Trường hợp của bác thì đúng là tức thật
[/quote]
[/quote]
shpy nói:Tức gì bác ơi, như của em mới là tức nè:
Hồi cầu Bình Triệu 1 sửa chữa, em đi XVNT ngang qua bến xe Miền Đông lúc 2h sáng (ngồi vạ vật sân bay đón người nhà bị delay 4 tiếng). Em quá rành đoạn này cho đến từng cái ổ gà nên chạy rất kỹ và dù đêm nhưng cũng chỉ 40kmh, seatbelt ... đầy đủ. vậy mà 2 thằng xxx chạy lên gõ kính. Xong tới gặp nó nó nhún nhún cười cười : khúc này mới cắm bảng đổi làn hồi chiều đó anh!!!
Thế là phải cúng mấy trăm cho chúng nó đi ăn đêm!