Ghét nhất mấy thằng chạy ào ào qua vũng nước mặc kệ xung quanh ra sao thì ra.
Đi ô-tô nước có ngược vào mình cũng chỉ dơ cái xe thôi bác, chứ mình đi ô-tô mà trúng mọi nguời đi 2 bánh thì chỉ có cách quay về thay đồ nếu lỡ gần trễ giờ làm thì mình nhìn cũng không đành phải không bác!Mình thì ngược lại, thường xuyên ăn nguyên màn nước từ xe 2 bánh chạy ngược chiều trẵng xóa kính, nhất là xe tay ga![]()
Những người thiếu ý thức như thế này nhắc nhở cũng chỉ như nước đổ đầu vịt
Những người tử tế thường chạy xe có ý. Nhưng cũng đừng một phút lơ là vô tình làm khổ người khác rồi lại như cô giáo phải lên mạng xin lỗi.
Chuyện chạy xe tạt nước không chỉ riêng ô tô đâu các bác. Xe máy nhiều khi thấy còn ẩu hơn ô tô nữa đó.
Cách đây chưa lâu, trên đường Nguyễn Thị Định qua chỗ vũng nước thấy người dắt xe đạp lội bì bõm mình đã đi thật chậm sợ văng nước. Bất ngờ 2 thanh niên phi xe máy vọt lên văng lên tận kính lái ô tô, văng ướt hết người dắt xe đạp. Đã vậy qua rồi còn quay lại cười. Thấy mà ghét.


Những người tử tế thường chạy xe có ý. Nhưng cũng đừng một phút lơ là vô tình làm khổ người khác rồi lại như cô giáo phải lên mạng xin lỗi.

Chuyện chạy xe tạt nước không chỉ riêng ô tô đâu các bác. Xe máy nhiều khi thấy còn ẩu hơn ô tô nữa đó.
Cách đây chưa lâu, trên đường Nguyễn Thị Định qua chỗ vũng nước thấy người dắt xe đạp lội bì bõm mình đã đi thật chậm sợ văng nước. Bất ngờ 2 thanh niên phi xe máy vọt lên văng lên tận kính lái ô tô, văng ướt hết người dắt xe đạp. Đã vậy qua rồi còn quay lại cười. Thấy mà ghét.
Mình thì ngược lại, thường xuyên ăn nguyên màn nước từ xe 2 bánh chạy ngược chiều trẵng xóa kính, nhất là xe tay ga![]()
2 bành cũng đừng nên chửi 4 vánh nhiều mà bản thân cũng phải rút kinh nghiệm.Chuyện thường xảy ra do xe oto cũng có xe máy cũng có, em bị vài trường hợp chở cháu đi học họ chạy từ sau lên tốc độ cao cán ngay vũng nước làm hai ông cháu lãnh trọn ướt nhẹp luôn. Phải quay về thay đồ và cháu phải nghỉ học vì trễ giờ. Em đi đứng khi gặp vũng nước giảm tốc độ rồi từ tốn chạy qua tránh gây phiền hà cho người tham gia GT.



Mấy ông nội báo chí lại đánh lạc hướng dư luận rồi.
Vấn đề là đường ngập. Đã lội nước thì thằng nào cũng khổ, cũng nhục như nhau. Phải chửi mấy anh bất động sản san lấp mặt bằng (Q.2, Bình Chánh) khiến nước không có lối thoát phải tràn lên đường lên phố.
Còn chửi cái ý thức của người tham gia giao thông thì có cả một cuốn từ điển lý do. Tóm lại là nên đọc báo có tư duy.
Bác này sáng suốt nè ! Đọc báo bằng não chớ đừng bằng mắt. Vì hiện nền báo chí của chúng ta tự do nhứt quả đất vì được định hướng nhứt quả đất =))
Cái cơ bản là đường nó ngập toàn thành, ko cách nào chống được nên mới thuê mấy thằng lều báo viết mất bài cho nó có vẻ nhân văn.....
Thời nay bớt đọc báo nước nhà đi các bợn. Đọc trên Facebook nơi mà sự định hướng không can thiệp được ấy
Thư giãn cuối tuần góp với các bác một cách tránh bị xe tạt nước (không phải ở nước mình):

Mình nghĩ bài này không có gì là định hướng đâu bác, chỉ là một phản ánh khi có cảnh chướng tai - gai mắt.Bác này sáng suốt nè ! Đọc báo bằng não chớ đừng bằng mắt. Vì hiện nền báo chí của chúng ta tự do nhứt quả đất vì được định hướng nhứt quả đất =))
Cái cơ bản là đường nó ngập toàn thành, ko cách nào chống được nên mới thuê mấy thằng lều báo viết mất bài cho nó có vẻ nhân văn.....
Thời nay bớt đọc báo nước nhà đi các bợn. Đọc trên Facebook nơi mà sự định hướng không can thiệp được ấyMà nhớ đọc ở đâu cũng nhớ dụng não
![]()
Còn cái này mới bị gọi là định hướng đây bác!
sieu máy bơm
Mấy bác thích chạy nhanh qua vũng nước chắc lúc nhỏ không được chơi té nước nên lớn lên thích chơi trò đó , mà ác nhất là nước dưới đường bẩn kinh hồn.
Quan trọng là lúc bác qua thì chờ ít xe hoặc không có ai rồi vượt thôi , chứ té nước lên người khác gặp phải mấy anh đầu gấu thì mệt .Ngập quá chạy chậm lỡ thủy kích rồi xin ai sửa vậy?