Chủ đề tương tự
Chúc mừng bác về nhà an toàn, chương trình chắc thú vị lắp phải không? bác tự leo không có người hướng dẫn sao?
Ơ. Lạc ở đâu không lạc, lại lạc ở núi Bà Đen
Em nghĩ là mọi người phải rành núi này lắm. với lại không ai dung GPS hả nana 
@businessman: GPS bị chị moichan mượn, trưng dụng chưa trả. Vả lại cả nhóm ỷ lại mình đã quá rành cái núi này. Khi leo lên đỉnh thì vô tư, lúc xuống cả nhóm quyết định tìm đường mới nên mới lạc . hehe. nhóm đi 6 nữ 5 nam, và trên đường xuống kết nạp thêm 1 thành viên mới là bác Hùnghoatieu. Lần nào leo núi cũng Âm thịnh Dương suy, ặc ặc. Các bác nam xem lại vấn đề này nhé. Tuy rất nguy hiểm nhưng không kém phần thú vị, thử thách sức chịu đựng và khả năng sinh tồn. Tinh thần mọi người rất tốt, vẫn cười nói vui vẻ. Cám ơn các bác đã quan tâm. Em đang chờ hình và làm bài phóng sự ảnh luôn. Các bác chờ xem nhé.
CŨNG DO ĐAM MÊ KHÁM PHÁ, SAU KHI CHINH PHỤC ĐỈNH BÀ ĐEN ĐÚNG KẾ HOẠCH, CHÚNG TÔI TỰ MỞ LỐI ĐI RIÊNG ĐỂ XUỐNG NÚI - BẰNG CÁCH BĂNG RỪNG, CUỐI CÙNG KẸT Ở BỜ VỰC GIỮA ĐÊM KHUYA & PHẢI NHỜ ĐẾN LỰC LƯỢNG CỨU HỘ CỦA CHÙA BÀ ĐEN ĐỂ XUỐNG NÚI AN TOÀN HƠN 1G SÁNG HÔM NAY.
6/11 thành viên đoàn là nữ (4 nữ & 3 nam lần đầu tiên leo núi) + bác Hùng (Long An) khách vãng lai leo núi, phải nói hành trình chinh phục Bà Đen kỳ này kết thúc mà mọi người vẫn bình an 7777 chỉ có thể nói rằng chúng tôi đã may mắn đến KỲ DIỆU.
Kỳ diệu vì:
- Tất cả các thành viên đoàn đều có 1 thể lực cực kỳ sung mãn (bác thì tennis, bác thì Yoga), vui vẻ, đoàn kết ngay cả lúc nguy nan nhất;
- Rừng cây, núi đá, hang sâu của núi Bà Đen, con suối, ngọn cây... chúng tôi lăn lê, bò sườn, đu người trên từng cm đường mà không hề có một con vắt, con đĩa, rắn, côn trùng nguy hại nào xuất hiện;
- Thời tiết cực kỳ mát mẻ, không nắng gắt, trời tuy có âm u nhưng không một giọt mưa nào rơi xuống trong suốt hành trình;
- Tuyệt vời hơn cả là nhóm 8 người làm công quả dẫn đầu là anh Mạnh (chủ quán nước giải khát bên đường, sau lưng Điện Bà) - những người đã đáp lại sự trông chờ vào lực lượng cứu hộ của đoàn giữa đêm tối, các anh đã hướng dẫn mọi người xuống núi an toàn như những người thân trong gia đình giúp đỡ nhau, người đi trước mở đường, người đi sau chốt đoàn, qua từng con suối, con dốc, tảng đá trơn trợt, rọi đèn pin từng bước chúng tôi xuống núi, đỡ tay các thành viên nữ (đã gần như kiệt sức), cõng ba lô, cảnh báo những chỗ nguy hiểm, tảng đá đã lung lay... Và tuyệt vời hơn hết là các anh đã không nhận một đồng bồi dưỡng nào, như trong quá khứ & cả sau này nữa các anh đã, sẽ tiếp tục làm để cứu những người leo núi lâm nguy. Chúng tôi còn được biết mới 1 ngày trước đó anh Mạnh đã phải lên núi cõng 1 học sinh hơn 40kgs xuống chân núi an toàn trong lúc tham gia đoàn chào mừng ngày nhà giáo VN trên đỉnh Bà Đen gặp nạn;
- Sự xuất hiện của anh Hùng (Long An) thành viên bất đắc dĩ của đoàn trong hành trình xuống núi, anh đã trở thành bạn đường ham vui & là người hoa tiêu dũng cảm, không có sự năng nổ của anh thật sự ACE không biết xoay xở ntn với những đoạn đường trước mặt;

6/11 thành viên đoàn là nữ (4 nữ & 3 nam lần đầu tiên leo núi) + bác Hùng (Long An) khách vãng lai leo núi, phải nói hành trình chinh phục Bà Đen kỳ này kết thúc mà mọi người vẫn bình an 7777 chỉ có thể nói rằng chúng tôi đã may mắn đến KỲ DIỆU.
