Ngày xưa đi đón khách ở Sân Bay TSN .đi sớm nên ghé SUPER BOWL chơi! Ai dè tới giờ đón thì ra đề xe ko nổ ,phải nhờ Samco kéo về mới biết hư con bơm xăng

Vậy bác có sợ không? Có lẽ là không! Bởi Previa 9x bây giờ đối với bác chỉ là . .. Thời xa vắng.Xedau chiên môn hù người ta không à!
Hồi trước lấy em Previa cũng bị em ấy làm eo mấy lần:Vậy bác có sợ không? Có lẽ là không! Bởi Previa 9x bây giờ đối với bác chỉ là . .. Thời xa vắng.
Xe em thì xém nằm đường năm ngoái! Đạp ga hoài mà nó cứ chạy ì ạch!luc đó là gần 12 H đêm ngang qua Vườn Xoài từ Long Khánh về!tấp vô lề chờ 1 phút 30 giây nổ máy bò tàng tàng về Thủ Đức tới nhà hú hồn!Em nhớ là lúc đó còn vào phút nữa Cầu Đồng Nai thu phí!
Hôm sau em nhờ Dũng PP chạy về RAGARE thay hộp số khác!em nghĩ nguyên do là hộp số quá nóng làm sốp am re da, rút kinh nghiệp kỳ sau thay hộp số là em độ luon bộ giải nhiệt hộp số luôn!