Bla bla... ! Mình nói luôn: xl đồng chí cho em chửi thề phát nhé: thế thì đm cho tôi cái bb đi! Đây éo thích nói nhiều....! Bla bla ... Môt hồi mình bỏ đi về xe( trước khi xuống xe mình mang hết giấy tờ bằng lái đưa cho xxx hết roi) thế là xxx phải đưa lại giấy tờ bằng lái cho mình! Kèm theo câu: đm mày đi đi....có chiếc taxi cũng bị hốt vào cùng lúc với em! Nhắm bọ kg nuốt nỗi nên cho đi luôn! Bác taxi cảm ơn em rối rít...! Lên xe di rồi mà lòng vui đến lạ!!!!
Vậy là 2 thằng đm nhau ah ?
 
  • Like
Reactions: thangmy and Tohoa
Hạng D
18/6/15
3.137
20.064
113
Là sao anh sởi ? Tđ cho phép tới 120 mừ ?
120 khi đã vào cao tốc, Hiiiiiiiiiiiiiii, mình chưa vào cao tốc, chưa chạy đến biển báo 120/60, đã chạy 71km/h.... túm lại là đúng rồi. Hiiiiiiiiiiiiii
 
  • Like
Reactions: anhhai.