The Hulk
18/12/17
401
38.352
103
Anh chia sẻ thêm tại sao lại có trường hợp khác nhau này được ko?
Thường thì các BS Ngoại có phân công mỗ mỗi tuần, kiểu như xếp tài xe Taxi sân bay vậy, không biết từ bao giờ, hình thành thói quen xấu là mấy em điều dưỡng, hộ lý trong khoa sẽ hướng dẩn người nhà bn đến PM đi phong bì cho BS mỗ (có lẽ ai cũng hỏi cái này nên dần dần nó thành thiói quen). Mình nhớ lúc xưa ông GS VT (BVBD) khi đề cập đến vấn đề này có nói: lúc đầu ai đến nhà đưa phong bì tui rất bực, không nhận, nhưng dần dà thấy người ta thật lòng muốn cám ơn và thêm phần cuộc sống có khó khăn nên cũng nhận, và rồi từ lúc nào không rõ, nếu ai mà không đưa phong bì thì mình lại giật mình và tự hỏi: "không hiểu mình có làm gì cho người ta giận hay không?"
BS nội thì không có cảnh xếp tài xe như BS ngoại ... hehe ...
 
Hạng B2
29/6/17
373
5.107
93
34
Thường thì các BS Ngoại có phân công mỗ mỗi tuần, kiểu như xếp tài xe Taxi sân bay vậy, không biết từ bao giờ, hình thành thói quen xấu là mấy em điều dưỡng, hộ lý trong khoa sẽ hướng dẩn người nhà bn đến PM đi phong bì cho BS mỗ (có lẽ ai cũng hỏi cái này nên dần dần nó thành thiói quen). Mình nhớ lúc xưa ông GS VT (BVBD) khi đề cập đến vấn đề này có nói: lúc đầu ai đến nhà đưa phong bì tui rất bực, không nhận, nhưng dần dà thấy người ta thật lòng muốn cám ơn và thêm phần cuộc sống có khó khăn nên cũng nhận, và rồi từ lúc nào không rõ, nếu ai mà không đưa phong bì thì mình lại giật mình và tự hỏi: "không hiểu mình có làm gì cho người ta giận hay không?"
BS nội thì không có cảnh xếp tài xe như BS ngoại ... hehe ...
Đúng là người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt nè . Ở đây chúng ta chỉ nghĩ về cách đưa và đưa sao nhẹ nhàng nhất và k bị hiểu lầm , k ai nghĩ người nhận sẽ nhận ra sao và nhận thế nào . Như BS viết thì người nhận cũg có cái khó của người nhận chứ k phải khơi khơi muốn nhận là nhận và phải suy nghĩ giữa nhận vfa không nhận
 
Hạng C
17/4/15
523
20.801
93
Thường thì các BS Ngoại có phân công mỗ mỗi tuần, kiểu như xếp tài xe Taxi sân bay vậy, không biết từ bao giờ, hình thành thói quen xấu là mấy em điều dưỡng, hộ lý trong khoa sẽ hướng dẩn người nhà bn đến PM đi phong bì cho BS mỗ (có lẽ ai cũng hỏi cái này nên dần dần nó thành thiói quen). Mình nhớ lúc xưa ông GS VT (BVBD) khi đề cập đến vấn đề này có nói: lúc đầu ai đến nhà đưa phong bì tui rất bực, không nhận, nhưng dần dà thấy người ta thật lòng muốn cám ơn và thêm phần cuộc sống có khó khăn nên cũng nhận, và rồi từ lúc nào không rõ, nếu ai mà không đưa phong bì thì mình lại giật mình và tự hỏi: "không hiểu mình có làm gì cho người ta giận hay không?"
BS nội thì không có cảnh xếp tài xe như BS ngoại ... hehe ...
Có lẽ anh hơi nhầm tý về lý do phong bì bs Ngoại. 25 30 năm trước. BS Ngoại ko làm phòng mạch được, không có bệnh nhân phòng mạch như BS Nội khoa. BV Tư cũng chưa có nên ko có việc đi mổ bên ngoài. Nên bs Ngoại sống nhờ.....phong bì tiền công bồi dưỡng thêm khi phẩu thuật.
 
Hạng D
12/10/12
2.428
88.001
113
Thấy chủ đề này cũng hay hay thì hỏi ông anh Bs đang cà phê với mình. Ông bẩu, có 2 dạng tao không nhận phong bì. Một là quen biết thân. Hai là tao không chữa được. Còn lại thì vô tư
 
The Hulk
18/12/17
401
38.352
103
Có lẽ anh hơi nhầm tý về lý do phong bì bs Ngoại. 25 30 năm trước. BS Ngoại ko làm phòng mạch được, không có bệnh nhân phòng mạch như BS Nội khoa. BV Tư cũng chưa có nên ko có việc đi mổ bên ngoài. Nên bs Ngoại sống nhờ.....phong bì tiền công bồi dưỡng thêm khi phẩu thuật.
30 năm trước chắc anh chưa làm BS, khi đó tôi đã là một BS ở BV lớn của TP này rồi.
 
