Chắc các ae mình lập thớt để xem ai đi về ngày nào thông báo cho nhau, đi có bạn cho vui nhỉ ?
Em chay một mình, ngày chạy đêm ngủ.Bác cho hỏi bác chạy mấy tài mà 2.5 ngày ? Đêm nghỉ hay chạy thế nào ?
- Ngày 1: 9:30 sáng thay nhớt xong ở Hàng Xanh em phi đến Phú Yên ăn tối xong chạy về Quy Nhơn ngủ
- Ngày 2: sáng 6:00 ăn sáng xong chạy đến trưa là đến Đà Nẵng ăn trưa, chiều tắm biển, đi chùa. Tối đi Hội An
- Ngày 3: Hơi cố em từ Đà Nẵng về Hải Dương. Đoạn này em chạy hết hơn 800 km
Attachments
-
101,9 KB Đọc: 6
Em đang tính về trước 20 cho nó thoải mái.Bác về NB afh, em cũng về NB tính đi 22 tết
[/BCOLOR]Em chay một mình, ngày chạy đêm ngủ.
- Ngày 1: 9:30 sáng thay nhớt xong ở Hàng Xanh em phi đến Phú Yên ăn tối xong chạy về Quy Nhơn ngủ
- Ngày 2: sáng 6:00 ăn sáng xong chạy đến trưa là đến Đà Nẵng ăn trưa, chiều tắm biển, đi chùa. Tối đi Hội An
[BCOLOR=#ffffff]- Ngày 3: Hơi cố em từ Đà Nẵng về Hải Dương. Đoạn này em chạy hết hơn 800 km
Cái dòng đỏ đỏ, em nể bác quá!
Vâng bác. Em cũng thấy cố quá nhưng em thấy ae ngoài bác thường cũng làm một mạch từ Hanoi vào Huế hay Đà Nẵng[/BCOLOR]
Cái dòng đỏ đỏ, em nể bác quá!
Lên kế hoạch về quê ăn tết là vừa các bác nhỉ, còn hơn 2 tháng nữa thôi, cần chuẩn bị tinh thần và thể lực cho hành trình dài. Em lại lỗi hẹn năm nay vì lũ nhóc còn bé quá, đi một mình nản lắm.
Em chưa có kinh nghiệm lái nhiều, nhưng vẫn quyết định về tự lái 1 mình. mệt thì nghỉ. Chạy khoảng 3 ngày về tới nhà.
Nhóc em thì nhỏ nhất gần 5 tuổi nên chắc đi được.
Qua tháng làm topic mới xem gom được bác nào về cùng ngày thì đi theo đoàn cho vui và an toàn.
Nhóc em thì nhỏ nhất gần 5 tuổi nên chắc đi được.
Qua tháng làm topic mới xem gom được bác nào về cùng ngày thì đi theo đoàn cho vui và an toàn.
Em chưa có kinh nghiệm lái nhiều, nhưng vẫn quyết định về tự lái 1 mình. mệt thì nghỉ. Chạy khoảng 3 ngày về tới nhà.
Nhóc em thì nhỏ nhất gần 5 tuổi nên chắc đi được.
Qua tháng làm topic mới xem gom được bác nào về cùng ngày thì đi theo đoàn cho vui và an toàn.
Nếu nhiều thời gian bác chia làm 4 ngày là nhẹ nhàng và cũng chơi bời được nhiều nơi. Ngày đầu chỉ chạy và chạy, đừng dừng ở đâu vì sau này mình có thể đi thăm quan sau, bình thường thì chạy đến Quảng Ngãi nhưng bác có thể dừng ở Qui Nhơn là đẹp. Sau đó bác chia quãng đường làm ba, mỗi ngày chạy chừng 5-6 tiếng, ghé thăm thú vài nơi là đẹp.
P/S: bác đi lần đầu cứ QL1 mà đi, đường có con lươn chạy đều ga đạt 70km/h (60/90)
Theo lịch trình thì em dự kiến chạy từ Bình dương về Đà nẵng theo đường QL14 và đường HCM qua Kontum. Sau đó xuống ĐN và theo QL1 về bắc. Lúc vào em sẽ theo đường HCM từ bắc vào tới Huế và bắt đầu theo đường 1 từ ĐN vào Bình Dương.
Cũng tầm gần 10 năm nay em chưa đi đường bộ về, chắc đường đẹp hơn xưa. Hồi trước toàn nhảy xe khách về bắc.
Cũng tầm gần 10 năm nay em chưa đi đường bộ về, chắc đường đẹp hơn xưa. Hồi trước toàn nhảy xe khách về bắc.
Đường giờ thì đẹp rồi kể cả QL14. Nếu bác đi QL14 cũng ổn, ngày 1 đi sớm xíu chạy đến Kontum nghỉ lại.