Hạng F
12/9/10
6.651
47.471
113
49
Bà Tó
Trong bối cảnh đường xá , và ý thức giao thông hiện nay thì việc xe gắn máy và xe ô tô xung đột làn đường e là điều khó tránh khỏi .

Nhưng làm ơn nhường đường cho người đi bộ , người đi xe đạp .
 
hdhieu123 nói:
www.hueoi.com nói:
Đa phần mấy anh đi 4b xe cỏ thường xem mình là người cõi trên so với 2b nên hay cau có bực mình cho rằng 2b là hạ lưu thiếu hiểu biết. Mấy anh đi xe trên dòng đời xe cỏ ít khi bực mình với 2b làm gì cho mệt, nếu mấy anh chị chửi rủa thì chẳng ích gì ngoài mấy người ngồi trong xe nghe thôi

Xe nào là "xe cỏ" hả bác, rồi còn "đa phần" nữa. Xe nào cũng là xe mà mọi người làm lụng vất vả dành dụm để mua mà chạy cả. Và cũng ko phải ai cũng "xem mình là người cõi trên" như bác nói. Thực tế e thấy bác giống "mấy anh" đấy hơn ah

<span style=""color: #ff0000;"">1 điều nữa e thấy bác nên bỏ cái chữ ký của bác ra đi vì cách bác nói trái ngược hoàn toàn với câu đấy (trước đọc 1 bài nào đấy cũng có người khuyên như vậy rồi :D) </span>

Thân
em vote cho comment của bác!
Đúng là bài viết quá coi thường người khác!
 
Hạng F
12/9/10
6.651
47.471
113
49
Bà Tó
Không xong rồi .
Sao lại dùng từ "mấy thằng 2b" , "tụi nó" ??????

Em cũng chạy 2b nhiều hơn 4b à :mad:
 
Hạng F
12/9/10
6.651
47.471
113
49
Bà Tó
Làm sao để không bị 4b ăn hiếp khi chạy 2b ?

Sáng nay chạy xe trên đường Trương Định , ngay từ khúc qua NTMK , xe máy được chạy 2 làn .
Bản thân em , khi đi 4b vào những đường như thế này , em phải rất thận trọng , sống chung và không coi đó làn đừơng riêng của 4b .

Vậy mà , một chú Laceti trắng tinh , chạy vào line giữa cứ bấm còi một cách....người khác có thể xót ruột . Dù quan sát trước sau thì xe này khộng có vẻ gì gấp rút hay cần vượt theo chế độ ưu tiên cả .
f075359972b4c9f26e706ea7757b4519_46018735.img0196a.jpg


Nhưng việc nhường thì vẫn nhường , mình lấy vô làn trong cùng , nhường cho xe này qua .
Từ đây đến hết đường TĐ , chiếc xe này cứ line giữa , vẫn cái giọng điệu bóp kèn như thế .
Hỏi mấy ai không bực mình ?

===> Văn hóa và ý thức lái xe quyết định .
Không phân biệt 2-4b , xe nhà hay xe taxi .

Người có ý thức ngồi lên xe nào cũng đều điều khiển nhu nhau , với 1 tinh thần t6n trọng luật giao thông và người tham gia giao thông khác .

Ngược lại , những người thiếu ý thức , cho dù có chạy siêu xe , thì cái văn hóa lái xe nó sẽ hiện rõ .
 
Hạng F
14/9/04
9.928
32.208
113
Q3
Anh không stop nó lại, chỉ cho nó coi cái bảng lane trong:
2B trên cùng
4B dulịch
Tải

Như vậy là 4B phải nhuờng 2B lane giữa, hề hề
 
Hạng B2
28/5/12
111
0
0
xe oto nó giỏi cúp đầu xe người ta rồi bắt người ta tránh nó còn chửi người ta , còn mấy vụ xe contener ,xe tải nó cúp đầu xe cuối cùng bị kéo lê dưới dường chết tốt mà vẩn chưa cảnh báo được loại người vô ý thức khi tham gia giao thông . Chắc tại nó ít đọc báo hoặc lên diển đàn đọc tin xem ảnh tai nạn .
 
