Hạng C
24/7/09
995
107
63
Hà nội
Re:Hành trình trở lại sau hơn 1/4 thế kỷ

@bác hcivic: Sao lai không đc bác ?  Khi nào có đoàn đi em sẽ thông báo bác tham gia nếu bác có điều kiện !
 
  • Like
Reactions: Hcivic
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
67
Sài Gòn
Re:Hành trình trở lại sau hơn 1/4 thế kỷ

Cám ơn bác gentledog. Được nhớ lại cái thời Miền Bắc XHCN, hồi đó TV làm gì có sẵn, gần tới giờ TV là đã vội vàng chạy qua nhà hàng xóm hoặc TV tập thể để súy chỗ đón xem bộ phim này. Cái thời sao mà khố thế không biết, nhưng mà vui và nhiều kỷ niệm!
 
Hạng B2
5/2/07
118
336
63
48
TP có nhiều cầu
Re:Hành trình trở lại sau hơn 1/4 thế kỷ

Công nhận bài viết của bác gentledog hay thật.
080402cool_prv.gif


Em xem và cảm nhận được nỗi nhớ về 1 thời đã qua của bác, đồng thời cũng xúc động với tình cảm của nhân dân Bungari đối với VN.

Lớp tụi em thuộc hậu sanh, dễ gì có các kỷ niệm này.
 
  • Like
Reactions: Hcivic
Hạng F
13/1/06
12.148
2.304
113
60
Bình Thạnh -Tp HCM
Re:Hành trình trở lại sau hơn 1/4 thế kỷ

Vậy là lại đã qua một mùa lễ hội hoa hồng mà mình quên mất từ bao giờ. Hôm nay đọc bài này mới nhớ ra, và những kỷ niệm của một thời trai trẻ xa nhà lại trỗi dậy trong tim...;)

Lễ hội hoa hồng tại Bulgaria</h1> Hàng năm, vào tuần lễ đầu tiên của tháng 6, dân Bulgaria lại nô nức đón mừng ngày hội Hoa hồng. Lễ hội được ấn định vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 6 tại quảng trường Sevtopolis, thành phố Kazanluc, cách thủ đô Sophia 250 km về phía đông.</h2>
hoa1.jpg
Kazanluc được mệnh danh là “Thung lũng Hoa hồng”, một trong vài ba nơi hiếm hoi trên thế giới có hoa hồng mọc thành cánh đồng bát ngát, hương hoa tỏa khắp nơi trong vùng làm ngây ngất khách tới thăm từ xa hàng chục km. Trong ảnh, các thiếu nữ hái hoa từ lúc bình minh.
hoa3.jpg
Đây là năm thứ 108 thành phố tổ chức ngày hội hoa hồng, kể từ năm 1903. Ngày này còn được gọi tên là “ Ngày hội của tuổi trẻ và sắc đẹp”. Các chàng trai chất hoa vào lẵng giỏ.
hoa2.jpg
Cuộc thi chọn “Nữ hoàng Hoa hồng” trong năm diễn ra trong ngày đầu tiên của tuần lễ hội. Trong buổi lễ chính thức, Nữ hoàng Hoa hồng được các chàng trai rước trên kiệu, mang tới chỗ các cô gái hái hoa, tượng trưng cho mùa hoa hồng năm nay đồng thời thể hiện sự mong ước được mùa cho năm sau.
hoa7.jpg
Các chàng trai cô gái xinh đẹp nhảy múa hát ca chào mừng Nữ hoàng Hoa hồng. Tay họ nâng các lẵng hoa vừa hái, nhảy múa những điệu múa dân tộc chúc mừng mùa hoa.
hoa4.jpg
Các cụ già với bình nước hoa trên vai, đi vòng quanh khách tham dự, phun lên không khí những giọt nước chiết xuất từ hoa hồng được nấu ngay tại lễ hội.
hoa5.jpg
Chuyến xe ngựa chở những người lớn tuổi trong làng đi thu gom hoa hồng.
hoa6.jpg
Một quầy bán các sản phẩm được chế biến từ tinh dầu hoa hồng như nước hoa, nước rửa mặt, sữa tắm, xà phòng tắm, dầu gội đầu, krem xoa mặt, xoa tay... ngay tại lễ hội. Ít ai biết được rằng phải mất tới 3.000 kg cánh hoa mới có thể chiết lọc được 1 kg tinh dầu hoa hồng.
hoa8.jpg
Khách thập phương đại diện cho hơn 30 nước trên thế giới đã đến dự. Họ được tặng những vòng đeo cổ và đầu kết bằng các nụ hoa hồng thơm phức, được nếm miếng bánh Kozunac nóng hổi từ bàn tay một thiếu nữ xinh đẹp, được uống chén rượu vang màu hồng sóng sánh thơm phức hương hoa hồng. Thuc Ngo
Nguồn: http://vnexpress.net/gl/the-gioi/nguoi-viet-5-chau/2011/06/le-hoi-hoa-hong-tai-bulgaria/
 
