Hạng B2
11/7/17
152
979
93
41
Vững vàng lên bác. Bác về mo thật sự vẫn hơn khối người đấy. Và bác vẫn còn gia đình vợ con. Ráng lên.
Em lúc năm 2011 lúc đấy em 28 tuổi. Gãy chứng khoán, về âm luôn, vợ chồng ly dị con gái đầu vợ cũ em giành nuôi luôn, em ko còn cái gì cả, chỉ còn đúng con way an pha đỏ đen thời sinh viên mà ba mẹ cắt củm mua cho để đi thực tập, em còn đúng cái way an pha để bắt đầu lại bác ạ. Thời điểm đó vô cùng kinh khủng, có những đêm em ko ngủ được, 2h khuya em mặc quần tò lỏn áo thun đi bộ lang thang ngoài đường như thằng điên, tay cầm gói mèo cứ thế đốt. Roi em lao vào làm việc như điên. 5 năm sau em ngoi lên lại và lập gia đình có cô công chúa dễ thương vô cùng, và giờ vợ em qua tết này là đẻ cho em thêm thằng cu nè,
Trời không phụ lòng người đâu bác. Bác cố lên nhé. Bác vẫn còn gia đình kế bên mà. Hãy giữ sức khoẻ để gầy dựng lại bác nhé.
 
Hạng B1
11/6/15
57
19
8
38
Có kiêng có lành bác ạ! Nhưng đúng đó, làm cái gì cũng nên cẩn tắc vô áy náy thì hơn,bjo như vậy rồi thì cứ cố gắng cẩn thận.
 
  • Like
Reactions: VIETNAMRICES