Em cũng trang bị cho xe một cái Camera HT như bác nhưng đồ của Tung Của nên chất lượng ẹ quá,hình đa phần bị tối (X3000 mua của bác QD)nhưng kệ,có còn hơn không!Lỡ có việc gì cũng còn có chỗ bấu víu,may ra thì thần công lý còn có chỗ mà đứng để bảo vệ cho lẽ phải!Air Bag nói:Chạy xe ra đường bây giờ trăm sự phải quan sát. Bởi vậy em gắn cái camera hành trình cho nó chắc. Cái camera chẳng đáng bao nhiêu tiền nhưng giá trị của nó mang lại thì lớn lắm. Chỉ cần 1 lần ông trời ơi nào đó nói mình vượt đèn đỏ , cán vạch thôi là dư sở hụi rôi chứ đừng nói chuyện tày đình như đâm đầu vào xe của mình đang chạy như trên.
Thường thì thấy mấy bác gắn bên trên,chính giữa kính lái!Vị trí ngay sau kính chiếu hậu trong xe đó bác!huyhuynh nói:sedan mình gắn cam hành trình ở vị trí nào là hợp lý vậy các bác...
Mình rất ngán khi chạy cạnh con lươn kín mà có người ngồi hay leo qua, phải giảm ga rà thắng thôi, không biết khi nào họ lao ra, nhất là con lươn trồng cây um tùm, rào kín mà cố vượt qua. Rồi nữa, nhiều người qua đường như là "đường của ông bà họ để lại", cứ thế mà lao qua, ức chế ghê!
em ủng hộ lắp camera hành trình, có nhiều chuyện trên trời rớt xuống, ko khéo vạ lây và nhiều khi còn bị tù tội vì ko có đủ chứng cứ chứng minh mình vô tội 