Hạng C
24/7/09
995
107
63
Hà nội
Re:Hành trình trở lại sau hơn 1/4 thế kỷ

Cộng đồng ng Việt tại Bulgaria, dài nét chấm phá:
"
Cộng đồng người Việt tại Bulgaria: Đoàn kết, hòa đồng vì tình hữu nghị (05/08/2011) Hiện có khoảng 1.200 người Việt đang sinh sống tại Bulgaria, trong đó khoảng 80% vốn là những công nhân xuất khẩu lao động hết hạn hợp đồng giai đoạn 1980-1990, vì có điều kiện thuận lợi trong công việc và nuôi dưỡng con cái nên đã xin định cư ở lại. Số còn lại là nhân viên Đại sứ quán cùng các em sinh viên – học sinh đang du học tại các trường cao đẳng, đại học ở Bulgaria.

2011_186_13_Bulgaria.jpg
Các sinh viên Việt Nam du học tại Bulgaria
Người Việt ở Bulgaria tập trung tại các thành phố lớn như Sofia, Varna, Pleven... chủ yếu kiếm sống bằng nghề kinh doanh hàng may mặc, thủ công mỹ nghệ, nông sản phẩm. Phần lớn bà con sống đoàn kết, ổn định làm ăn, tôn trọng pháp luật và hòa đồng với nước sở tại, có đóng góp tốt cho việc tăng cường quan hệ hữu nghị hai nước, được nước bạn đánh giá cao và tạo nhiều điều kiện thuận lợi.