Hạng D
13/8/14
2.547
28.981
113
Có lẽ anh hơi nhầm tý về lý do phong bì bs Ngoại. 25 30 năm trước. BS Ngoại ko làm phòng mạch được, không có bệnh nhân phòng mạch như BS Nội khoa. BV Tư cũng chưa có nên ko có việc đi mổ bên ngoài. Nên bs Ngoại sống nhờ.....phong bì tiền công bồi dưỡng thêm khi phẩu thuật.
Bs Ngọc Tiểu Tử là Đại Danh Y, Lương Y Từ Mẫu, rất thanh liêm và sống đời thanh cao, thanh khiết, thanh tịnh, thanh bần, tuyệt đối ko nhận tiền, quà bịnh nhơn bíu.
Về hưu, lương hưu ít ỏi, vật giá leo thang, đời sống khó khăn nhưng vợ bs vẫn khéo thu xếp ko đến nỗi quá túng thíu.
1 hum, trong bữa ăn, bs hỏi vợ là vc mình chỉ sống bằng lương hu ít ỏi của tui mà sao bà thu xếp hay vậy.
Đến lúc này, ko thể dấu chồng, vợ bs thú nhận là trước đây bs cứu 1 bịnh nhơn nên gđ họ nhìu lần nài nỉ vợ bs xin hậu tạ (do họ biết bs sẽ kiên quyết từ chối).
Vợ bs ko nỡ từ chối nên nói là bs nickname Ngọc Tiểu Tử, ngĩa là Viên Ngọc Nhỏ Màu Tím, thôi thì gđ tặng bs viên ngọc màu tím nhỏ bằng hạt đậu thôi.
Sau này bs hưu, Cuộc sống khó khăn, vợ bs bán viên ngọc lấy tiền gởi tiết kiệm kiếm ít lãi.

Nge vậy, 1 thoáng si ngĩ lướt qua đầu nhanh như chớp khiến bs buộc miệng:
"Sao bà ko nói nickname tui là Ngọc Đại Tử?"
Vợ bs ngạc nhiên làm rớt chém đũa.
Thấy vậy, bs bèn lên nhà trước gỏ mỏ tụng kinh sám hối ý ngịp và khẩu ngịp.

Nguồn: su tầm
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
1/9/14
2.304
84.246
113
Sai Gon
Bs Ngọc Tiểu Tử là Đại Danh Y, Lương Y Từ Mẫu, rất thanh liêm và sống đời thanh cao, thanh bần, tuyệt đối ko nhận tiền, quà bịnh nhơn bíu.
Về hưu, lương hưu ít ỏi, vật giá leo thang, đời sống khó khăn nhưng vợ bs vẫn khéo thu xếp ko đến nỗi quá túng thíu.
1 hum, trong bữa ăn, bs hỏi vợ là vc mình chỉ sống bằng lương hu ít ỏi của tuo mà sao bà thu xếp hay vậy.
Đến lúc này, ko thể dấu chồng, vợ bs thú nhận là trước đây bs cứu 1 bịnh nhơn nên gđ họ nhìu lần nài nỉ vợ bs xin hậu tạ (do họ biết bs sẽ kiên quyết từ chối).
Vợ bs ko nỡ từ chối nên nói là bs nickname Ngọc Tiểu Tử, ngĩa là Viên Ngọc Nhỏ Màu Tím, thôi thì gđ tặng bs viên ngọc màu tím nhỏ bằng hạt đậu thôi.
Sau này bs hưu, Cuộc sống khó khăn, vợ bs bán viên ngọc lấy tiền gởi tiết kiệm kiếm ít lãi.

Nge vậy, 1 thoáng si ngĩ lướt qua đầu nhanh như chớp khiến bs buộc miệng:
"Sao bà ko nói nickname tui là Ngọc Đại Tử?"
Vợ bs ngạc nhiên làm rớt chém đũa.
Thấy vậy, bs bèn lên nhà trước gỏ mỏ tụng kinh sám hối ý ngịp và khẩu ngịp.

Nguồn: su tầm
Em vote 1 phiếu cho anh @ngoctieutu mần ĐMGC nhiệm kỳ tới, phải chi có dịp ảnh cho em ngồi ké máy lạnh thì vinh hạnh biết mấy!!