Hạng B2
2/12/12
265
1
0
47
Hôm nay thì thấy vui, rất vui ạ.
Chuyện thế này, tài xế nhà lái chiếc xe bồn đi giao hàng, vì tránh xe bên trái nên đánh lái sang phải và quất em caamry từ đuôi tới đầu. Chuyện sẽ bình thường nếu bác tài xế xử lý ok, nhưng không! Bác ấy nói xe tôi bảo hiểm 2 chiều và có thể đền anh, sau đó thì leo lên cabin ngồi hóng máy lạnh. Bác ấy không biết rằng, mình đụng phải ổ kiến lửa. May sao ổ kiến đó lại xử lý rất tình nghĩa dù tổn thất hơn 70 chai.
Rút ra kết luận ở hiền gặp lành. Hihihi.
 
Hạng D
Aka358 nói:
Hôm nay thì thấy vui, rất vui ạ.
Chuyện thế này, tài xế nhà lái chiếc xe bồn đi giao hàng, vì tránh xe bên trái nên đánh lái sang phải và quất em caamry từ đuôi tới đầu. Chuyện sẽ bình thường nếu bác tài xế xử lý ok, nhưng không! Bác ấy nói xe tôi bảo hiểm 2 chiều và có thể đền anh, sau đó thì leo lên cabin ngồi hóng máy lạnh. Bác ấy không biết rằng, mình đụng phải ổ kiến lửa. May sao ổ kiến đó lại xử lý rất tình nghĩa dù tổn thất hơn 70 chai.
Rút ra kết luận ở hiền gặp lành. Hihihi.
Hôm bữa em nghe có ai nói câu này :
Ở đời cá ăn kiến
Nhiều kiến cá ăn tuốt...
033102bebe_1_prv.gif

Lý do đơn giản từ xưa giờ hình như không có con kiến nào to hơn con cá