Cảm ơn bác Xagan có point cho mọi người ngâm cứu.
Truờng hợp này có những gì? xe bác chủ, đường dẫn vào cao tốc, biển 120/60, các vạch chỉ đường, đường cao tốc, các a cầm đèn pin nhấp nháy, quan trọng nhất của vụ án là " cái khỏang từ sau biển 120/60 đến chỗ thắt cổ chai cao tốc" và mấy a ấy đứng giữa khỏang đấy.
sau biển 120/60 nói ít nhất bác phải chạy 60 trở lên và không quá 120, chưa cần biết cao tốc cao tủng gì hết. Còn thực ra bác chủ nhập làn luôn là không sai nếu bác lúc nhập có tốc độ 60 trở lên và tất nhiên quan sát thóang xe, không cần quan tâm cái mũi tên rẽ trái nhập làn làm gì, cái mũi tên đó chỉ ra rằng có 1 đọan để cho những xe từ đường rẽ có " không gian và thời gian " cho xe mình nhập làn chứ không phải là sau mũi tên đó mới được nhập làn như 1 số người lầm tưởng. Bởi vì sau mũi tên đó là xe mấy a " người nháy" đứng, liền sau đó tới chỗ thắt cổ chai, chỗ đâu nữa mà nhập làn, không nhập sớm thì có mà chạy đến chỗ thắt cổ chai rồi thắng lại cũng không nhập được nếu truờng hợp lúc đó cao tốc xe chạy dày đặc. Và rồi thắng lại, bị a nháy chụp hình bảo dưới 60 kìa....ha ha ha
Nói chung là các a nháy không nên đứng ở chỗ này, đọan này không đủ dài để " cấu thành lỗi " cho các xe từ đường rẽ nhập vào cao tốc. Chưa kể đang chạy thấy các a đứng cũng bị phân tâm và nhìn ngó, làm gia tăng "cơ hội nguy hiểm" cho nhiều bên, gặp người tay lái yếu ít đi cao tốc nó quẫn trí nó nút ga vào lề thì khổ.