Hạng D
29/3/16
1.994
2.641
113
46
Những thành phần như bác nói cũng không phải là không có. Nhưng đừng bảo em là bác không biết mấy chuyện ngụy trang ở đâu đó để ... nhé. Ở SG thì bác có thể thử ra dốc Cocacola (hướng đi Dĩ An), hay gần cầu vượt Văn Thánh (hướng đi Hàng Xanh) để chứng kiến vài lần cho quen mắt. Hehe.
Hơn nữa, nếu muốn khắc chế mấy thành phần kia thì thiệt ra em thấy lắp cam phạt nguội nó hiệu quả hơn nhiều. CSGT chỉ nên làm nhiệm vụ tuần tra, giữ gìn trật tự giao thông, xử lý tình huống giao thông hoặc tai nạn ... Làm vậy thậm chí còn giúp tinh giảm biên chế và chi phí vận hành của bộ máy, đúng theo tinh thần của trung ương hiện tại luôn!
Mình chả bao giờ quan tâm đến có camera đang quan sát không (công khai/núp lùm), chỉ quan tâm đến biển báo để chạy cho đúng luật. Thấy việc chạy xe nó nhẹ nhàng hơn là cứ phải canh để né CSGT/camera. Dĩ nhiên cũng 1,2 lần lơ đễnh không để ý bị camera chụp được, nhưng đó là do mình nên chấp nhận mất bánh mì, chả sao cả.
Còn việc gắn camera công khai thay vì núp lùm thì không phải dễ thực hiện. Chi phí xây dựng và quản lý rất lớn, đâu dễ mà được duyệt. Và nếu chỉ gắn vài nơi thưa thớt thì mấy thằng tài xế khôn lỏi nhớ được vị trí, lại chạy mất dạy đoạn không có camera nên hiệu quả lại không được như ý.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
22/1/19
4.044
6.635
113
Mình chả bao giờ quan tâm đến có camera đang quan sát không (công khai/núp lùm), chỉ quan tâm đến biển báo để chạy cho đúng luật. Thấy việc chạy xe nó nhẹ nhàng hơn là cứ phải canh để né CSGT/camera. Dĩ nhiên cũng 1,2 lần lơ đễnh không để ý bị camera chụp được, nhưng đó là do mình nên chấp nhận mất bánh mì, chả sao cả.
Còn việc gắn camera công khai thay vì núp lùm thì không phải dễ thực hiện. Chi phí xây dựng và quản lý rất lớn, đâu dễ mà được duyệt. Và nếu chỉ gắn vài nơi thưa thớt thì mấy thằng tài xế khôn lỏi nhớ được vị trí, lại chạy mất dạy đoạn không có camera nên hiệu quả lại không được như ý.
Thì CSGT cũng đâu có cover hết mọi vị trí giao thông được, họ chỉ thường xuyên có mặt ở các vùng "nóng", hoặc những nơi họ cho là nó nóng thôi mà bác ...
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng F
29/10/16
11.568
22.061
113
Pháp
Quang trọng là Heo giả Cầy mới chết dân, thử hỏi đám ba trợn nào đó mua máy hư ở chợ kim biên, như đoàn quay phim, chận xe làm hạch sách thì dân làm sao biết được ? Ngay cả dùng giấy chứng minh là quân đội, Công An ...ai mà biết và có những thông tin trên là thật hay giả ... Ai chứng minh ? Ngay cả quân phục giả còn bán đại tràng, bây giờ chơi cả thường phục nửa ...

CA, Cảnh sát nước ngoài mặc thường phục là trinh sát, tìm trọng án, hình sự. chứ không có vụ bắt vì vượt tốc độ , đèn đỏ đâu ...