Tại Sofia có chị Bùi Thị Thành (năm nay 58 tuổi) là một trong số những người Việt thuộc thế hệ thứ nhất đến Bulgaria học tập. Vào những năm 1970, đầu những năm 80 của thế kỷ trước, cũng như nhiều nước xã hội chủ nghĩa khác ở Đông Âu, Bulgaria nhận đào tạo giúp Việt Nam một số lượng lớn công nhân kỹ thuật. Những chàng trai, cô gái được tuyển chọn từ lực lượng lao động trẻ chưa có tay nghề kể cả từ lực lượng vũ trang đã hoàn thành nhiệm vụ được gửi sang Bulgaria học nghề với danh nghĩa thực tập sinh. Theo lời chị Thành, lúc ấy cứ 6 tháng một lần lại có khoảng 600 - 700 người theo tàu hoả liên vận lên đường đến Bulgaria. Đích đến của họ là những trường dạy nghề trên đất bạn. Hiện tại, chị Thành đang cùng gia đình kinh doanh mặt hàng vải sợi và quần áo may sẵn tại chợ Iliansi ở thủ đô Sofia, chủ yếu bán buôn cho khách hàng đến từ các tỉnh thành khác của Bulgaria, thậm chí xuất sang các nước lân cận như CH Czech, Ba Lan, Hungary... Bên cạnh những người hành nghề kinh doanh, cũng ở Bulgaria có nhiều người Việt làm nghề xây dựng. Trong số này có lẽ phải kể tới anh Nguyễn Hữu Tài, một "nhà thầu xây dựng” đã gắn bó với "đất nước hoa hồng” ít nhất cũng trên 30 năm qua đồng thời là thành viên của Hội người Việt tại Bulgaria. Anh Tài cho biết: "Trong khoảng 1.200 người Việt sinh sống ở Bulgaria có tới 50% người làm nghề xây dựng. Cần biết thêm, tổng số dân Bulgaria hiện chỉ khoảng 8 triệu người, số người làm lao động phổ thông lại rất thấp nên thợ xây dựng, thợ nề cũng như thợ làm trang trí nội thất và hoàn thiện không nhiều. Sự thiếu hụt này đã tạo cơ hội cho thợ xây dựng Việt Nam. Thợ nề ở Bulgaria được trả thù lao rất cao. Trung bình, mỗi ngày làm việc của các anh em được tính cỡ 100 leva (tiền Bulgaria, tương đương với 1,4 triệu đồng tiền Việt Nam). So với mức thu nhập của người dân Bulgaria thì tiền công mỗi ngày của những người thợ Việt Nam không hề thấp. Sau hi khấu trừ chi phí sinh hoạt của cả gia đình, mỗi ngày những người thợ Việt ở Sofia cũng tiết kiệm được không dưới 60 leva. Nói không ngoa chứ tôi cho rằng hầu hết những công trình lớn nhỏ như Tolxtoi, Mlados, Naderg... trong và ngoại thành của thủ đô Sofia đều có đóng góp không nhỏ của những người thợ xây dựng Việt Nam chúng ta trong khâu hoàn thiện về nội thất...”
Tuy số lượng người Việt không đông lắm nhưng Bulgaria cũng đã thành lập được Hội người Việt Nam, luôn hướng về quê hương đất nước và đã có nhiều hoạt động ủng hộ thiết thực đối với đồng bào gặp khó khăn ở trong nước trên tinh thần "tương thân tương ái” và "lá lành đùm lá rách”. Mới đây, hưởng ứng Phong trào "Hành động vì nạn nhân chất độc da cam ở Việt Nam” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát động, cộng đồng người Việt tại Bungari đã tổ chức vận động quyên góp được 800 USD ủng hộ các gia đình nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam. Vào ngày 26-7-2011 vừa qua, ông Nguyễn Văn Tài, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Bungari và đại diện Chi hội Thanh niên, sinh viên cộng đồng đã trực tiếp trao cho Đại sứ quán số tiền trên và đề nghị chuyển tới Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam. Đồng chí Lê Hoàng Tân, Tham tán, Trưởng Ban công tác cộng đồng đã tiếp nhận số tiền ủng hộ, thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria đã nhiệt liệt cảm ơn những tấm lòng hảo tâm của bà con và hứa sẽ chuyển sớm nhất số tiền nêu trên đến Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tại Việt Nam."
Như Quỳnh
http://daidoanket.vn/inde...tiet=35926&Style=1
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Hcivic
Hạng C
24/7/09
995
107
63
Hà nội
Re:Hành trình trở lại sau hơn 1/4 thế kỷ

Nước CHND Bulgaria (Soviet-era) và CN Bulgaria (hiện nay) đã và đang hợp tác chặt chẽ với VN trong việc đào tạo sĩ quan cho Hải, Lục, Không quân. Học viện quân sự quốc gia "Vasil Levski" tại TP Gabrovo đã mấy chục năm có các LHS quân sự VN sang học tập.
Các học viên bộ quân đội và Hải quân Việt nam:
6-kursanti-vietnam2-630x299.jpg


6-kursanti-vietnam-400x331.jpg


( http://www.dnesbg.com/obs...-rusi-momitchetav.html )
 
  • Like
Reactions: Hcivic
Hạng C
24/7/09
995
107
63
Hà nội
Re:Hành trình trở lại sau hơn 1/4 thế kỷ

