23/10/06
14.638
5.121
113
cosboy nói:
Sao ko chơi cả 2 phương án nhỉ? Dịp 30/4 này nghỉ dài, các bác Phía nam làm 1 phát ra đây ăn chơi, bọn em set up chương trình cho chuẩn nhất. Còn đợt off tháng 7 là hội bắc Bay vào như phương án bác Kiến đưa ra? ??????

080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Thép đã tôi
2/6/11
7.959
18.371
113
Sài Gòn - HCM
Chỗ nào cũng ok.
Nhưng phải đi kiếm tiền cái đã. Hết tiền mua sữa cho con roài, hị hị hị:(:(:(:(:(:(:(:(
 
Hạng C
2/8/10
524
0
0
năm nay kinh tế buồn,doanh nhân buồn,ta ko buồn.vì ta ko có tiền.hehee
 
23/10/06
14.638
5.121
113

Em thấy vấn đề chưa được giải quyết, đoàn miền Bắc thì thích đi Phú Quốc cho biết, còn đoàn miền Nam thì có kế hoạch đi Lào dài ngày chưa ai chịu ai nên anh em còn phân vân và e ngại, em đề nghị như này:

1. Các bác miền Nam cứ đi Lào, khoảng tháng sau đến giữa đầu tháng 7 là xong.
2. Các bác miền Bắc từ HN bay vào rồi phi thẳng ra Phú Quốc sau đó, bác nào ở miền Nam muốn đi cùng thì đi. Sau đó đoàn miền Bắc đi xe về SG ghé tham quan các tỉnh miền Tây (2 ngày chắc là hết rồi) hoặc bay về lại SG luôn. Sau đó về SG nghỉ ngơi tại Khu du lịch Bình Quới 2 (Khu này của Saigon Tourist nên chắc cũng không tệ, ẩm thực thì Cả Bình Quới 1 và Bình Quới 2 gần nhau và rất dân dã đặc trưng Nam Bộ, 2 khu hoành tráng như nhau), cũng phong cách miền quê sông nước Nam Bộ, làm gala tại đây luôn cho tiện các bác SGN không chịu đi Phú Quốc. Vậy là đẹp đôi đường!

Vài hình ảnh kích thích tại KDL Bình QUới 2:
Cổng chào đầy hấp dẫn:
SG-Food-BinhQuoi2.jpg

02dsc_0034_6689.jpg


Đến địa chỉ này, thực khách có thể thưởng thức hương vị ẩm thực tại nhà hàng và tiệc tự chọn vào cuối tuần. Tại đây cũng có các phòng nhìn ra sông được trang bị đầy đủ tiện nghi và giá cả hợp lý, nơi lý tưởng để lánh mình khỏi những ồn ào của thành phố. Quý khách hãy đến với Bình Quới 2, nơi gần nhất với trung tâm náo nhiệt của Sài Gòn, để thưởng thức sự trong lành của miền quê với cả gia đình

SG-Food-BinhQuoi2-2.jpg


Nhà hàng 250 chỗ ngồi chuyên phục vụ tiệc cưới, hội nghị, sinh nhật với giá từ 2.500.000 đ/ bàn - 4.000.000 đ/ bàn (10 người)
SG-Food-BinhQuoi2-1.jpg

08dsc_0027_3824.jpg

Cụm nhà hàng trải dọc theo bờ sông thu hút đông đảo du khách đến ăn uống với nhiều món ngon truyền thống: Gỏi ngũ sắc, Gà giò rang muối hột, Lẩu hoa cá ngát, ốc bươu nhồi thịt hấp lá gừng, gân bò tiềm trong bí đỏ, gà giò nướng xôi chiên phồng…

Ban đêm thì nó lung linh như thế này:
603745_482262115178308_2139845646_n.jpg



Tại đây cũng có hồ bơi, dịch vụ du lịch bằng ca nô và tàu, sân chơi tennis, nơi câu cá và nghe ca nhạc.

012dsc_0011_1621.jpg



Có 40 Bungalow kiểu này:
11794_482260498511803_1811719615_n.jpg

Phòng nghỉ dạng Bungalow được bao quanh bởi những rặng dừa nước - ẩn mình trong một không gian xanh và yên tĩnh hiếm thấy giữa lòng thành phố. Nới lý tưởng để du khách có những phút giây nghỉ ngơi, thư giãn, cách xa những ồn ào, náo nhiệt của chốn thị thành.


05dsc_0013_2039.jpg


Tệ lắm thì nhà tranh vách đất
09dsc_0028_9724.jpg


Bác nào không thích kiểu này thì gần đó có Saigon Domain Hotel dư sức chứa view sông luôn!


