Tin tin là đúng rồi. Họ tin để báo cho xe đạp biết có xe honda vượt lên vì có nhiều trường hợp xe đạp ở trong đi ra sảng, xe honda xử lý không kịp. Biết rằng tin tin là không hay nhưng trong tình trạng xe cộ lộn xộn thế này thì cũng phải chấp nhận phần nào thực tế như vậy. Bác chạy chậm thì cứ đi trong và học tin kệ họ và để biết có xe hoda sẽ vượt qua.
Ai cũng nghĩ là còi xe là để "cảnh báo" xe trước biết mình sắp qua, nên giao thông ngày càng quái dị, chả ở đâu lạm dụng còi xe như ở VN..
Tin tin là đúng rồi. Họ tin để báo cho xe đạp biết có xe honda vượt lên vì có nhiều trường hợp xe đạp ở trong đi ra sảng, xe honda xử lý không kịp. Biết rằng tin tin là không hay nhưng trong tình trạng xe cộ lộn xộn thế này thì cũng phải chấp nhận phần nào thực tế như vậy. Bác chạy chậm thì cứ đi trong và học tin kệ họ và để biết có xe hoda sẽ vượt qua.
Mình thì cứ nghĩ mấy anh chị đó thần kinh có vấn đề.
Hôm qua đạp lên cầu Phú Mỹ, mình cũng đạp sát lề. Vậy mà vẫn liên tục bị kèn.
Ai cũng nghĩ là còi xe là để "cảnh báo" xe trước biết mình sắp qua, nên giao thông ngày càng quái dị, chả ở đâu lạm dụng còi xe như ở VN..
Em suy xét thì có mấy trường hợp:
1 - Loại có tư tưởng muốn làm cha thiên hạ: loại này kèn rất lớn và liên tục thành tràng dài, đa phần xe ôm, taxi.
2 - Ra vẻ ta là người có trách nhiệm, cẩn trọng: loại này tin tin 2 - 3 phát. Nhìn bộ dạng thì đây là nhóm nhân viên văn phòng, thanh niên choai choai.
3 - Người thực sự cẩn trọng và có trách nhiệm: cứ chạy như bình thường, có thể tạm nới lỏng tay ga. Mình đánh giá cao những người có văn hóa này.
Nghĩ là thần kinh đã bị chai.em nghĩ là "bóp" theo phản xạ![]()
Mình nhớ đến thí nghiệm dạy chó của 1 nhà khoa học người Nga.
Hiện thực xã hội Việt là vậy, hành động theo thói quen chứ ít khi xem hành động đó ảnh hưởng đến xung quanh như thế nào!