Hạng C
24/5/12
817
201
43
45
Ufaive nói:
xe oto nó giỏi cúp đầu xe người ta rồi bắt người ta tránh nó còn chửi người ta , còn mấy vụ xe contener ,xe tải nó cúp đầu xe cuối cùng bị kéo lê dưới dường chết tốt mà vẩn chưa cảnh báo được loại người vô ý thức khi tham gia giao thông . Chắc tại nó ít đọc báo hoặc lên diển đàn đọc tin xem ảnh tai nạn .
Nó mắc lo chạy kiếm cơm với chơi g rồi bác ơi . đâu có thời gian để vô OS
 
Hạng B2
22/7/11
441
11
18
Mới hôm thứ 2 vừa rồi về đường Phan Đăng Lưu, ngang qua ngay ngã 4 chợ Bà Chiểu, có 1 thằng chạy @ (em phải gọi thế vì nó vô học quá, ko đáng gọi = cách xưng hô khác) tầm hơn 40t chạy qua làn 4b, vượt trái sát con lươn, chen sát vào đuôi xe em. Em đã lịch sự chạy lên cho nó thoát ra rồi, không cảm ơn nó còn quẹt vào xe mình, xong quay mặt lại lầm bầm rồi đạp gương chiếu hậu bà 2 của em 1 cái. Nổi điên, không kịp nghĩ gì em dấn ga 1 cái, nó chạy hút mất vào đám đông, quả đó mà đường vắng 1 tí và ko có bà cả ngồi bên cạnh là chết thằng đó với em.

Bình thường, lúc không sao thì lúc nào em cũng nghĩ "dĩ hòa vi quý", nhưng nhiều trường hợp "chối không chịu được" thì quả là nan giải. Nó chạy đi xong, em còn bị bà cả cằn nhằn vì chuyện nóng tính quá nữa, đúng là đi 4b cần phải tu, tu đến cảnh giới gặp chuyện gì cũng không nổi nóng thì mới "thành chính quả" được...

Thiết nghĩ văn hóa, cư xử khi tham gia giao thông không phụ thuộc 4b hay 2b, xe sang hay bình dân, mà phụ thuộc vào IQ, nhận thức, văn hóa của từng người thôi. Có học cao, chức lớn, chạy SH, @, audi đi chăng nữa mà cư xử kém thì cũng là "thằng mất dạy, vô học", còn các bác xe ôm, bác tài taxi mà hành xử lịch sự thì xứng đáng gọi là bác, là ông, là những người văn minh, lịch sự!
 
Hạng C
26/3/12
588
97
28
45
anhbocau nói:
Vậy mà , một chú Laceti trắng tinh , chạy vào line giữa cứ bấm còi một cách....người khác có thể xót ruột . Dù quan sát trước sau thì xe này khộng có vẻ gì gấp rút hay cần vượt theo chế độ ưu tiên cả .
...
em đoán là xe đó mới mua nên chủ xe đó (có thể là mới lấy bằng xong) mới chạy vây he he :)
 
Hạng D
15/6/11
4.632
824
113
42
RedBlade nói:
Mới hôm thứ 2 vừa rồi về đường Phan Đăng Lưu, ngang qua ngay ngã 4 chợ Bà Chiểu, có 1 thằng chạy @ (em phải gọi thế vì nó vô học quá, ko đáng gọi = cách xưng hô khác) tầm hơn 40t chạy qua làn 4b, vượt trái sát con lươn, chen sát vào đuôi xe em. Em đã lịch sự chạy lên cho nó thoát ra rồi, không cảm ơn nó còn quẹt vào xe mình, xong quay mặt lại lầm bầm rồi đạp gương chiếu hậu bà 2 của em 1 cái. Nổi điên, không kịp nghĩ gì em dấn ga 1 cái, nó chạy hút mất vào đám đông, quả đó mà đường vắng 1 tí và ko có bà cả ngồi bên cạnh là chết thằng đó với em.

Bình thường, lúc không sao thì lúc nào em cũng nghĩ "dĩ hòa vi quý", nhưng nhiều trường hợp "chối không chịu được" thì quả là nan giải. Nó chạy đi xong, em còn bị bà cả cằn nhằn vì chuyện nóng tính quá nữa, đúng là đi 4b cần phải tu, tu đến cảnh giới gặp chuyện gì cũng không nổi nóng thì mới "thành chính quả" được...

Thiết nghĩ văn hóa, cư xử khi tham gia giao thông không phụ thuộc 4b hay 2b, xe sang hay bình dân, mà phụ thuộc vào IQ, nhận thức, văn hóa của từng người thôi. Có học cao, chức lớn, chạy SH, @, audi đi chăng nữa mà cư xử kém thì cũng là "thằng mất dạy, vô học", còn các bác xe ôm, bác tài taxi mà hành xử lịch sự thì xứng đáng gọi là bác, là ông, là những người văn minh, lịch sự!
Sao nó mất dạy quá vậy trời