Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Nếu là thiếu gì cách nhắc nhở thì anh nêu ra vài cách để mọi người tham khảo đi anh.Dạo gần đây em liên tiếp đọc được các bài viết về vấn đề này. Điển hình như vụ sau http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/anh/oto-bi-phun-son-ban-o-sai-gon-3636351.html
Em chưa cần biết ai đúng ai sai nhưng thiết nghĩ những người trả thù chiếc xe đều có tâm lý GATO với chủ phương tiện.
Nếu chủ xe đỗ xe trái khoáy thì thiếu gì cách nhắc nhở sao lại phải hành động kiểu thiếu văn minh như vậy đúng không các bác!?
Xì xẹp lép 4 bánh, lấy giẻ nhét chặt vào ống bôNếu là thiếu gì cách nhắc nhở thì anh nêu ra vài cách để mọi người tham khảo đi anh.
Kiểu của bác có hơi quá không hèXì xẹp lép 4 bánh, lấy giẻ nhét chặt vào ống bô
Nếu là em thì đơn giản em viết tờ giấy complain dán vào kính, thế thôi. Chứ đặt trường hợp ngược lại lỡ mình vô tình đậu ẩu, người ta làm gì xe mình chắc em kiện cho tới luôn quá.Nếu là thiếu gì cách nhắc nhở thì anh nêu ra vài cách để mọi người tham khảo đi anh.
Bác nói đúng nè.Việc những người bị ảnh hưởng bởi ôtô đậu thiếu tế nhị phản ứng cũng đôi lúc thái quá.
Nhưng lỗi phần lớn vẫn ở chỗ các bài tài đậu xe, các bác tự hỏi các bác đã làm hết sức mình để giảm thiểu tối đa ảnh hưởng chưa?
Ví dụ: thấy toàn các bác tài than phiền mà chả thấy bác nào nói lúc đậu có viết tờ giấy ghi số điện thoại để liên lạc khi cần, dán lên cả 4 mặt kính để người bị ảnh hưởng có thể liên lạc khi cần thiết. Có vậy thôi chứ có gì đâu nào mà than với vãn
Cũng đôi khi chẳng gato gì như vụ bác sĩ chạy Land Rover xử tai Inv vì đậu bít lối vào biệt thự.Bác nói đúng nè.
Nhưng em từng chứng kiến một vụ như sau: Một chiếc ô tô cập lề MDC, Q1 để đậu thì một anh buôn bán gần đó (em khẳng định luôn là em thấy anh tài xế đậu không che gì quán của anh kia) nhưng anh kia lại sồn sồn lên đòi đập xe người ta. Theo cảm giác của em thì anh buôn bán hành động như vậy vì ghen ăn tức ở.