bữa ảnh pánh pao em tô hủ tiếu dê, ảnh phải dặn trước với chủ quán bộ súng đạn, ăn xong ảnh kêu tính tiền em mới biết là tô hủ tiếu dê của em là 2 xị1 tô thým đó ăn giá tiền = em ăn 5 ngày á.![]()
phải hok kuloNgười Bắc giờ ăn nước tương còn nhiều hơn cả người Hoa

mình ăn ít nhưng ăn nhiều quán tèo ơi.Anh sai rồi, chụy tohoa ăn ít lắm nhe, ảnh mời em ăn em toàn dứt lần 2 tô, ảnh ăn có 1 tô mà trả tiền thấy mụ nội luôn kìa![]()

ngon là dc rồi hábữa ảnh pánh pao em tô hủ tiếu dê, ảnh phải dặn trước với chủ quán bộ súng đạn, ăn xong ảnh kêu tính tiền em mới biết là tô hủ tiếu dê của em là 2 xị![]()
Chỉ biết mơ ước & khát khao mà thôi..bữa ảnh pánh pao em tô hủ tiếu dê, ảnh phải dặn trước với chủ quán bộ súng đạn, ăn xong ảnh kêu tính tiền em mới biết là tô hủ tiếu dê của em là 2 xị![]()
pm là có mà anh.Chỉ biết mơ ước & khát khao mà thôi..![]()
cũng ngon ngưng đơn điệu, quanh đi quẩn lại thì cá trắm kho, thịt luộc, cà pháo mắm tôm, đậu phụ, trứng chiên và chén nước mắm cho mì chính
hồi công tác HN 1/2 tháng - oải luôn
kêu chuotdong ship vô anh.cũng ngon ngưng đơn điệu, quanh đi quẩn lại thì cá trắm kho, thịt luộc, cà pháo mắm tôm, đậu phụ, trứng chiên và chén nước mắm cho mì chính
hồi công tác HN 1/2 tháng - oải luôn
thấy hắn dzờ teo choắt lạikêu chuotdong ship vô anh.![]()
người hoa bán quán thì rất giàu mà bề ngoài rất tuềnh toàng, em có thằng bạn người hoa bán phở tài sản có mấy cái nhà mặt tiền cho bánh hoá xanh thuê, ts ăn cả đời không hết mà không hiểu sao cứ bán quán cho cực khổ