Các bác chưa gặp vụ này đâu! Trưa CN cách đây vài tuần, em vào cua Hàng Xanh từ hướng Q1 về Bình Thạnh, xe cộ lúc ấy cũng đông đúc nên em chaỵ chậm, bỗng nhiên em thấy chình ình trước mặt xe em 2 con bé tầm 15-16 tuổi chạy xe đạp ngược chiều bùng binh và mắt thì dán vào cái máy di động trên tay nó nhắn tin. Em bấm còi như điên vì giật mình mà bọn nó làm như không vậy đó. Mẹ nó (xin lỗi ạ!) ở đâu ra cái thứ vô kỷ luật, vô văn hóa.. và vô nhiều thứ nữa này. Giờ nó loạn quá các bác ạ. Mình cầm lái ô tô thì phải triệt để văn hóa để làm gương mới được.
em gặp vụ này ở khắp các nẻo đường VN em từng đi bác ạ.VietOS nói:[<font]Các bác chưa gặp vụ này đâu! Trưa CN cách đây vài tuần, em vào cua Hàng Xanh từ hướng Q1 về Bình Thạnh, xe cộ lúc ấy cũng đông đúc nên em chaỵ chậm, bỗng nhiên em thấy chình ình trước mặt xe em 2 con bé tầm 15-16 tuổi chạy xe đạp ngược chiều bùng binh và mắt thì dán vào cái máy di động trên tay nó nhắn tin. Em bấm còi như điên vì giật mình mà bọn nó làm như không vậy đó. Mẹ nó (xin lỗi ạ!) ở đâu ra cái thứ vô kỷ luật, vô văn hóa.. và vô nhiều thứ nữa này. Giờ nó loạn quá các bác ạ. Mình cầm lái ô tô thì phải triệt để văn hóa để làm gương mới được.
ko nhịn cũng mệt lắm
Ngày 17.6, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tuấn (25 tuổi), ngụ huyện Nhơn Trạch về hành vi giết người.</h2>
Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 16.6, Tuấn chở vợ là Nguyễn Thị Thanh Tuyền (23 tuổi) đi vào một con đường thuộc ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch.
Tuy nhiên, chạy xe một đoạn, thì xe Tuấn va quyẹt với xe máy do anh Nguyễn Hữu Hà (32 tuổi) chở Phan Anh Toàn (26 tuổi).
Mặc dù hai xe chỉ va chạm nhẹ, chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng Tuấn liền dùng mũ bảo hiểm đánh nhau với Toàn và Hà. Sau đó, Tuấn chạy vào nhà trọ ở ven đường, lấy 2 con dao lao ra đâm Hà chết tại chỗ.
theo Dân Việt
Ngày 17.6, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt tạm giam Nguyễn Thanh Tuấn (25 tuổi), ngụ huyện Nhơn Trạch về hành vi giết người.</h2>
Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 16.6, Tuấn chở vợ là Nguyễn Thị Thanh Tuyền (23 tuổi) đi vào một con đường thuộc ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch.
Tuy nhiên, chạy xe một đoạn, thì xe Tuấn va quyẹt với xe máy do anh Nguyễn Hữu Hà (32 tuổi) chở Phan Anh Toàn (26 tuổi).
Mặc dù hai xe chỉ va chạm nhẹ, chưa gây hậu quả nghiêm trọng nhưng Tuấn liền dùng mũ bảo hiểm đánh nhau với Toàn và Hà. Sau đó, Tuấn chạy vào nhà trọ ở ven đường, lấy 2 con dao lao ra đâm Hà chết tại chỗ.
theo Dân Việt
không phải lúc nào cũng nhịn được đâu bác ơi!acc tudb nói:1 câu nhịn , 9 câu lành cho nó xong
Bắt 2 e đó lên xe.... đưa đi k...s... giáo ....dụcVietOS nói:Các bác chưa gặp vụ này đâu! Trưa CN cách đây vài tuần, em vào cua Hàng Xanh từ hướng Q1 về Bình Thạnh, xe cộ lúc ấy cũng đông đúc nên em chaỵ chậm, bỗng nhiên em thấy chình ình trước mặt xe em 2 con bé tầm 15-16 tuổi chạy xe đạp ngược chiều bùng binh và mắt thì dán vào cái máy di động trên tay nó nhắn tin. ......

đi hàng ngày mấy xe hơi chạy trong hẻm ra ẩu lắm cơ,như là đường lớn phải nhường đường nhỏ.Theo Luật thì xe trong hẻm nhỏ ra phải chạy chậm lại nhường cho xe lưu thông ngoài đường lớn.Nên mấy người đó gặp hoài và có ấn tượng ko tốt về mấy Bác lái xe hơi đó mà