Re:Hành trình trở lại sau hơn 1/4 thế kỷ
Nhìn chai bia khủng cùng với sắc xanh của logo thấy nó cổ cổ nhỉ! Quí lắm đó, để lâu được không các bác?
Hồi đó tui về nước vì hết hạn hợp tác lao động 5năm. Do thùng hàng có giới hạn nên không thể nhét thêm món kỉ vật của lãnh đạo công trường tặng cho các công nhân VN đã từng làm việc gắn bó hơn 5 năm... Tui nghĩ bụng cứ để lại cho cô người yêu tui giữ dùm, về nước làm tiếp thủ tục sang lại 5 năm thì món đồ vẫn còn... Nhưng than ôi, Đông Âu sụp đổ, tui kẹt lại VN luôn đến giờ. Lẽ ra tui đã có thể sang Đức nếu làm xong kịp thủ tục tái hợp đồng 5 năm với chính phủ Bulgary.
Món kỉ vật giản dị nhưng tui thích và cảm động trước sự quan tâm của ban lãnh đạo công trường nơi tui làm việc suốt hơn 5 năm... Nó là một vật mẫu thùng rượu bằng gỗ, đựng rượu được khoảng 2 lít, có vòi vặn cho rươu chảy ra được... Món quà ấy được trao trong 1 bữa tiệc thịnh soạn tiễn đưa đoàn công nhân VN về lại quê nhà...
Hình dáng nó từa tựa thế này:
<span style=""color: #333333;"">À, lang thang trên mạng gặp trang này của các "cụ" sang năm 76:</span>
[link]http://doanbulgaria1976.wordpress.com/xin-chao/[/link]
Trong đó cũng thấy bàn tán về loạt bài nhật kí đi bụi Bulgary của cô bé miền Tây...:
http://doanbulgaria1976.w...at-ky-di-bui-bulgaria/