Chiều Chủ Nhật chở các nhà xuống nhà bạn ở Trảng Bom chơi. Khi về đã là 21h30, qua gần đường vào KDC Thác Giang Điền ( ngay ngã tư đèn đỏ ). Có 2 chiếc container bò đi trước, trời thì mưa lất phất, bên kia đường có một chốt CSGT đang làm nhiệm vụ. Chạy chừng 300m thì xuống dốc, 3-4 xe 16 chổ, 4 chổ vượt phải..... Mình cẩn thận nhìn kiếng chiếu hậu thấy sau lưng không có xe 4 bánh nào...thế là đu theo..mà mình chỉ vượt 1 chiếc container trước và tấp vào liền ( các chú kia vượt 1 lúc 2 chiếc )....Chết rồi.....cái hẻm bên đường một chú 4 chổ CSGT tắt đèn, núp trong đường hẻm băng ra....Kết qua các Bác biết rùi.....2T5...ac..ac...ac... mình cho lập biên bản để nhớ suốt đời..... Các Bác lái xe luôn đi đúng luật nhé...chỉ 1 lần sơ sẩy là toi đấy...hì....hì....hì..