Túm lại là ông Súng lúc nào cũng sayAka358 nói:Ai bảo em thì người đó say, Nhưng thằng em của các bác say thật. Em không say vì men bia, men rượu, nhưng em say vì men tình.Mai em tỉnh em nói tiếp nhé, vì thật sự là em say.
Ai nói Súng say thì cũng say tuốt.
Aka358 nói:Ai bảo em thì người đó say, Nhưng thằng em của các bác say thật. Em không say vì men bia, men rượu, nhưng em say vì men tình.Mai em tỉnh em nói tiếp nhé, vì thật sự là em say.
bác say men tình mà còn tỉnh duoc thì khong phai say men tình rồi.... say tình mà ngủ dậy cái hết say thì ...

Ấy da khó hiểu quá, rủ nhau đi tắm bia cho tỉnh đi các bác, giao việc này cho bác xe và bác rồng nhé
Mỗi sáng, công việc đầu tiên của ngày mới là ngồi trước màn hình và vào diễn đàn otosaigon đọc và suy ngẫm. 4rum của FFC được bookmark thường trực. Dù chỉ là ảo, nhưng tình cảm lại rất thật, anh em gặp nhau ngoài đời, chỉ một lần thôi cũng đã để lại trong ta một dấu ấn khó quên. Chúng ta, những con người không ai biết ai, nhưng lại cùng chung một mục đích đó là yêu Ford. Từ cái chung đó đã kéo tình cảm anh em ngày một sâu đậm và chân thành. Bản thân ta cũng không biết từ bao giờ đã xem Chi Hội FFC và những thành viên của FFC như một gia đình thứ 2. Những lần gặp gỡ anh em như xóa hết những lo âu, buồn phiền, stress của cuộc sống mà hòa vào đó là những tình cả, những câu chuyện 8 mãi không hết.
Một ngày kia, vào FFC mà sao thấy thật trống vắng, những cm ngày một thưa thớt, những người một thời gắn bó với FFC cũng dần ra đi (không biết có đúng không nữa
). Thèm lắm những cm của các bác để mình có thể trao đổi, trò chuyện. Vậy mà nay còn đâu?
Buồn là thế!
Ta cũng không hiểu tại sao nữa, tại diễn đàn thay đổi giao diện? Tại các bác cũng lo chuyện cơn, áo gạo tiền? Tại cuộc sống xã hội đã đẩy đưa chúng ta vào những vòng xoáy công việc? Hay tại bản thân chúng ta, không vượt qua được những cái hỉ, nô, bi, ai, để rồi đã tạo cho chúng ta những "tâm ma" trong lòng và một lúc đưa tâm hồn và suy nghĩ của chúng ta vào những mâu thuẫn không thể giải thoát?
Em không biết, không biết các bác có thể giải ngu cho em không?
Chi hội cũng như một xã hội thu nhỏ, chúng ta đã từng cố gắng bảo vệ nó, chiến đấu để cho nó tồn tại. Trong có có đó những gia đình chúng ta, bạn bè chúng ta và cả những tình cảm mà chúng ta đã trao cho nhau qua những buổi off, làm từ thiện.... vậy mà xã hội đó hình như đang bị chính chúng ta phủi bỏ.
Buồn là thế!
Một ngày kia, vào FFC mà sao thấy thật trống vắng, những cm ngày một thưa thớt, những người một thời gắn bó với FFC cũng dần ra đi (không biết có đúng không nữa

Buồn là thế!
Ta cũng không hiểu tại sao nữa, tại diễn đàn thay đổi giao diện? Tại các bác cũng lo chuyện cơn, áo gạo tiền? Tại cuộc sống xã hội đã đẩy đưa chúng ta vào những vòng xoáy công việc? Hay tại bản thân chúng ta, không vượt qua được những cái hỉ, nô, bi, ai, để rồi đã tạo cho chúng ta những "tâm ma" trong lòng và một lúc đưa tâm hồn và suy nghĩ của chúng ta vào những mâu thuẫn không thể giải thoát?
Em không biết, không biết các bác có thể giải ngu cho em không?
Chi hội cũng như một xã hội thu nhỏ, chúng ta đã từng cố gắng bảo vệ nó, chiến đấu để cho nó tồn tại. Trong có có đó những gia đình chúng ta, bạn bè chúng ta và cả những tình cảm mà chúng ta đã trao cho nhau qua những buổi off, làm từ thiện.... vậy mà xã hội đó hình như đang bị chính chúng ta phủi bỏ.
Buồn là thế!
Lâu lâu trong cuộc sống,vì nhiều lý do khác nhau,đôi khi người ta...tâm trạng cũng là lẽ thường tình.Có điều sau đó,ta tỉnh táo ngộ ra để rồi tiếp tục hành trình,hoặc tìm một nhánh rẽ khác thấy hấp dẫn hơn,chí ít là như vậy chứ đừng buông xuôi.Trong sâu thẳm tâm trạng mỗi người,không ai hiểu mình bằng chính mình,chấp nhận,thông cảm,vị tha hay không c ũng là do chính mình,tự mình xác lập chỗ đứng của mình trong cộng đồng...
1/Quy luật:Qya cơn mưa trời lại sáng.
2/đương nhiên vẫn:
Ngày mai trong đám thanh xuân ấy
Có kẻ theo chồng bơ cuộc chơi.
1/Quy luật:Qya cơn mưa trời lại sáng.
2/đương nhiên vẫn:
Ngày mai trong đám thanh xuân ấy
Có kẻ theo chồng bơ cuộc chơi.
Sự vật vần xoay đà định sẵn
Hết mưa là nắng hửng lên thôi
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công.
Hết mưa là nắng hửng lên thôi
Sống ở trên đời người cũng vậy
Gian nan rèn luyện mới thành công.
lên xì gòng nhạo deeequocbangvungtau nói:Mún.....Sao ?ronglua nói:Có muốn dzui hông?