Thế nào cũng có đồ giả ra đời cho xem .... ngồi hóng ...
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng F
3/10/15
9.818
12.061
113
Đời không như là mơ đâu bác ơi. Thí dụ như con đường đang cho xe máy đi vào lane hỗn hợp, qua khỏi 1 cái ngả tư là thay đổi phân luồng mà đoạn đó là vừa hết cái dốc cầu, xe đang đi nhanh, người lái xe đang phải quan sát nhiều để tránh va chạm thì không nhiều người để ý mấy cái biển phân luồng. Hay trước một con dốc dài, thẳng, đường rộng, có lươn cứng nhưng cái biển báo giới hạn tốc độ lại bị cây xanh che khuất, lần đầu đi không biết, xuống cuối dốc thấy mấy anh đứng sẵn đó thì chỉ biết mắt chữ A, miệng chữ O ... Chết là chết mấy tình huống như vậy, chứ ai chả biết là cứ đi đúng luật thì khỏi phải sợ ai ...
Đúng rồi cái chuyện phạt ở đây là phạt để thu tiền kiếm sống của những người đại diện nhà nước.
Cũng như thu thuế phí đường bộ đem về xây nhà riêng.
Ai cũng biết đúng luật thì đâu cần thắc mắc. Nhưng mà những chỗ mà người ta canh phạt toàn là những chỗ cỡ nào cũng sai luật, kể cả sai luật vài giây.
Cứ nhớ cái chỗ dốc cầu biển 80 xong về vội 60 gần trạm phí cao tốc: đố ai đi chơi cao tốc lần đầu không sai, khi nhìn thấy cái bảng 60 là hết kịp hạ tốc rồi.
Chưa kể mang tiếng đi cao tốc mà để nhìn thấy mấy cái bảng treo trên cành thì thực hơi bị khó à.
Rõ ràng là chả có tính giáo dục gì mà chỉ là đối phó nhau kiếm sống.
Hay đang rút vô hoạt động bí mật như thời kháng chiến nhỉ?
Mà bi giờ thì kháng chiến chống ai?
Kháng chiến chống dân cứu mình.
Chứ không kháng chiến chống Mỹ cứu nước nữa.
 
  • Like
  • Haha
Reactions: Osin and nttanmam
9/5/16
4.028
4.176
113
Bình Phước
Đời không như là mơ đâu bác ơi. Thí dụ như con đường đang cho xe máy đi vào lane hỗn hợp, qua khỏi 1 cái ngả tư là thay đổi phân luồng mà đoạn đó là vừa hết cái dốc cầu, xe đang đi nhanh, người lái xe đang phải quan sát nhiều để tránh va chạm thì không nhiều người để ý mấy cái biển phân luồng. Hay trước một con dốc dài, thẳng, đường rộng, có lươn cứng nhưng cái biển báo giới hạn tốc độ lại bị cây xanh che khuất, lần đầu đi không biết, xuống cuối dốc thấy mấy anh đứng sẵn đó thì chỉ biết mắt chữ A, miệng chữ O ... Chết là chết mấy tình huống như vậy, chứ ai chả biết là cứ đi đúng luật thì khỏi phải sợ ai ...
Những tình huống bất ngờ thì ai mà nói, nếu bất ngờ thì họ có đứng ngay ngắn, mặc quân phục các anh cũng chả thoát được, vì các anh có biết quy định của đoạn đó đâu mà thoát.
Có những thánh lái xe ra đường, toàn bố đời, mẹ đời, đường cho nhiu không cần biết, chỉ cần biết vít ga, đạp ga cho đã lên tốc độ bàn thờ thì mới cần phải ngụy trang để phạt kiểu này thôi bác. Bọn đó em gặp suốt, ví dụ như thánh xe rau, thánh xe giường nằm Bắc - Nam, Thánh xe tải hổ vồ... Các thánh ấy mà biết chỗ nào có phạt nguội thì đường 80 cũng về 50 để chạy, bò như bò qua ổ gà, còn qua được cam phạt nguội thì đạp như siêu xe, đường cho 80, mình chạy 80 vẫn nháy đèn xin vượt rồi qua mặt cái vèo...vèo.
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng C
21/10/19
539
437
63
41
Bắn kiểu gì cũng được vì trước giờ có công khai đâu, đừng chơi mưu hèn kế bẩn " xe chim mồi" là được rồi.....
 
  • Like
Reactions: nttanmam