Hạng D
3/12/07
1.215
20.859
113
Rủ mấy ae trên này thôi chứ đám bên anh CN đi xa lắm. Toàn đi Bến Cát Bình Dương, Bà Rịa hay Vũng Tàu.
cáp kèo trên này thì thua.. chém gió thôi..
cự ly dài thì e ko thích vì mất thời gian nhiều quá...
 
Hạng F
15/11/10
9.330
2.976
113
51
Bữa nào trời mưa em cứ nhảy như nhảy dây mà không có dây thôi. Cũng đúi phết.
 
  • Like
Reactions: ngoctieutu
Hạng C
7/3/17
677
14.501
93
Trên 40 mà anh nào còn đo được lẩn quẩn +-5 ở 120/80 là toàn bốc phét hay máy đo thổ tả cả.
70/120 thì chuẩn hơn, mấy anh không có bệnh HA thì chỉ số vậy bình thường mà anh
 
Hạng D
5/8/06
2.079
32.240
113
15 năm nữa hãy luận anh hùng :)
Chẳng ai tranh anh hùng ở đây hết a ơi. Có sức khỏe hàng ngày để ăn, để chịch, để vui chơi là vui rồi. Còn lại là ý trời thôi. Dù biết rằng ngủ lúc 5h sáng đến 7h nó sướng lắm nhưng ráng lết ra khỏi giường làm vài km cho đổ mồ hôi thì vẫn cảm thấy con người nó khỏe hơn, yêu đời hơn, ăn ngon hơn và phịch cũng sướng nữa...Hãy bắt đầu từ bất cứ lúc nào không muộn đâu. Bao nhiêu người tuổi rất lớn cùng chơi xe đạp chung với mình đã giã từ bệnh tim nhờ thế thao. Có ông trên 60 cứ 1 tuần phải vào Tâm Đức 2 lần mà bây giờ ổ khỏe re, vừa rồi ổng còn đạp đi Buôn Mê Thuột với bọn trẻ 20-30 tuổi.
 
Trùm Cứt
16/8/15
1.019
43.465
113
Chẳng ai tranh anh hùng ở đây hết a ơi. Có sức khỏe hàng ngày để ăn, để chịch, để vui chơi là vui rồi. Còn lại là ý trời thôi. Dù biết rằng ngủ lúc 5h sáng đến 7h nó sướng lắm nhưng ráng lết ra khỏi giường làm vài km cho đổ mồ hôi thì vẫn cảm thấy con người nó khỏe hơn, yêu đời hơn, ăn ngon hơn và phịch cũng sướng nữa...Hãy bắt đầu từ bất cứ lúc nào không muộn đâu. Bao nhiêu người tuổi rất lớn cùng chơi xe đạp chung với mình đã giã từ bệnh tim nhờ thế thao. Có ông trên 60 cứ 1 tuần phải vào Tâm Đức 2 lần mà bây giờ ổ khỏe re, vừa rồi ổng còn đạp đi Buôn Mê Thuột với bọn trẻ 20-30 tuổi.
Mỗi người có cách hưởng cái sưỡng khác nhau - chưa chắc cái của mình là nhất