Hạng B2
17/9/05
361
23
18
RE: Các bác Hà Nội lại khổ rồi!

Tốt quá. :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
28/4/05
212
5
18
55
RE: Các bác Hà Nội lại khổ rồi!

Có những vấn đề hình như chúng ta chưa được quan tâm lắm thì phải:
1. Hà nội có "Pháp lệnh thủ đô" em nghe đâu trong đó UBNDTPHN có một số quyền hạn nhất định mang tính chất thí điểm, đặc thù và ưu tiên trong một số quyết đinh nhằm quy hoach, định hướng và điều chỉnh riêng. Có bác nào biết chi tiết đưa lên cho AE xem với.
2. Hệ thống Luật pháp của chúng ta là hệ thống các văn bản Pháp quy chứ không phải hệ thống Tiền lệ Pháp và do vậy các Bộ luật, hay các văn bản quy phạm Pháp luật đó được xây dựng được điều chỉnh theo các giai đoạn phát triển của Xã hội và dựa vào nguồn gốc của Luật pháp ở đây là Hiến pháp. Cơ quan Lập pháp là Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, ngoài ra còn các cơ quan Hành pháp và Cơ quan Tư pháp, Ba cơ quan đó theo lý thuyết là Tam quyền phân lập sẽ tạo ra một sự phát triển vững chắc và có điều hành giám sát kiểm tra chặt chẽ đọc lập với nhau.
3. Hiến Pháp là nguồn của tất cả các bộ luật nên nó là cao nhất , nên khi có một điều luật nào mà ngược lại hoặc sai hay mâu thuẫn với Hiến pháp thì người ta gọi là "vi hiến" và sẽ bị loại bỏ. Nước ta không có Toà án Hiến pháp nên chắc là chỉ còn biết chờ đợi những sự điều chỉnh mà thôi.
Mà đâu chỉ có cấm đăng ký xe máy đâu , còn giam xe...
Cứ thử .. rồi sai.....rồi sửa kiểu này mệt và tốn kém quá
 
Hạng B2
8/7/05
124
0
16
Ngõ nhỏ, phố nhỏ
RE: Các bác Hà Nội lại khổ rồi!

Câu chuyện ở Mỹ hay Hàn quốc
Anh cận mấy độ kệ anh, miễn là anh đeo kính nhìn được 10/10 thì anh được thi và đạt thì được cấp bằng. Tất nhiên là anh phải không " ngày ngày tưới nước cho cột điện nở hoa" hoặc " ôm cột điện vẫy phái đoàn"...

Nếu anh làm sai thì anh phải chịu trách nhiệm về cái sai đó, việc gì mà sửa một cái sai cũng phải hoan hô, cho là sáng kiến hay, bắt báo chí và mọi người tung hô, khen ngợi...

Vấn đề hiện tại là có biện pháp để giải quyết cái khối u " Hồn Trương Ba, da Hàng Thịt" của muôn vạn cái hai bánh kia kìa...

Sao không thấy ai tự xin về hưu nhỉ, già quá rồi nên suy nghĩ chậm hơn chăng, hay là tắt máy con xe vài tỷ đi, mở chai rượu ngoại ra uống rồi ta xem xét....