Một thời, những ng lập gia đình và ở lại xứ người đã là rất ít, những gia đình liên lục địa ấy tồn tại dài lâu, do nhiều nguyên nhân, lại càng hiếm hoi hơn nữa. Nhưng những cuộc tình đẹp ko biên giới chỉ đi đc nửa đường thì chẳng hề ít chút nào. Xin chia xẻ cùng các bác đã từng sinh sống, làm việc, học tập, nghiên cứu ở xứ xa và đã để lại phương trời ấy 1 góc nhỏ thầm kín của trái tim mình, một bài thơ về 1 mối tình như vậy, do ng trong cuộc viết. Dạo đó, tình yêu với ng ngoại quốc là điều cấm kị, hôn nhân là phạm tội "phản bội Tổ quốc". Một thời khắc nghiệt làm sao đối với những con tim mười tám đôi mươi khao khát yêu đương. Tác giả bài thơ học ĐH ở Rumani và yêu 1 cô bé học sinh bản xứ. Mối tình thật đẹp nhưng chàng trai Việt biết điều gì đang chờ đợi họ nên quyết định chia tay. Cô bé bị sốc vì ko hiểu đc cái gì đã khiến họ chia lìa và viết gửi chàng bức thư trách móc đầy nc mắt. Cảm động và đau đớn, chàng trai đã sáng tác bài thơ chuyển tải nội dung bức thư của nàng:
Em đi tìm anh trên bán đo Ban-căng
"Em đi tìm anh trên bán đo Ban-căng
Tìm không thy ch thy tri im lng
Mt mình em trong màn đêm thanh vng
Tim bi hi chân bước vi dưới trăng

Em trèo lên đnh núi cao Các-pát
Nhìn theo anh mt hút biết v đâu
Chân ai đi xa lc tím tri Âu
Dòng nước mt bng trào ra chua chát!

Em li đến Bin Đen xưa dào dt
Sóng xô b liên tiếp gi trin miên
Bun! Chao ôi, gió làm em phiêu bt
Thân cô đơn kinh khiếp c trăng hin!

Ôi dòng xanh rm rì sông Đa- nuýp
Mây tri in lng lng gia dòng sông
Nên ngàn năm êm đm trôi mt nhp
Ch mình em nhc nhi vết thương lòng!

Hi trái đt rng làm chi bát ngát
Cho loài người chia biên gii thế gian
Cho sa mc ni bùng cơn bão cát
Cho tình anh chưa bén đã li tàn?

Em xin hi Tri cao và Đc Pht
Cõi Niết Bàn có mãi mãi mùa xuân
Đâu tri Tây, đâu xa gn cc lc
Mà trn gian đy b kh trm luân?

Con ly Chúa Jêsu ban phép l
Cho nước Người hết ly bit, chia phôi
Hai chúng con quỳ trước Người đa t
Xin hoà tan làm mt, ngàn đi!

Em cu nguyn. Còn anh anh chng biết
Trái tim anh sao giá lnh th ơ?
Và hôm nay dù tình anh đã hết
Em vn mong, vn hy vng, vn ch...

Vn trèo lên đnh cao Các-pat
Vn theo dòng Đa-nuýp nhng đêm trăng
Em li đến Bin Đen xưa dào dt
Đi tìm anh trên bán đo Ban-căng!"
Bucarest, 19-3-1969, Khổng Văn Đương
( http://phanthanhvan.vnweblogs.com/post/8200/245624 )
 
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Hcivic
30/7/08
1.162
7
38
Re:Hành trình trở lại sau hơn 1/4 thế kỷ

@ Gentledog: Bài thơ làm em nhớ thời Sinh viên quá :D. Thanks bác đã chia sẻ
 
Hạng D
15/10/06
1.830
26
48
3lan
Re:Hành trình trở lại sau hơn 1/4 thế kỷ

Bài thơ cảm động quá, đúng là ko có sự chia lìa và tình yêu đẹp thì ko thể viết được bài thơ này. Em nhớ cũng đã từng đọc bài thơ này nhưng ko nhớ thời điểm nào. Cám ơn bác Gent đã chia xẻ.