Đệch. Ấy chưa nhậu dzới mềnh phải hơm? Lầm chết được.Em vote 1 phiếu cho anh @ngoctieutu mần ĐMGC nhiệm kỳ tới, phải chi có dịp ảnh cho em ngồi ké máy lạnh thì vinh hạnh biết mấy!!
Viện phí khám sức khỏe khỏe định kỳ mỗi lần trăm chaiThời giờ mà mí anh vẫn còn quan niệm phong bì à? em lâu thật lâu rồi không dùng đến,
- Bà cả mổ, tới ngày xuất viện thì em ra tiệm tự chọn trái cây ngon đóng thành lẵng to, mang tới biếu bác sĩ, vừa tỏ thành ý của mình vừa không coi thường BS.
- Giáo viên F1 cũng vậy, ngày NGVN thì F1 mang lẵng hoa/ phần mỹ phẩm tặng cô là xong, Tết AL thì gửi cô phần quà cho có lộc. Ban đầu bà cả nói thấy ngại nên gửi phong bì, em bảo không là không, dần dà thành thói quen.
Học phí mỗi học kỳ năm trăm chai
Nhận phong bì có mà ôm hận
Bệnh viện công bác sĩ nào sống được bằng lương vậy?Cái tiền đề quan trọng nè anh: BS có lương đủ sống rồi.
Trong ngành mới biết mà trả lời chứ anh.Nãy giờ các cmt toàn "anh em trong ngành" đấy chứ.
Phong bì là là "tục" có trong khối XHCN, Trung Quốc và VN.
Bọn tư bản, đế quốc giãy chết và chế độ cộng hòa thối nát trước đây hình như ko có "tục" này.
Trước giải phóng ở miền bắc thân thương ra sao mình ko biết, ở SG trước giải phóng em chưa làm ngành y nên cũng hỏng biết, nên ko dám nói.
Từ lúc vào học y, đi thực tập từ năm thứ 2 (1980) thì em đã biết cái "mùi" của phong bì như thế nào rồi.
Đúng như thầy VT nói. Lúc đầu vừa giận, vừa sợ,...lâu dần quen "mùi",...ko có "mùi" thấy nó thiếu thiếu, sao sao á!
Cho nên, "tục" này là vinh quang, anh em tiếp tục phát huy, để tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc.
Chỉnh sửa cuối:
Ồ ... Mình bằng tuổi nhau.Trong ngành mới biết mà trả lời chứ anh.
Phong bì là là "tục" có trong khối XHCN, Trung Quốc và VN.
Bọn tư bản, đế quốc giãy chết và chế độ cộng hòa thối nát trước đây hình như ko có "tục" này.
Trước giải phóng ở miền bác thân thương ra sao mình ko biết, ở SG trước giải phóng em chưa làm ngành y nên cũng hỏng biết, nên ko dám nói.
Từ lúc vào học y, đi thực tập từ năm thứ 2 (1980) thì em đã biết cái "mùi" của phong bì như thế nào rồi.
Đúng như thầy VT nói. Lúc đầu vừa giận, vừa sợ,...lâu dần quen "mùi",...ko có thấy nó sao sao
Cho nên, "tục" này là vinh quang, anh em tiếp tục phát huy, để tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc.
Hối lộ thì ở đâu cũng có.Phong bì cho bác sĩ trước phỏng giái chắc không có đâu bác @ntt61 vì hồi đó lương cao và danh giá
nhưng làm hư hỏng cán bộ cách mạng chắc chắn là dân nake mà chủ chốt là người Bông, vì ba trò chung chi khỏi quân dịch hoặc làm lính kiểng thì dân nake có dày kinh nghiệm
Nhưng hối lộ tràn lan tiểu ngạch như bg thì VN là trùm..
Hỏi thêm mấy anh sống ở ngoải trước 75 xem đi bv có pb ko??
Em nghe kể lại là đau bụng cũng xuyên tâm liên, đau đầu cũng xuyên tâm liên .... nghe nói đây là thần dược cộng với thuốc bổ là vitamin C, B1 và B6Hối lộ thì ở đâu cũng có.
Nhưng hối lộ tràn lan tiểu ngạch như bg thì VN là trùm..
Hỏi thêm mấy anh sống ở ngoải trước 75 xem có pb ko??
nên không phải phong bì
Ở nơi mà ai cũng không có tiền thì pb để đựng cái gì anh? Tâm thư à? Hihihi.Hối lộ thì ở đâu cũng có.
Nhưng hối lộ tràn lan tiểu ngạch như bg thì VN là trùm..
Hỏi thêm mấy anh sống ở ngoải trước 75 xem đi bv có pb ko??
Thế trước 75 ko có pb ở ngoài ấy à?Ở nơi mà ai cũng không có tiền thì pb để đựng cái gì anh? Tâm thư à? Hihihi.
Mình cứ tưởng "ai có tiền dùng tiền, ai có tem phiếu dùng tem phiếu, không có tem phiếu thì dùng thịt, cá, trái cây,.."
Hồi đó trước 1975 ngoài bắc không có hối lộ bs đâu. Hồi đó nghèo đều mà.Hối lộ thì ở đâu cũng có.
Nhưng hối lộ tràn lan tiểu ngạch như bg thì VN là trùm..
Hỏi thêm mấy anh sống ở ngoải trước 75 xem đi bv có pb ko??