He he, sao lại phải nhục mạ nhau bằng các từ ngữ như "dốt nát" thế hả bạn Newbie, công kích cá nhân trong tranh luận là thể hiện một kiến thức kém trong giao tiếp văn minh.
Mấy cậu kỹ sư soạn cho Sonata đâu phải là chuẩn mực cho tất cả các hãng xe, sao bạn lại tự cầm tù tư duy vào cái cái ta lo của riêng Sonata đấy?
<span style=""color: #800000;"">
Bạn wrote: </span>
<span style=""color: #800000;"">
Cái mà tớ muốn phản biện là: dầu SAE40 không còn phù hợp với các động cơ đời mới nữa, do ngày nay động cơ được chế tạo với độ chính xác rất cao, các khe hở giữa các chi tiết không còn đáng kể như các động cơ thời tám hoánh của các thập kỷ trước, vì thế nếu dùng dầu SAE40 sẽ là quá đặc, bôi trơn không đủ tốt ở nhiệt độ hoạt động của động cơ, và vì thế làm cho động cơ hao mòn nhiều hơn. </span>
==========
Để chứng minh bạn không phán láo, xin mời:
Bạn có thể cho chứng minh SEA 40 là quá đặc và bôi trơn không đủ tốt cho động cơ.
Mời bạn phản biện giùm mình 2 thí dụ sau:
1- Xe Cayen Porches 2010 nhà sản xuất yêu cầu dùng Shell Helix Ultra 0W-40. Tại sao ? Tại sao nào???
Phải chăng động cơ Cayen Porches 2010 là động cơ đời ...cũ ???
2- Tại sao các xe catalo nguyên bản của xe Hàn dùng 5W-30 nhưng các nhà máy sản xuất và lắp ráp ở VN dưới sự giám sát kỹ thuật của các kỹ sư Hàn lại dùng nhớt tổng hợp Shell Helix 10W-40 và 20W -50?
Bạn Newbie, SEA 40 không có gì là "quá đặc" với động cơ đời mới cả, thực ra SEA 40 và SEA 30 chênh nhau chỉ khoảng 7 centisock (csT) ở 40 độ C và ...2 csT ở 100 độ C.
3-Các đế xuất của Castrol đâu có gì mâu thuẫn với mình đâu bạn, khi họ viết là họ viết vấn đề chung , nếu mình được lái trên con đường trơn tru như Mỹ Âu 220km/h thì mình cũng dùng SEA 30, nhưng ở điều kiện đường sá bụi bặm VN, chạy cà tưng với đủ loại ổ , thời gian chạy 90% không quá 70km/h thì phải dùng Sea 40 thôi.
Khi mua xe nhập xài ở VN, có rất nhiều vấn đề không thể theo HDSD ở ca ta lô theo xe được. Chẳng hạn cảm biến không khí trên chiếc Porsche của ông chú mình buộc phải ngắt vì nó kêu nhức cả tai do không khí ở VN quá ô nhiễm.
Tôn sùng một cách máy móc bọn mũi lõ kiểu
"đồng hồ Tây có bao giờ sai" (@ Tắt Đèn - chị Dậu- Nam Cao) mà không có sự linh hoạt là tự cầm tù tư duy đấy.