Hạng B1
16/10/17
53
45
18
43
Em may mắn được tham gia chuyến Bolaven này.
Được đọc bài Bolaven năm trước của anh Bên Lề, thấy quá thich, không nghĩ sẽ có ngày mình được tham gia.
Vào khoảng tháng 3 thấy các anh ấy lên kế hoạch đi với số lượng 10 xe. Hôm ấy đang ở Bình chánh, lướt Fb thấy các anh đang họp lần 2 chuẩn bị cho chuyến đi, lúc này mới có 9 xe. Thế là bàn ngay với vợ. Vợ em nghe nói về chuyến đi thấy thích quá nên ủng hộ liền. Thế là comment trên group OVC xin tham gia (ko nghĩ là sẽ được tham gia, và tâm lý hơi hồi hộp vì mình chưa đi xa thế bao giờ). Không ngờ được anh Hộ đồng ý liền. Phê!
Thế là đi OFF, lần đầu off của em có anh Viva, Juno, anh Bên Lề đến trễ và sau đó là Mavis. Hôm đó vui quá, mà cái quán bia PoC nó có chương trình km bia. Thế là say ko biết đường về luôn.
OFF lần 2 trước khi đi 1 tuần. Gặp đủ các tài của chuyến đi. Có cả vài anh từ VT lên chơi.
Chuyến đi thế nào thì các anh đã đọc rồi.
Sau chuyến đi này hội 10 xe lại tổ chức thêm 1 chuyến miền tây, có cả các phụ huynh U60.70 theo cùng.
Với em đây giống 1 gia đình hơn là cái group. (Mặc dù trước đó chưa biết gì về nhau). Một anh trong nhóm nói: ở đây già, trẻ, lớn bé, tất cả mọi người đều đoàn kết với nhau, rất hòa đồng, hỗ trợ nhau hết mình. Quý lắm.
Thế nên chúng em cứ 2-3 tuần lại tụ hội nhau, con nít thì chơi, mấy ông thì trà bọt, mà chị em cũng ko thua kém gì.
Happy!
Hôm nay là ngày gia đình thì phải.
 
Hạng B2
6/6/16
274
411
63
Em may mắn được tham gia chuyến Bolaven này.
Được đọc bài Bolaven năm trước của anh Bên Lề, thấy quá thich, không nghĩ sẽ có ngày mình được tham gia.
Vào khoảng tháng 3 thấy các anh ấy lên kế hoạch đi với số lượng 10 xe. Hôm ấy đang ở Bình chánh, lướt Fb thấy các anh đang họp lần 2 chuẩn bị cho chuyến đi, lúc này mới có 9 xe. Thế là bàn ngay với vợ. Vợ em nghe nói về chuyến đi thấy thích quá nên ủng hộ liền. Thế là comment trên group OVC xin tham gia (ko nghĩ là sẽ được tham gia, và tâm lý hơi hồi hộp vì mình chưa đi xa thế bao giờ). Không ngờ được anh Hộ đồng ý liền. Phê!
Thế là đi OFF, lần đầu off của em có anh Viva, Juno, anh Bên Lề đến trễ và sau đó là Mavis. Hôm đó vui quá, mà cái quán bia PoC nó có chương trình km bia. Thế là say ko biết đường về luôn.
OFF lần 2 trước khi đi 1 tuần. Gặp đủ các tài của chuyến đi. Có cả vài anh từ VT lên chơi.
Chuyến đi thế nào thì các anh đã đọc rồi.
Sau chuyến đi này hội 10 xe lại tổ chức thêm 1 chuyến miền tây, có cả các phụ huynh U60.70 theo cùng.
Với em đây giống 1 gia đình hơn là cái group. (Mặc dù trước đó chưa biết gì về nhau). Một anh trong nhóm nói: ở đây già, trẻ, lớn bé, tất cả mọi người đều đoàn kết với nhau, rất hòa đồng, hỗ trợ nhau hết mình. Quý lắm.
Thế nên chúng em cứ 2-3 tuần lại tụ hội nhau, con nít thì chơi, mấy ông thì trà bọt, mà chị em cũng ko thua kém gì.
Happy!
Hôm nay là ngày gia đình thì phải.
Tặng anh P cái hình mà anh ở trung tâm nhá :))

Bolaven vẫy gọi!
 

Attachments