Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B1
14/2/12
76
0
0
43
HCM
Tối qua e xem bộ phim tài liệu INSIDE JOB trên HBO nói về cuộc khủng hoảng tài năm 2008, nhóm làm phim thực hiện những cuộc phỏng vấn thực tế với các quan chức, chuyên gia tài chính hàng đầu có liên quan trực tiếp đến cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.
Theo như bộ phim thì toàn hệ thống tài chính: từ công ty tài chính, quỹ đầu tư, ngân hàng, tổ chức xếp hạng tín dụng đến các quan chức, giáo sư, chuyên gia kinh tế đều là 1 bọn lừa đảo có tổ chức. Cả thế giới bị 1 nhóm người dắt mũi, tung hứng thị trường tài chính lên đỉnh điểm rồi tháo chạy. Kết quả là hàng triệu người trên khắp thế giới phá sản, mất nhà, mất việc làm trong khi đó khối tài sản của 1 số chóp bu vẫn tiếp tục phình to.
Nếu như thực tế diễn ra như những gì bộ phim mô tả thì e thấy chẳng còn thứ gì trên đời này đáng tin hết các bác ạ. Không biết hệ thống tài chính ngân hàng ở mình có như thế không? Nếu thế thì nguy cho số tiền cắc bỏ ống heo của e quá vì e đã gửi trọn niềm tin vào các bác NH rồi
63.gif
. Các bác khai sáng giúp e ạ
 
Hạng B2
15/12/06
472
6.715
93
HCM
Bọn nó là mafia tài chính mà. Nhưng vẫn đúng luật nhe bác. Và cuối cùng là "chân lý vẫn luôn luôn là của kẻ mạnh".
 
Hạng F
4/1/08
8.297
111.558
113
Lọc nước Watts
www.thietbiloc.com
Em vẫn chống lại bọn Mafia tài chính này bằng cách có đồng nào xào luôn đồng đó, có nhiều thì chọn cái gì ngon bổ đẹp.

Xuống âm phủ đã có vàng mã.

Quyết không cho chúng nó đồng nào!
 
Hạng B2
20/8/11
137
46
28
Đơn giản hoặc bác chủ xin gia nhập bọn họ (làm lâu la cũng được) hay hớt cơm thừa canh vãi của họ
Hoặc bác chủ bị họ hút máu
thế thôi.
Xã hội từ xưa đến nay chỉ xoay quan trục 1% nhưng kiểm soát đến 99%, nên dân nghèo mới bị mấy trí thức thất sủng "của chế độ này" dắt mũi hi sinh xương máu làm cách mạng nhằm hi vọng "đổi đời". Nhưng hầu hết đều trở về cái máng heo ngày xưa, nếu không bám được cái trục 1%.
 
Hạng D
2/4/04
1.520
5.523
113
saigon, Vietnam
cái trục 1% thì chế độ nào cũng có bác ạ, và có lịch sử lâu đời rồi. Cái khác nhau là nghệ thuật dẫn dắt thôi, kiểu như kịch bản phim hay với phim dở thôi.
 
Hạng D
28/9/05
1.613
68
48
53
TP mang tên Bác.
Bác hãy đọc cuốn "Cuộc chiến tranh tiền tệ" của tác giả Song Hongbing là hiểu thôi mà... Chuyện ni đã có từ lâu roài... không phải chỉ từ 2008 thôi đâu...
 
Hạng B1
25/3/12
77
2
0
45
mafia thì mãi là mafia, cá mập khi ăn hết cá nhỏ, thì cũng quay sang cắn nhau thui ...
 
Hạng D
2/4/04
1.520
5.523
113
saigon, Vietnam
german nói:
mafia thì mãi là mafia, cá mập khi ăn hết cá nhỏ, thì cũng quay sang cắn nhau thui ...

cá nhỏ thì ăn không bao giờ hết, cắn nhau chỉ để xác định đàn cá kia là của tau hay của mi mà thôi.
 
Status
Không mở trả lời sau này.