Em đây ạ, xin lỗi các bác vì sự chậm trễ, hihi, mấy hôm nay đi lo vụ chính chủ xe nên ko vào update thêm được ạ.
Teaser:
Why Boracay: câu hỏi đâu tiên là tại sao là Boracay mà ko phải là các bãi biển khác, cũng là đi du lịch biển, sao phải lặn lội xa xôi tới Philippines để...xem biển ạ??? Tình hình là nhà em cần đi xả stress, tìm 1 nơi biển đẹp, nước ngoài và ít người đi, lục lọi trên internet và các diễn đàn thấy Boracay được khen nhiều quá, xếp hạng cao và cảnh thấy cũng đẹp, nên máu lên và quyết định luôn.
Chuẩn bị:
Đầu tiên là làm sao đi tới đó??? Hehe bằng máy bay, dĩ nhiên rồi! Nhà em chỉ có khoảng 2 tuần kể từ lúc quyết định đi tới lúc mang va li ra sân bay, thế nên ko thể kiếm được cái vé giá rẻ nào, thôi thì cứ múc luôn, ăn chơi sao lại phải sợ lục tốn
Boracay là 1 hòn đảo nhỏ nhìn sơ qua có hình dạng...xương chó
, có thể đến đó từ 2 sân bay Kalibo và Caticlan. Sân bay Kalibo cách Boracay khoảng 70km, mất gần 2h để di chuyển đến Boracay trong khi đó sân bay Caticlan gần xịt, cách Boracay khoảng...5min đi xe máy. Xe máy ở đây thực chất là xe 3 bánh (tri-cycle) là xe 2 bánh có cái thùng bên phải, giống như xe cảnh sát hồi lâu nhưng có mui.
Bù lại, sân bay Caticlan chỉ có thể tiếp nhận các loại máy bay nhỏ, cánh quạt trong khi Kalibo có thể nhận máy bay cỡ A-321. Vì vậy, em chọn Kalibo cho nó có vẻ...an toàn hơn. Thực ra mà nói, vé bay từ Manila đến Caticlan khá...chát nên ko kham nổi ạ.
Khi đến được Caticlan thì sẽ đi phà, tàu ... khoảng 15min để ra đảo Boracay. Nói là phà (ferry) nhưng thực ra nó giống như cái tàu cánh ngầm của mình, còn thuyền (boat) còn gọi là bang-ka, là cái thuyền nho nhỏ giống như thuyền du lịch nhưng có thêm 2 cái cánh
sải ra ngoài (em sẽ up hình cái bang-ka này nhé)
Từ HCMC có thể mua vé máy bay của Philippines Airlines, Cebu Pacific bay thẳng đến Boracay transist tại Manila. Hoặc các bác có thể lựa bất kỳ hãng nào có tuyến bay đến Manila, hoặc Clark rồi book Cebu, Zest Air để bay đến Kalibo hoặc cả Caticlan. Lưu ý hành lý xách tay nếu bay đến Caticlan chỉ tối đa là 5kg thôi nhé các bác.
Nếu em có thời gian thì cũng chịu khó lục vé rẻ để bay AirAsia tới KL rồi qua Clark rồi tới Kalibo, giá rẻ hơn chút đỉnh, nhưng do thời gian gấp quá, lại đi không quen sợ trễ nên múc luôn bay đến Kalibo với Philippines Airlines.
Up tí hình cho đỡ ngán nhé:
Bang-ka đây ạ
Thêm tấm nữa nhé: