Không ai đi sai trong clip này !
Chỉ có 1 2B đi đúng cà khịa cới 1 4B cũng đi đúng với thái độ gây hấn mất dạy (giơ ngón tay thối vào 4B)
Ở đây 4B hiền... ko là 2B lên lề, như bác gì đã nói ở trên
Chỉ có 1 2B đi đúng cà khịa cới 1 4B cũng đi đúng với thái độ gây hấn mất dạy (giơ ngón tay thối vào 4B)
Ở đây 4B hiền... ko là 2B lên lề, như bác gì đã nói ở trên
Gặp cái ông cùi bắp hoặc cắn đá họ xiên cho một cái nếu sống thì hối hận suốt đời vì không sử dụng chử Nhẩn và Nhịn. Em tham gia lưu thông trong TP thì rát ít khi chen lấn kiểu này vì chả nhanh hơn, vài xe chạy kiểu này lên tới ngã 4 thì cũng gặp em lại vì ùn ứ phía trước.Xuống xe cãi nhau, đánh nhau chưa chắc ai hơn ai đâu.
Xe Bus mà chạy 50, 60km/h trong TP là có phóng sự tai nạn trên chương trình 60” ngay.Sao ko ai lên án cái thằng gây ra sự cố này vậy (thằng xe bus)?
Đường cho chạy 60 thì ít nhất phải chạy 50 chứ
Trường hợp của bác chủ thớt chính xác là thằng đi con La khùng, ngu luật.
Cho dù đường có đông hay vắng, cơ bản phương tiện xe máy hay xe hơi cũng chả khác gì nhau, cứ tuần tự mà di chuyển. Nếu xe máy nó luồn lách qua được thì nó đi luôn đi, bỡi khi đó nó cũng chỉ là thằng cố chen lấn trên một làn khi có tương đương 4 xe máy chạy trước (cơ bản 1 xe hơi bằng 4 xe máy 2 trước 2 sau).
Trường hợp này chắc có thể em sẽ sát đít dí còi xem nó làm gì, mấy con tỏ ra sư tử mà lạc đàn thì có gì ghê gớm đâu!
Cho dù đường có đông hay vắng, cơ bản phương tiện xe máy hay xe hơi cũng chả khác gì nhau, cứ tuần tự mà di chuyển. Nếu xe máy nó luồn lách qua được thì nó đi luôn đi, bỡi khi đó nó cũng chỉ là thằng cố chen lấn trên một làn khi có tương đương 4 xe máy chạy trước (cơ bản 1 xe hơi bằng 4 xe máy 2 trước 2 sau).
Trường hợp này chắc có thể em sẽ sát đít dí còi xem nó làm gì, mấy con tỏ ra sư tử mà lạc đàn thì có gì ghê gớm đâu!
Kkkkkk.....e dị ứng nhất với loại đi xe trên vỉa hè mà còn bấm kèn. Dễ bị ăn đòn.Trường hợp bác chủ cũng na ná một trường hợp mình chứng kiến chiều nay:
Vỉa hè góc đường HBT+VTS chỗ CV Lê Văn Tám có 4,5 thanh niên đang đi bộ bị một anh xe máy chạy trên vỉa hè bóp kèn inh ỏi. Mấy thanh niên cũng né cho xe máy qua xong, nói với nhau “giờ thực phẩm bẩn nhiều đâm ra lắm người khùng thiệt”.
Đúng là mỗi ngươi một cách ứng xử.
theo mình thì nhắm qua được thì vượt, còn ko thì chờ khi nào có cơ hội rồi hãy vượt. Mặc dù về luật thì anh chủ ko sai, nhưng mà thử nghĩ đến cảnh trên cao tốc 2 chiếc container chạy song song với nhau chẳng phải mấy anh cũng chửi quá trời ah
Đọc thớt này, nhớ lại chuyện hổm giờ cho vợ chạy rồi hướng dẫn, nhiều khi mình nói chạy vào làn trong thì bà xã cũng hơi ngạc nhiên nhưng vẫn làm theo, sau đó giải thích cho bả hiể. Rồi những lần sau, nhiều khi kẹt quá bả cũng chạy làn trong (đương nhiên không có biển báo), có vài lần cũng bấm còi xe máy, mình giải thích là không nên bấm còi trong trường hợp này, vì mình đã đi vào làn chủ đạo (không nói làn xe máy nha), nếu bóp còi thì xe máy người ta chạy đi đâu, hay phải leo lên lề để nhường cho mình hay sao, đã chấp nhận chạy làn trong chung xe máy thì nên chạy theo tốc độ chung và ưu tiên nhường cho xe máy chạy trước vì mình nhấn mạnh đây là làn chủ đạo, vì thường làn ngoài các xe ô tô đã chạy kín rồi.
Bác đúng phần đầu ! E đã gt : trước khi vào làn trong e nhắm qua được ! Nhưng khi e vào bất thần xe bus đi nhanh lên, xe 2B đi chậm lại... e thua ! Lúc đó bên trái em là xe 4B vios, ko về lại được !theo mình thì nhắm qua được thì vượt, còn ko thì chờ khi nào có cơ hội rồi hãy vượt. Mặc dù về luật thì anh chủ ko sai, nhưng mà thử nghĩ đến cảnh trên cao tốc 2 chiếc container chạy song song với nhau chẳng phải mấy anh cũng chửi quá trời ah
Ngay khi đó thì gặp 2B khùng !
Mấy bác chú ý : ko hề có 1 tiếng còi của xe em ! Và em cũng ko cản trở 2B, lúc đó 6:15 vắng xe ! Bằng chứng là có mấy xe 2B sau đó vẫn đi được
Chuyện xe e khác hẳn 2 cái cont chạy song song bác nhé, thân