Quá chuẩn bác ơiSống ở đời khó lắm.
Làm sai, làm bậy bị ghét, bị chửi, bị đánh, bị phạt là lẽ đương nhiên.
Nhiều khi làm đúng, nhưng, người khác hiểu lầm, vẫn bị chửi, bị đánh hoặc bị pháp luật xử lầm như chơi.
Do zậy, nếu mình nghĩ mình làm đúng, nhưng, có người chửi mình, biểu mình đừng làm thì mình nên suy nghĩ lại. Từ từ xem lại coi sao.
Nếu 2 bên đều cương lên, cả 2 cùng sai, cùng làm bậy, cùng chịu.
Bác nói oto khác chấp nhận chạy làn trong em nghĩ cũng k đúng 80% là họ "ngầm định" xe máy chạy trong oto chạy ngoài và còn 95% xe máy cũng nghĩ làn trong của mình làn ngoài của oto sợ lấn lane lỡ gặp xxx hốt thôi. Còn những người chạy làn ra làn vô thì hoặc là biết luật hoặc là chạy bừaLuật ko bao giờ theo kịp sự thay đổi và phát triển của thực tế, đặc biệt như điều kiện giao thông tệ hại ở VN. Vậy nhg bác nào cứ mở miệng ra “tôi đc quyền làm nhg gì luật khoing cấm” hay “tôi đã đóng phí đường bộ thì tôi đc quyền....” khi tham giaGT ở VN thì chắc các bác nên qua nước ngoài mà ở. Một ví dụ đơn giản: Nhà bác trong hẻm không rộng rãi cho lắm, hẻm thông và nhiều phương tiện 2,4 bánh qua lại. Bác đi về để xe trước cổng nhà làm cản trở dòng phương tiện. Bác không sai nhg bác ích kỷ.
Tại sao là ích kỷ trong trường hợp của bác chủ khi bác chuyển vào lane trong:
- bác choáng đường của 2b,
- bác tạo sự bất công với nhg 4b khác ở phía trước bác khi họ xếp hàng và chấp nhận chạy chậm. Sự ích kỷ ở đây là ý muốn “có lợi” cho một mình mình và ko quan tâm tới cảm giác/quyền lợi của người khác (4b),
- nghĩ trong đầu “lane ở trong ít xe 2b, vậy để tụi 2b chạy sướng quá, trong khi tụi tao (4b) phải nhích từng chút một”. Sự ích kỷ ở đây khi so bì với 2b.
Để điều chỉnh hạnh vi không chỉ có Luật mà còn có Văn hoá và Đạo đức. Mọi người chỉ cần hiểu rằng: khi tham gia gt mọi người đang sử dụng một tài nguyên CHUNG và áp dụng một nguyên tắc hành vi ứng xử CHIA SẺ để ứng xử với nhau. Vì điều kiện đường xá tệ hại nên chúng ta phải “chia sẻ” trước thì chúng ta mới có được CÔNG BẰNG cho mọi người.
Đừng có ghét.Em cực kì ghét những tay chạy xe như bác chủ.
Đổi cách chạy cho ra đường dễ thở đi anh chủ ui. Ai đi xe hơi cũng giống như anh thì ra đường bát nháo lắm.
Ra đường giờ ít dám ghét ai vì người ta bảo:
“Ghét của nào trời trao của đó”
Càng ghét càng hay gặp. Tốt nhất tránh được chừng nào hay chừng đó bác ơi.Ra đường thời nay cứ phương châm 1 điều nhịn, 9 điều lành cho thanh thản cụ ạ. 90% người tham gia gt không biết luậtChào mấy bác, hôm qua đi làm em gặp một tình huống rất thú vị !
Sáng 6:15, đoạn từ ngã 4 Nguyễn Hữu Thọ - Nguyễn văn Linh hướng về Lotte mart (Nguyễn hữu Thọ - nguyễn thị Thập).
Đoạn này không có biển 412 hay 411 theo hướng lưu thông này
Khi đó đường vắng, em đang lưu thông làn bên trái (sát con lươn), khi thấy xe 4B và xe bus phía trước đi chậm, em signal và chuyển vào làn đường bên phải để vượt 2 xe này.
Lúc này làn phải có 1 xe 2B lưu thông, em chủ động chạy chậm sau xe 2B, dự định chờ xe này qua xe bus thì sẽ vượt qua xe bus để chuyển sang làn bên trái trở lại
Ngay khi đó, có 1 chú đi 2B chạy lên, như các bác thấy trong clip, chú này chủ động đi chậm và thắng nhiều lần trước mũi xe em, đồng thời ra hiệu cho em trở lại làn bên trái.
Em ko nói gì hành động này, kệ chú ấy, em chủ động tránh nên chuyển về làn bên trái.
Vấn đề là chú này trước khi đi đã giơ ngón giữa chỉ vào em (ngón tay thối)
Theo mấy bác :
1/ Ai sai ai đúng trong tình huống này ?
2/ nếu là mấy bác, mấy bác sẽ làm gì ?
Cám ơn
Tỷ lệ thì không rành nhưng chắc chắn ở ta là:Ra đường thời nay cứ phương châm 1 điều nhịn, 9 điều lành cho thanh thản cụ ạ. 90% người tham gia gt không biết luật
- không phải ai cũng biết luật và
- những người biết luật không phải ai cũng nghiêm chỉnh chấp hành.
Hôm nọ mình cũng gặp 1 anh như vậy mình khẽ lách qua trái và đưa ảnh lên lề luôn cho thoáng 
Haizzz, những người thực thi pháp luật còn ko rành luật nữa mà. Em lạc đề tí.Tỷ lệ thì không rành nhưng chắc chắn ở ta là:
- không phải ai cũng biết luật và
- những người biết luật không phải ai cũng nghiêm chỉnh chấp hành.
nó thích chạy sao thì chạy chứ bác đường đâu có giới hạn tốc độ tối thiểuSao ko ai lên án cái thằng gây ra sự cố này vậy (thằng xe bus)?
Đường cho chạy 60 thì ít nhất phải chạy 50 chứ