 
Hạng D
2/11/07
2.551
5
38
53
Fesantasat nói:
Tháng 5 roài mà cuối cùng vẫn chưa chốt phương án nào
Bác sỹ Fe & PHN ơi, chốt cả rồi mà:
http://www.otosaigon.com/...PH%C3%9A-QU%E1%BB%90C/
http://www.otosaigon.com/forum/Message/6788102-Ch%C6%B0%C6%A1ng-tr%C3%ACnh-off-3-mi%E1%BB%81n-SFC-2013/
http://www.otosaigon.com/forum/Message/6897520-Ch%C6%B0%C6%A1ng-tr%C3%ACnh-Xuy%C3%AAn-Vi%E1%BB%87t-Th%C3%A1i-L%C3%A0o-c%E1%BB%A7a-SFC-SG-d%E1%BB%B1-ki%E1%BA%BFn/

Được biết các acem SFC HN đã book vé mbay & phòng ốc ở PQ, chỉ chờ giờ G là lên đường thôi.
Xin mời các bác, các acem tiếp tục đ.ký để chuẩn bị cho kịp nhé!
 
Hạng D
10/10/12
1.017
5
38
phuhaonguyen nói:
Em thấy vấn đề chưa được giải quyết, đoàn miền Bắc thì thích đi Phú Quốc cho biết, còn đoàn miền Nam thì có kế hoạch đi Lào dài ngày chưa ai chịu ai nên anh em còn phân vân và e ngại, em đề nghị như này:

1. Các bác miền Nam cứ đi Lào, khoảng tháng sau đến giữa đầu tháng 7 là xong.
2. Các bác miền Bắc từ HN bay vào rồi phi thẳng ra Phú Quốc sau đó, bác nào ở miền Nam muốn đi cùng thì đi. Sau đó đoàn miền Bắc đi xe về SG ghé tham quan các tỉnh miền Tây (2 ngày chắc là hết rồi) hoặc bay về lại SG luôn. Sau đó về SG nghỉ ngơi tại Khu du lịch Bình Quới 2 (Khu này của Saigon Tourist nên chắc cũng không tệ, ẩm thực thì Cả Bình Quới 1 và Bình Quới 2 gần nhau và rất dân dã đặc trưng Nam Bộ, 2 khu hoành tráng như nhau), cũng phong cách miền quê sông nước Nam Bộ, làm gala tại đây luôn cho tiện các bác SGN không chịu đi Phú Quốc. Vậy là đẹp đôi đường!

Vài hình ảnh kích thích tại KDL Bình QUới 2:
Cổng chào đầy hấp dẫn:
SG-Food-BinhQuoi2.jpg

02dsc_0034_6689.jpg


Đến địa chỉ này, thực khách có thể thưởng thức hương vị ẩm thực tại nhà hàng và tiệc tự chọn vào cuối tuần. Tại đây cũng có các phòng nhìn ra sông được trang bị đầy đủ tiện nghi và giá cả hợp lý, nơi lý tưởng để lánh mình khỏi những ồn ào của thành phố. Quý khách hãy đến với Bình Quới 2, nơi gần nhất với trung tâm náo nhiệt của Sài Gòn, để thưởng thức sự trong lành của miền quê với cả gia đình

SG-Food-BinhQuoi2-2.jpg


Nhà hàng 250 chỗ ngồi chuyên phục vụ tiệc cưới, hội nghị, sinh nhật với giá từ 2.500.000 đ/ bàn - 4.000.000 đ/ bàn (10 người)
SG-Food-BinhQuoi2-1.jpg

08dsc_0027_3824.jpg

Cụm nhà hàng trải dọc theo bờ sông thu hút đông đảo du khách đến ăn uống với nhiều món ngon truyền thống: Gỏi ngũ sắc, Gà giò rang muối hột, Lẩu hoa cá ngát, ốc bươu nhồi thịt hấp lá gừng, gân bò tiềm trong bí đỏ, gà giò nướng xôi chiên phồng…

Ban đêm thì nó lung linh như thế này:
603745_482262115178308_2139845646_n.jpg



Tại đây cũng có hồ bơi, dịch vụ du lịch bằng ca nô và tàu, sân chơi tennis, nơi câu cá và nghe ca nhạc.

012dsc_0011_1621.jpg



Có 40 Bungalow kiểu này:
11794_482260498511803_1811719615_n.jpg

Phòng nghỉ dạng Bungalow được bao quanh bởi những rặng dừa nước - ẩn mình trong một không gian xanh và yên tĩnh hiếm thấy giữa lòng thành phố. Nới lý tưởng để du khách có những phút giây nghỉ ngơi, thư giãn, cách xa những ồn ào, náo nhiệt của chốn thị thành.


05dsc_0013_2039.jpg


Tệ lắm thì nhà tranh vách đất
09dsc_0028_9724.jpg


Bác nào không thích kiểu này thì gần đó có Saigon Domain Hotel dư sức chứa view sông luôn!
Bình Quới 2 thì em thua chứ Bình Quới I thì em cũng tham gia đi deal giá phụ anh em