Kỳ diệu vì:
- Tất cả các thành viên đoàn đều có 1 thể lực cực kỳ sung mãn (bác thì tennis, bác thì Yoga), vui vẻ, đoàn kết ngay cả lúc nguy nan nhất;
- Rừng cây, núi đá, hang sâu của núi Bà Đen, con suối, ngọn cây... chúng tôi lăn lê, bò sườn, đu người trên từng cm đường mà không hề có một con vắt, con đĩa, rắn, côn trùng nguy hại nào xuất hiện;
- Thời tiết cực kỳ mát mẻ, không nắng gắt, trời tuy có âm u nhưng không một giọt mưa nào rơi xuống trong suốt hành trình;
- Tuyệt vời hơn cả là nhóm 8 người làm công quả dẫn đầu là anh Mạnh (chủ quán nước giải khát bên đường, sau lưng Điện Bà) - những người đã đáp lại sự trông chờ vào lực lượng cứu hộ của đoàn giữa đêm tối, các anh đã hướng dẫn mọi người xuống núi an toàn như những người thân trong gia đình giúp đỡ nhau, người đi trước mở đường, người đi sau chốt đoàn, qua từng con suối, con dốc, tảng đá trơn trợt, rọi đèn pin từng bước chúng tôi xuống núi, đỡ tay các thành viên nữ (đã gần như kiệt sức), cõng ba lô, cảnh báo những chỗ nguy hiểm, tảng đá đã lung lay... Và tuyệt vời hơn hết là các anh đã không nhận một đồng bồi dưỡng nào, như trong quá khứ & cả sau này nữa các anh đã, sẽ tiếp tục làm để cứu những người leo núi lâm nguy. Chúng tôi còn được biết mới 1 ngày trước đó anh Mạnh đã phải lên núi cõng 1 học sinh hơn 40kgs xuống chân núi an toàn trong lúc tham gia đoàn chào mừng ngày nhà giáo VN trên đỉnh Bà Đen gặp nạn;
- Sự xuất hiện của anh Hùng (Long An) thành viên bất đắc dĩ của đoàn trong hành trình xuống núi, anh đã trở thành bạn đường ham vui & là người hoa tiêu dũng cảm, không có sự năng nổ của anh thật sự ACE không biết xoay xở ntn với những đoạn đường trước mặt;
7777 cũng xin được đại diện đoàn xin chân thành cám ơn:
- Anh Mạnh & 7 anh em khác của nhóm cứu hộ vì những điều tuyệt vời mà các anh đã làm;
- Bác Ldoto đã đáp lại những nổ lực kêu gọi cứu hộ đầu tiên của chúng tôi bằng việc kiểm tra phương án gọi trực thăng cứu hộ, cung cấp nhiều số đt hữu ích;
- Các bác Sịa, Ma Rừng, tannobi & nhiều bác khác luôn gọi điện kiểm tra tình hình sức khoẻ & động viên các thành viên trong đoàn;
- Các thành viên diễn đàn XV, OS & các ACE HLN khác đã gọi điện hỏi thăm, động viên đoàn & cập nhật tin tức của đoàn;
- Anh Hưởng - đội trưởng đội bảo vệ khu di tích núi Bà Đen & nhiều số đt vô danh khác (mà 7777 không kịp lưu lại tên tuổi) đã trao đổi, hỏi thăm & đưa ra các biện pháp khác nhau nhằm xác định vị trí & nơi đoàn gặp nạn trên núi;
Xin ngã mũ khâm phục sự bền bĩ & sung sức của tất cả các thành viên đoàn, đặc biệt là các thành viên nữ; Mọi sự cố của chuyến đi & những điều tồn tại 7777 xin ghi nhận khuyết điểm cùng các bác.
HẸN GẶP LẠI CÁC BÁC TRONG NHỮNG LẦN CHINH PHỤC SAU!
- Anh Mạnh & 7 anh em khác của nhóm cứu hộ vì những điều tuyệt vời mà các anh đã làm;
- Bác Ldoto đã đáp lại những nổ lực kêu gọi cứu hộ đầu tiên của chúng tôi bằng việc kiểm tra phương án gọi trực thăng cứu hộ, cung cấp nhiều số đt hữu ích;
- Các bác Sịa, Ma Rừng, tannobi & nhiều bác khác luôn gọi điện kiểm tra tình hình sức khoẻ & động viên các thành viên trong đoàn;
- Các thành viên diễn đàn XV, OS & các ACE HLN khác đã gọi điện hỏi thăm, động viên đoàn & cập nhật tin tức của đoàn;
- Anh Hưởng - đội trưởng đội bảo vệ khu di tích núi Bà Đen & nhiều số đt vô danh khác (mà 7777 không kịp lưu lại tên tuổi) đã trao đổi, hỏi thăm & đưa ra các biện pháp khác nhau nhằm xác định vị trí & nơi đoàn gặp nạn trên núi;
Xin ngã mũ khâm phục sự bền bĩ & sung sức của tất cả các thành viên đoàn, đặc biệt là các thành viên nữ; Mọi sự cố của chuyến đi & những điều tồn tại 7777 xin ghi nhận khuyết điểm cùng các bác.
HẸN GẶP LẠI CÁC BÁC TRONG NHỮNG LẦN CHINH PHỤC SAU!
Chúc mừng các bác trở về nhà an toàn! Đọc bài viết mà nể các bác thật! Ơ mà núi này có cao lắm ko các bác, em nghe quen quen mà ko biết nó ở đâu?