OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
Về miền Tây, đôi khi tới những khu vực mà lòng ta bỗng "nao nao", đặc biệt khi những con đường được nối liền bởi những cây cầu (như trong ảnh) qua những con kênh, mương, sông, rạch, ... Đó là những cây cầu Dân sinh, cầu treo, ... không có biển báo tải trọng, chiều rộng có khi chỉ đủ lọt xe nếu đã gập gương chiếu hậu. Đường ngang qua đầu cầu lại khá hẹp. Các bác cảm thấy như thế nào ??? Đã từng "liều" chưa ??? Riêng mình thì mỗi lần qua những chiếc cầu này thì tâm trạng rất khó tả!
Minh họa : Cầu qua rạch Ông Chưởng (huyện Chợ Mới - An giang)

 
Và đây là góc nhìn thẳng của cây cầu này...
 
Tập Lái
28/2/11
30
0
0
xe máy là chơi tuốt. ô tô miễn bàn. có cho vàng em cũng không dám.
 
Hạng D
29/12/10
3.131
18.103
113
TP.HCM
bình thường bác à , em còn cho xe xuống mấy cái xuồng gổ mà chỉ đậu vừa đủ xe , không mở cửa được , nhỏ xíu chạy qua sông mà nó lắc lư thấy ớn , nghỉ lại liều thật lở nó chìm chắc tiêu quá
 
OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
Nếu các bác để ý thì thấy trên trụ đỡ của cầu có ghi "Cầu 1 tấn", thế mà Inn của mình là 1250kg, không kể người đi trong xe (bắt xuống hết, đi bộ qua cầu), xe phải "rón rén" qua cầu mà mồ hôi muốn tuôn rơi !!!
 
Tập Lái
28/2/11
30
0
0
bác ăn gan rồng hay sao mà liều zậy. lở có zì xe cẩu đâu mà móc lên. đậu nên này gần thì đi bộ, xa thì xe ôm mà nàm.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
63.gif
Cứ cho là cầu chịu 1T...xe nhỏ hay bằng 1T và rón rén qua hả? Mấy tấm ván làm sụm một bánh thì xong, xe đi cầu ở lại...
 
Last edited by a moderator:
PVT confirmed
Hạng D
4/5/07
2.380
297
83
The Earth
Có lần em đi Đà Lạt trên tỉnh lộ 713, khi gần hết con đường đó (gầnđèo Bảo Lộc) cũng gặp cây cầu gần giống thế này nhưng bằng sắt rỉ, may mà qua được không thì muốn đi DL lại phải quay về ngã 3 Dầu giây
 
Last edited by a moderator:
OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
Trước khi qua cây cầu trên thì đã phải qua cây cầu Dân sinh này rồi, cầu dốc rất cao (bà con hay gọi đây là cầu Chùa - vì đầu cầu bên kia là một ngôi chùa khá to). Cầu này thu phí còn đắt hơn cầu Mỹ Thuận (15K). Dù sao cũng còn yên tâm vì có biển báo tải trọng cầu.
 
Chi Hội Phó SOS
4/7/10
4.675
2.024
113
39
Cà Mau
Lần trước về quê em cũng gặp cầu nhưng kiên cố hơn, rộng hơn nhiều so với cầu này. Ngồi uống nước hỏi chủ quán là cầu đi được không. Bác ấy trả lời "Cầu đó yếu lắm rồi, nhưng nếu muốn qua thì cho thằng gác cầu vài chục rồi chạy qua":confused:
 
Last edited by a moderator: