Chuyện của thế kỷ trước hả bác, ? Và ở xứ nào vậy....tin_truc22 nói:bác cứ nói vậy đi tàu điện ngầm một vài trạm không có cửa tự động. bị ngã xuống lúc tàu đến. có trời cứuF1racer nói:Chưa biết lỗi của ai nhưng xe buýt chạy rất vô văn hoá. Nó lao thẳng vảo các xe khác và người đi bộ như một mặc định mọi người phải né nó. Nạn nhân này chắc bị tật nên không tránh được.
Xã hội văn minh, nhưng nếu dẹp được mấy thằng bus kém văn hoá thì tốt hơn!
bác nầy chuẩn thậthoangtringuyen nói:Chẳng khác gì chiến trường, cả Mỹ rồi Nhật đều đầu hàng, VN thì càng không thể đếm. Tính mạng người tham gia giao thông ở VN hết sức mong manh!
Bác hoàn toàn chính xác
MisterNo nói:Lỗi của "tổng công ty tập đoàn kinh doanh giáo dục Việt Nam" các bác ạ. Ngành giáo dục giờ thối nát, cho nên xã hội sinh ra những cách ứng xử, văn hóa thối nátvà tương lai cũng vậy thôi
Bởi vậy từ từ sẽ hình thành những câu chửi như : đồ xe buýt , đồ taxi ,... em nghĩ chắc cỡ 90% tụi tài xế này là chó chứ không ít hơn đâu. Lúc dành khách , trể giờ thì phóng ào ào . Lúc dư giờ ( em không biết tại sao ) thì chạy trong tp mà cứ rề rề 20km/h mà phía trước trống trơn. Em đố bác nào mà bấm còi xin đường mà mấy thằng chó này nhường cho qua ...
Hàng ngày em đi bộ qua đường Hai Bà Trưng - ngay vạch kẻ dành cho người đi bộ - vẫn phải đợi xe thưa mới dám qua đường
. Bus, taxi, ô tô nhà, tải, xe máy .. xe đạp có bao giờ nhường đường cho người đi bộ đâu các bác??? Bus thì vào ra trạm không giảm tốc nên mới có việc đáng tiếc như trên.
Đến bao giờ mình được như Singapore đây các bác?
(vừa bước chân xuống vạch kẻ qua đường của người đi bộ là xe dừng lại ngay để nhường đường)

Đến bao giờ mình được như Singapore đây các bác?
