e di dag kiem may cho roi.hau nhu cho nao cug vay thui bak oi.riet thah luat roi.ko co chung hanh du thu
tại bác xui nên đi không đúng đợt thanh tra
chứ trong đợt thì bác mà để tiền cũng chả thằng nào dám lấy đâu - có khi còn sạc bác 1 chập nữa đó
chứ trong đợt thì bác mà để tiền cũng chả thằng nào dám lấy đâu - có khi còn sạc bác 1 chập nữa đó
Cho tiền là để nó khỏi phá xe mình thôi bác chủ ơi chứ ko phải lo rớt. Bỏ 1 ổ bánh mì cho nó ăn đỡ đói thì nó sẽ đạp nhẹ xe bác hơn.
Hôm qua em cho xe đi đăng kiểm tại đây, khi cho xe em vào xếp tài thứ tự lúc 12h30'. Ngồi chờ đến 13h30' bắt đầu đóng tiền, chạy xe vào đăng kiểm và có một anh (không biết là ai, chắc "cò") nói "anh nhớ bỏ 100k nhé. Tui suy nghĩ, xe mình có gì đâu mà sợ rớt mà phải "lót" tiền.
Thế là đến lượt xe em vào khám đến khi xong lúc 14h và cho xe chạy ra chờ thì phát hiện cái cốp trong xe bị mở ra và có dấu hiệu có ai đang tìm kiếm gì (chắc xem có bỏ tiền vào trong cốp không).
Thế là từ lúc khám xong đến lúc được gọi tên để đóng tiền phí lưu hành đường bộ 15h15' (phải phàn nàn với em thu lệ phí lắm mới được đóng), trong khi đó các xe xếp sau xe em đều xong hết.
Thật bó tay với kiểu làm ăn như thế này.
Luật bất thành văn rồi bác ơi..!!
Trường hợp chủ thớt thì đã là luật thành văn rồi bác ạ, nhưng mà ... văn nói!Luật bất thành văn rồi bác ơi..!!