Hạng C
1/7/09
622
14
18
59
Hôm trước em đi trên đường Phạm Hùng, ra gần đến Nguyễn Văn Linh. Trời nhá nhem tối, đường thì đông, xe hai bánh dày đặc, em đi từ từ khoảng 30-40km/h. Tự nhiên thấy chói chói con mắt mấy cái, nhìn gương chiếu hậu thấy em trộn bê-tông bề thế chớp đèn pha xin vượt. Em thì chẳng muốn tranh chấp, nhưng khổ nỗi là biết tránh vào đâu để nó vượt đây? Mà em có tấp được vào lề cho nó vượt qua rồi thì nó cũng lại đi trước mặt em với tốc độ đó thôi. Thế là em nhớ lại bài của các bác trên OS, em tăng tốc tí xíu rồi nhá phanh vài lần,... Và, có lẽ nó hiểu, nó không nhá pha nữa. Ra đến NVL rồi thì đường ai nấy đi.
Về nhà nghĩ lại cũng hơi ớn. Không biết sau này gặp lại tình huống tương tự, em có can đảm xử sự như vậy nữa không?
 
Hạng B2
14/1/11
160
1
18
64
Tại bác chạy châm quá thôi . Xe bê tông sau khi nó đã bơm hết bêtông thì nó phải tranh thủ chạy về để rửa sạch cái thùng chứ nếu để lâu quá cement chết thì phải đục mà lủng thùng 1 cái là toi , cho nên nó sợ nhất là kẹt xe
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
RX 350 nói:
Tại bác chạy châm quá thôi . Xe bê tông sau khi nó đã bơm hết bêtông thì nó phải tranh thủ chạy về để rửa sạch cái thùng chứ nếu để lâu quá cement chết thì phải đục mà lủng thùng 1 cái là toi , cho nên nó sợ nhất là kẹt xe
Đã biết sợ kẹt xe, sao không cho tí nước vào thùng, quay vài vòng...và chạy.
 
Hạng D
18/4/09
1.321
421
83
P25, Bình Thạnh, HCMC
Em thì hay làm như vầy: khi thấy chua an toàn cho vượt em mở 4 xi-nhan chớp chớp vài cái có ý nói tôi biết anh xin vượt nhưng tôi chưa thể cho vượt, tất nhiên sau đó thấy an toàn thì em nhường đường.
 
Hạng D
17/3/09
3.063
4
38
anhai555 nói:
Em thì hay làm như vầy: khi thấy chua an toàn cho vượt em mở 4 xi-nhan chớp chớp vài cái có ý nói tôi biết anh xin vượt nhưng tôi chưa thể cho vượt, tất nhiên sau đó thấy an toàn thì em nhường đường.
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
080402cool_prv.gif
 
Hạng D
15/7/09
1.086
283
83
TP.HCM
em thì luôn luôn nhường cho mấy bác tải nặng, xe cẩu dài....vì đơn giản em đã từng chạy qua nó rồi ạ....chạy hơi nhanh tí là có thắng cũng như không bác ạ.
 
Hạng D
30/11/10
3.974
63.126
113
Hix, nói như bác thì xe bê tong nó hư hết rồi còn gì! Sau khi bơm hết bê tong là nó quay ra ngoài bơm nước vào liền bác ợ
 
RX 350 nói:
Tại bác chạy châm quá thôi . Xe bê tông sau khi nó đã bơm hết bêtông thì nó phải tranh thủ chạy về để rửa sạch cái thùng chứ nếu để lâu quá cement chết thì phải đục mà lủng thùng 1 cái là toi , cho nên nó sợ nhất là kẹt xe
 
TPK confirmed
Hạng B2
22/10/10
260
118
43
57
anhai555 nói:
Em thì hay làm như vầy: khi thấy chua an toàn cho vượt em mở 4 xi-nhan chớp chớp vài cái có ý nói tôi biết anh xin vượt nhưng tôi chưa thể cho vượt, tất nhiên sau đó thấy an toàn thì em nhường đường.
Nhưng xe sau có hiểu được ý bác không?
Theo em nếu chưa thể cho vượt thì xi-nhan trái là "trả lời hiệu quả" nhất.